Thứ Bảy, tháng 2 22, 2020

Tham Là Tạo Nghiệp



Nhiều người tham vọng đảo điên
Để rồi đánh mất, tánh hiền trong ta
Gây nên bão táp phong ba
Cũng là duyên nghiệp, tạo ra kiếp nào.

Đời người chẳng được là bao
Trăm năm rồi cũng, đi vào thiên thu
Nghiệp duyên tham hận rối mù
Sao không giải nghiệp, tiến tu đổi đời.

Kiếp này đau khổ lệ rơi
Là do nhân quả, của đời xa xưa
Khi ta biết đủ biết vừa
Vui vẻ trả nghiệp, nợ xưa sẽ mòn.

Biết tu biết sửa vuông tròn
Tương lai tươi đẹp, không còn khổ đau
Thiện tâm tích phước mạnh giàu
Nhân lành giống tốt, mai sau đẹp đời.

Cầu mong trên khắp muôn nơi
Ai ai cũng sống, cuộc đời hiền lương
Nhân sinh trên khắp bốn phương
Muôn người như một, trọn đường Chân tu !

22.02.2020
HOANGHAI




Không có nhận xét nào: