Thứ Ba, tháng 7 17, 2012

TÌNH CỜ

Khi xưa một lần tình cờ
Đi ngang qua ngõ, không ngờ gặp em
Thế rồi cứ mỗi hằng đêm
Con tim rung động, gối mềm nhớ thương.

Ánh mắt ấy mãi vấn vương
Con đường trước ngõ, lại thường đi qua
Mỗi chiều khi ánh nắng tà
Nàng thường thơ thẩn, như là đợi mong.

Tình cờ vào một chiều đông
Tôi đợi đợi mãi, mà không thấy nàng
Thẩn thờ trước ngõ đầu làng
Hỏi thăm mới biết, bẽ bàng đắng cay.

Nàng đi một sáng mưa bay
Âm thầm lặng lẽ, ai hay cõi lòng
Giữa đường quay mặt ngóng trông
Chiếc xe lăn bánh, nàng không muốn rời.

Lặng nhìn từng giọt mưa rơi
Nghe tim đau nhói, người ơi đừng chờ
Vô tình hay nỡ hững hờ
Cõi lòng tan nát, ngẩn ngơ tình sầu .

17.07.2012
HOANGHAI

Không có nhận xét nào: