Thứ Ba, tháng 1 17, 2012

XUÂN VỀ NHỚ MẸ

Xuân về nhớ Mẹ tìm đâu,
Âm dương hai nẻo biết cầu xin ai,
Nhớ thương, đau khổ miệt mài,
Mẹ ơi ! Con phải, tìm ai cậy nhờ !

Lòng thương, lệ rớt mi mờ,
Nhớ về dáng Mẹ, ấu thơ năm nào,
Mà nghe, lệ muốn dâng trào,
Ngẩn ngơ, buồn tủi, nghẹn ngào, xót xa .

Nhớ ghê, thèm chén nước trà,
Mẹ pha ngày tết đậm đà chân quê,
Nhà nghèo, chẳng có phủ phê,
Nhưng cơm ba bữa đi về ấm no .

Cửa nhà, Mẹ tự chăm lo,
Đàn em nhỏ dại, lớn to từng ngày,
Cả đời Mẹ phải đi cày,
Thay Cha chèo chống, nuôi bầy em thơ .

Phận người, ai biết, đâu ngờ,
Nuôi con mà chẳng cậy nhờ được chi,
Sầu vương đôi mắt, ra đi,
Mang lòng nặng trĩu, chỉ vì thương con .

Xuân này, vắng Mẹ vừa tròn,
Ba mùa buồn nhớ, héo mòn thương đau,
Công Cha nghĩa Mẹ ân sâu,
Xuân về quỳ lạy cúi đầu dâng hương .

Mong Cha Mẹ ở thiên đường,
Qui Thiên Phật độ tây phương thọ trì,
Thoát kiếp, người khổ lưu ly,
An nhàn thiên cảnh, quên đi nỗi sầu !


XUÂN NHÂM THÌN
Ngày 15.01.2012
HOANGHAI

Không có nhận xét nào: