Thứ Hai, tháng 2 20, 2023

BỒ ĐỀ NGỰ TÂM

 


.          BỒ ĐỀ NGỰ TÂM

Trăm năm một cõi đi về
Đừng quên giữ chút, Bồ đề ngự tâm
Đem ươm giống ấy lên mầm
Vun bồi chăm bón, nhất tâm sẽ thành.

Đường về sáng đẹp long lanh
Bồ đề tỏa bóng, đỏ xanh ánh vàng
Hào quang Phật rọi từng hàng
Đưa đường chỉ lối, rõ ràng đến đi.

Duyên lành đến với Từ bi
Quay về nối gót, bước đi của Người
Sen hồng nở đóa xinh tươi
Trăm năm dâu bể, kiếp người cũng qua.

Chuông chùa vọng lại từ xa
Bồ đề đã khởi, vị tha với đời
Chân như hóa dệt mây trời
Hồn bay nhẹ nhõm, ngời ngời sắc hương.

Hoa thơm gió thoảng Mười phương
Chư Phật gia hộ, đoạn trường bi ai
Thành tâm dưới bóng liên đài
Viên thành Chánh Đạo, tâm khai Bồ đề !

                 20.02.2023
                 HOANGHAI
                


2 nhận xét:

Hoàng Hải nói...

. MÙA XUÂN NHƯ Ý

Xuân về thắm đượm trời hoa
Thiên nhiên vạn vật, tỏa đa sắc màu
Muôn loài hoa nở thi nhau
Lung linh dưới nắng, đẹp giàu sắc xuân.

Con ong con bướm tần ngần
Say mê giữa chốn, hồng trần đa đoan
Hoa nào cũng đẹp hiền ngoan
Ong vờn bướm lượn, từng đoàn nối nhau.

Nhân gian kẻ trước người sau
Du xuân ngắm cảnh, khoe màu áo xinh
Nam thanh nữ tú chung tình
Già càng vững chắc, dưỡng sinh đẹp đời.

Xuân tô đẹp cả vùng trời
Muôn màu hoa nở, gọi mời bướm ong
Tình xuân xao xuyến trong lòng
Hương xuân dịu ngọt, tận trong tâm hồn.

Xuân nồng ý nghĩa trường tồn
Mùa xuân sáng đẹp, vùi chôn cảnh sầu
Mầm non nẩy lộc đang cầu
Khai xuân như ý, thêm câu mạnh giàu !

28.01.2023
HOANGHAI

Nặc danh nói...

Thích đọc thơ của chú
Chúc tác già sức khỏe ra thêm nhiều tập thơ