Thứ Sáu, tháng 2 06, 2015

Nhớ Xuân Xưa


Ngày xưa khi ở quê nhà
Xuân về đón tết, thật là ấm êm
Cả nhà quây quần êm đềm
Nâng niu quý mến... tình thêm đậm đà...

Sống đời có Mẹ có Cha
Đời vui hớn hở... như hoa bốn mùa
Đàn em tíu tít vui đùa
Sân nhà nhộn nhịp... chẳng thua hội hè.

Người lớn ngồi uống nước chè
Hàn huyên tâm sự, bạn bè gần xa
Chòm xóm giống như một nhà
Tình thân gắn bó... như là anh em...

Bây giờ nhớ lại vẫn thèm
Cái tình cái nghĩa, đi kèm với nhau
Thủa ấy nghèo đói cháu rau
Nhưng sao đầm ấm, thắm màu yêu thương...

Giờ đây mỗi người một phương
Người còn kẻ mất... vấn vương trong lòng
Đôi khi như trẻ khóc ròng
Thương Cha nhớ Mẹ... thầm mong gặp Người...!

06.02.2015
HOANGHAI

Không có nhận xét nào: