Thứ Hai, tháng 8 19, 2019

Ai Cũng Thiếu Nợ


Con người sinh ra trên đời
Ai cũng thiếu nợ... một lời cảm ơn
Sinh thành ân nghĩa cao sơn
Công lao dưỡng dục, lớn hơn bội phần.

Nợ ơn phụ mẫu song thân
Làm sao trả hết, ta cần nghĩ suy
Đừng nên viện lý do gì
Báo ơn không phải, mang đi theo tiền.

Giàu nghèo phận số phước duyên
Cha Mẹ mong muốn, con hiền cháu ngoan
Không hề lợi dụng mưu toan
Chỉ mong con cháu, khải hoàn thành danh.

Lòng luôn nhớ đấng sinh thành
Thường xuyên thăm hỏi, an lành hay không
Vậy là thoả nỗi ngóng trông
Không hề nghĩ tới, một đồng một xu.

Vào Chùa lạy Phật xin tu
Không bằng một khúc, lời ru Mẹ hiền
Phật sống đang ở hiện tiền
Đừng nên quên lãng... Mẹ hiền Cha yêu !

19.08.2019
HOANGHAI





Không có nhận xét nào: