Thứ Ba, tháng 5 02, 2017

Nhìn Về Phương Xa


Vui buồn ta lại cùng ta
Ôm trọn ký ức, từ xa tới gần
Trong lòng nhớ về Song thân
Nhìn về phương bắc, bần thần nhớ thương...

Trải qua năm tháng dặm trường
Cũng vì cuộc sống, lên đường đi xa
Nỗi niềm thương nhớ Mẹ Cha
Ngày đêm ray rứt... xót xa vô cùng.

Giờ đây cách biệt muôn trùng
Âm dương hai nẻo, mịt mùng chia ly
Chỉ biết Niệm Phật A Di
Cầu cho Cha Mẹ, Từ Bi Niết Bàn.

Con Cháu ở giữa trần gian
Nhớ ơn Cha Mẹ, đã ban thân này
Nguyện lòng tích phước đêm ngày
Kinh Cầu Báo Hiếu... tỏ bày Ân Sâu...

02.05.2017
HOANGHAI

Không có nhận xét nào: