Thứ Hai, tháng 7 23, 2018

Đời Vẫn Thế


Ngàn năm trái đất vẫn quay
Trăm năm một kiếp... đắng cay não sầu
Muôn sự tại bởi vì đâu
Mà đời gánh chịu... đau sầu lâm ly ?

Dòng đời vẫn cứ trôi đi
Được rồi lại mất, chẳng chi vững bền
Cầu cho mạnh khỏe là trên
Vững tâm bền chí, làm nên mọi điều.

Tạo hóa vẽ bức phù điêu
An bày kiếp sống, với nhiều đường cong
Nên đời lận đận long đong
Ai ai cũng muốn, trông mong an lành.

Muôn sự có ngọn có ngành
Có Nhân có Quả, tạo sanh nghiệp trần
Nếu ta biết cách tu thân
Công đức to lớn, phước phần sinh sôi.

Mai sau thoát khỏi luân hồi
An Nhiên Tự Tại... như ngồi Đài sen !

23.07.2018
HOANGHAI






Không có nhận xét nào: