Thứ Tư, tháng 10 10, 2012

LỐI CỦ ĐƯỜNG XƯA



Trở lại trên lối đi xưa
Thân quen một thủa, nắng mưa dạo nào
Đường mơ, sao quá ngọt ngào
Tương tư nỗi nhớ, dạt dào tình thương.

Bao năm lặn lội dặm trường
Dừng chân nơi chốn, thiên đường mộng mơ
Trang giấy trắng, chép vần thơ
Chữ tài chữ lợi, ngẩn ngơ tháng ngày.

Thị thành, nhộn nhịp mê say
Vinh quang cũng bộn, đắng cay cũng nhiều
Ngẫm đời, lại thấy một điều
Tranh dành tài lợi, thương yêu vơi dần.

Con tạo vẫn cứ xoay vần
Nhu cầu cuộc sống, bội phần đợi mong
Tự ta buông xã thong dong
Thân tâm tĩnh lặng, mới mong an nhàn !

10.10.2012
HOANGHAI


Không có nhận xét nào: