Thứ Năm, tháng 10 28, 2021

Ước Gì Cũng Phải Gieo

 .   ƯỚC GÌ CŨNG PHẢI GIEO 


 Ước mong hạnh phúc tràn trề 

Đạt như ý nguyện, mọi bề an yên 

Không còn vướng bận ưu phiền 

Cuộc sống tự tại, an nhiên trọn đời. 


 Nhưng người thành sự do trời 

Mấy ai đạt được, những lời ước mong 

Đời người vất vả long đong 

Được rồi lại mất, sống trong nhọc nhằn. 


 Cuộc sống muôn vàn khó khăn 

Mưu sinh cũng chỉ, kiếm ăn qua ngày

Tốt phước gặp được vận may

Kém phước vất vả, đắng cay chất chồng. 


 Vậy nên ta hãy gieo trồng 

Tạo nhiều công đức, sẽ không đói nghèo 

Bởi đời có gặt có gieo 

Nhân nào quả nấy, bám theo ta hoài. 


 Trở về dưới bóng Phật đài 

Qui Y sám hối, tâm khai Bồ đề 

Mai sau niềm vui tràn trề 

Cuộc đời An lạc, chẳng hề buồn chi !


                  28.10.2021

                  HOANGHAI




Không có nhận xét nào: