Thứ Bảy, tháng 7 21, 2018

Tình Buồn


Nhâm nhi một khúc tình sầu
Xót xa cho kiếp, bể dâu cuộc đời
Đắng cay không nói thành lời
Nỗi đau gặm nhấm, suốt đời không quên.

Nỗi buồn lại cứ dâng lên
Âm thầm sống lại... gây nên lạnh lùng
Hồn như lạc giữa nghìn trùng
Cõi lòng tê tái... theo cùng tháng năm.

Hạnh phúc thì quá xa xăm
Buồn sầu le lói, mãi nằm trong tim
Giống như chiếc thuyền sắp chìm
Mất hết hy vọng... lặng im chịu đòn.

Cầu mong mọi sự vuông tròn
Sầu kia biến mất... không còn khổ đau
Bầu trời thay đổi sắc màu
Hạnh phúc tự đến... trước sau vẹn toàn !

21.07.2018
HOANGHAI




Không có nhận xét nào: