Thứ Ba, tháng 3 31, 2015

Nỗi Nhớ Trong Tôi



Chiều chiều nhìn cuối chân trời
Biết bao nỗi nhớ, đầy vơi tràn về
Nhớ thơ ấu, nhớ Mẹ quê
Bên Cha bên Mẹ... tràn trề yêu thương...!

Nhớ Mẹ dầm nắng giãi sương
Ống cao ống thấp, lội mương xuống đồng
Dù nắng hạn, hay mưa đông
Áo tơi nón lá... vẫn không chùn lòng...

Cha già chẳng quản đục trong
Bốn mùa lặn lội, cầu mong no đầy
Tuổi cao sức khoẻ yếu gầy
Nhưng phải cực khổ... nuôi bầy con thơ...

Nhà nông có sướng bao bao giờ
Quanh năm vất vả, lên bờ xuống nương
Vậy mà đậm đà yêu thương
Đói no ấm cúng... rau tương ngọt ngào.

Giờ đây đã được dồi dào
Mong có Cha Mẹ... nhưng nào được đâu...
Chợt nghe mặn chát giọt sầu
Nhớ thương Cha Mẹ... cúi đầu Nam Mô...!

31.03.2015
HOANGHAI

Không có nhận xét nào: