Thứ Bảy, tháng 8 18, 2018

Mẹ Là Tất Cả



Có Cha có Mẹ tuyệt vời
Mất Cha mất Mẹ, cả đời buồn đau
Cuộc đời ai cũng như nhau
Trong vòng tay Mẹ, tươi màu sắc xuân.

Mẹ là tuyệt thế tình thân
Nâng niu dẫn dắt, bước chân vào đời
Mẹ không phân biệt lỗ lời
Vì con cực khổ, không lời thở than.

Mẹ luôn tốt nhất thế gian
Cho con tất cả, gian nan không màng
Dẫu cho số phận bẽ bàng
Nuôi con chăm chút, nhẹ nhàng nâng niu.

Mẹ hiền cần kiệm chắt chiu
Sờn vai gối mỏi, đìu hiu sớm chiều
Mẹ vẫn lo lắng mọi điều
Cho con khôn lớn, thoả nhiều ước mong.

Mẹ như dòng suối mát trong
Theo con từng bước, xuôi dòng thời gian.
Dù cho cực khổ cơ hàn
Con là tất cả... thân tàn cũng cam !

18.08.2018
HOANGHAI



Không có nhận xét nào: