Thứ Tư, tháng 5 29, 2019

Ngày Tha Phương


Bốn mươi năm đã trôi qua
Biết bao tủi nhục, xót xa đau buồn
Tha hương nhớ cội nhớ nguồn
Đôi khi lặng lẽ, lệ tuôn ngậm ngùi.

Mấy ai xa xứ mà vui
Dễ gì trọn vẹn, ngọt bùi ấm êm
Hầu như thao thức hằng đêm
Thương Cha nhớ Mẹ, lòng thêm nặng lòng.

Những khi gió bão cuồng phong
Cuốn vào vòng xoáy, của dòng đời trôi
Tự thân kiếm chổ đứng ngồi
Đâu ai dìu dắt, kéo lôi giúp mình.

Ngẫm đời muôn sự nhục vinh
Cũng là duyên nợ, tạo sinh luân hồi
Biết đâu nợ từ xa xôi
Nay ta phải trả... chớ ngồi khóc than.

Con người sống trên trần gian
Buồn vui sướng khổ, hợp tan vô thường
Hãy sống và hãy yêu thương
Trân trọng hiện tại, con đường An vui !

29.05.2019
HOANGHAI





Không có nhận xét nào: