Thứ Ba, tháng 6 30, 2015

Nương Tựa


Con nhờ ánh sáng Từ Bi
Soi đường chỉ lối, bước đi vững vàng
Lòng con cảm thấy nhẹ nhàng
Buông lơi tham vọng ... mộng vàng xưa nay...

Cuộc đời đã nhiều đắng cay
Cũng do nghiệp chướng, trả vay sanh tiền
Nay con học sách Thánh hiền
Chợt lòng tĩnh ngộ... nên liền dừng chân.

Từ nay không còn phân vân
Một lòng hướng Phật, Tham Sân chẳng còn
Mong sao vạn sự vuông tròn
Chân tâm pháp tánh... giúp con trưởng thành...

Mai này đến lúc lìa cành
Hồn phách nhẹ nhỏm ... an lành cõi Tây
Phước dư thọ hưởng no đầy
An Nhiên Tự Tại ... vui vầy thiên thu !

30.06.2015
HOANGHAI

Không có nhận xét nào: