Thứ Năm, tháng 3 02, 2023

HƯƠNG QUÊ NHỚ HOÀI

 


.    HƯƠNG QUÊ NHỚ HOÀI

Về quê uống bát chè xanh
Mà nghe mát ruột, những anh xa nhà
Hương tình quê thật đậm đà
Xen vào nỗi nhớ, quê "choa" thuở nào.

Hương đồng cỏ nội dâng trào
Bờ kênh ruộng lúa, dạt dào xóm thôn
Cây rơm đóng rạ mê hồn
Tuổi thơ thân thuộc, lớn khôn nhớ hoài.

Quê hương có một không hai
Chôn nhau cắt rốn, gái trai nặng tình
Khi xưa lặn lội mưu sinh
Rời xa đất Tổ, lòng mình quặn đau.

Bôn ba mộng ước sang giàu
Mong sao thoát khỏi, khổ đau vì nghèo
Nhưng đời lắm cảnh cheo neo
Tùy duyên đối cảnh, tuân theo phận mình.

Khi về lại chốn khai sinh
Lòng ta nặng trĩu, ân tình Mẹ Cha
Nhìn từng kỷ niệm sâu xa
Hình Cha bóng Mẹ, hiện ra nhớ hoài.

                     02.03.2023
                     HOANGHAI


Không có nhận xét nào: