Thứ Sáu, tháng 1 08, 2021

Nhớ Ơn Phụ Mẫu

 Ơn Cha ví tựa biển trời 

Nghĩa Mẹ con trả, trọn đời chưa xong 

Chữ Hiếu nhớ mãi trong lòng 

Giờ muốn đền đáp... ước mong bất thành. 


 Thời gian cứ trôi qua nhanh 

Mới ngày nào đó, giờ thành mồ côi 

Cha Mẹ đã đi xa rồi 

Lòng thương dạ nhớ, bồi hồi xuyến xao. 


 Sinh thành dưỡng dục lớn lao

 Hỏi trời con biết làm sao bây giờ 

Khi thời gian đã không chờ 

Đạo hiếu chưa trọn... ai ngờ trước đâu. 


 Mồ côi... tràn ngập mưa ngâu 

Thân cò mưa nắng, còn đâu nữa rồi 

Giờ con lòng dạ bồi hồi 

Nhớ thương chồng chất, đứng ngồi không yên. 


 Cầu mong Trời Phật trợ duyên 

Độ trì Cha Mẹ, An nhiên Niết bàn

 Con cháu ở giữa trần gian 

Nhớ ơn Cha Mẹ, đã ban thân người !


 08.01.2021 

 HOANGHAI



Không có nhận xét nào: