Thứ Tư, tháng 4 20, 2022

XUÔI DÒNG BẾN GIÁC

.    XUÔI DÒNG BẾN GIÁC

Nhìn xa rồi lại trông gần
Nào ai giữ được, tấm thân trẻ hoài
Nếp nhăn cứ vậy kéo dài
Tiền muôn bạc vạn, đại tài cũng thua.

Trò đời dành dật tranh đua
Nào ai muốn phải, thiệt thua bạn bè
Đôi khi cũng phải cặp kè
Mua trên lợi dưới, hội hè bon chen.

Giác ngộ thấy rõ sang hèn
Còn nhiều cảnh khổ, nên bèn phát tâm
Chia nhóm lập hội âm thầm
Rong ruổi hành thiện, gieo mầm Từ bi.

Lúc gặp cảnh khổ lâm nguy
Nghe tim đau nhói, nhiều khi chạnh lòng
Nhưng nào được như hoài mong
Sức mình có hạn, dù lòng rất thương.

Giờ đây ngẫm lại chặng đường
Thấy mình cũng chỉ, tầm thường mà thôi
Nên đành Kinh Mõ trau dồi
Cho tâm thanh tịnh, hiểu rồi là Buông.

                    20.04.2022
                    HOANGHAI



Không có nhận xét nào: