Thứ Bảy, tháng 4 29, 2017

Sướng Khổ Tự Ta



Tâm từ lan toả dịu hiền
Trời yên biển lặng, lòng liền thảnh thơi
Bao nhiêu phiền não trong đời
Bay theo mây khói, giữa trời bình yên...

Đời người tham vọng ảo huyền
Thân dính đầy bụi, giữa miền gió sương
Nhìn đời quả thật đáng thương
Vì danh vì lợi, lầm đường chẳng hay.

Vô tình tạo nghiệp nặng dày
Mà chưa hiểu được, nợ vay càng nhiều
Dẫu ta tài giỏi bao nhiêu
Gieo Nhân gặt Quả, là điều đương nhiên.

Sống đời chú tâm Thảo hiền
Làm lành lánh dữ, phước liền sinh sôi
Nghiệp xưa trong cõi luân hồi
Dần dần giảm nhẹ, thế rồi bình an.

Niềm vui sẽ đến ngập tràn
An Nhiên Tự Tại, chứa chan mặn nồng !

29.04.2017
HOANGHAI







Thứ Tư, tháng 4 26, 2017

Tình Gửi Đời



Gửi đời một tấm chân tình
Yêu thương vạn vật, hoà mình cùng nhau
Giữ tình trong sáng tươi màu
Nâng niu cuộc sống... đẹp giàu tương lai...

Tâm thành Phụng sự Như Lai
Cầu Sang Cực Lạc, ánh mai sáng ngời
Mọi người sống ở trên đời
Không còn đau khổ, lệ rơi ngậm ngùi.

Ai ai cũng sống An vui
Muôn nhà như một, ngọt bùi ấm êm !

26.04.2017
HOANGHAI






Thứ Năm, tháng 4 13, 2017

Nói Thì Dễ



Chữ BUÔNG nói dễ khó làm
Bởi ta còn có lòng tham rất nhiều
Nhu cầu cuộc sống chi tiêu
Cái ăn cái mặc... lắm điều nghĩ suy...

Người này muốn có xe đi
Người kia lại muốn nhà thì to hơn
Tham vọng lớn mãi không sờn
Trong lòng luôn muốn, giàu hơn mọi người.

Lắm kẻ quả thực nực cười
Miệng buông tay vén, gấp mười người ta
Lại còn tự đắc phát ra
Biết Tu biết đủ... như là Thánh Nhân.

Buồn thay kiếp sống hồng trần
Nói hay nói giỏi, dành phần tiếng thơm
Nhưng lòng thì như "Thằng Bờm"
Tâm Từ không có... ngọt thơm cũng thừa.

Cầu mong Phật Pháp tuôn mưa
Gội rửa nhân thế, biết vừa trừ gian
Không còn khổ ải khóc than
Muôn người như một, ngập tràn niềm vui !

13.04.2017
HOANGHAI





Thứ Năm, tháng 4 06, 2017

Nỗi Lòng Mẹ Cha



Mẹ Cha sinh dưỡng thân ta
Công ơn Cha Mẹ, như là Núi non
Cả đời vất vả gầy mòn
Chỉ mong đổi lấy... cho con nụ cười...

Cha là ánh nắng vàng tươi
Mẹ là suối mát, nụ cười lòng con
Có Cha mọi sự vẹn tròn
Có Mẹ vang tiếng, cười giòn an vui.

Mẹ cho cuộc sống ngọt bùi
Cha đem no ấm, đẩy lùi gian nan
Cực khổ Mẹ chẵng van than
Khó khăn Cha chẵng, phàn nàn điều chi.

Mẹ Cha gánh nặng chữ Vì
Vì Con Vì Cháu, việc gì cũng cam
Mò Cua bắt Ốc bắt Giam
Nuôi con bất kể, là làm việc chi...

Xế chiều lúc gần ra đi
Mẹ Cha sắp xếp, phòng khi trở trời
Để con cháu khỏi chơi vơi
Chu toàn mọi việc, mới rời trần gian !

06.04.2017
HOANGHAI






Thứ Ba, tháng 4 04, 2017

DÒNG CHẢY ĐỜI



Đường đời đầy rẫy chông gai
Tự ta tiến bước, chẳng ai giúp mình
Mịt mù cát bụi phù sinh
Buồn vui sướng khổ... nhục vinh gánh gồng...

Đời người tựa như dòng sông
Khởi đầu róc rách, nước không có nhiều
Sóng gió chưa có bao nhiêu
Cũng chưa đủ sức, làm điều lớn lao.

Đến khi thác đổ ào ào
Tưởng đâu gom hết, ước ao vào lòng
Nhưng khi nước chảy xuôi dòng
Quanh co uốn lượn, xoáy trong sóng ngoài.

Dẫu cho có sức có tài
Chèo chống khôn khéo, lâu dài khó khăn
Buông xuống mới hết nhọc nhằn
Giữ tâm thanh tịnh... Phật răn vâng lời.

04.04.2017
HOANGHAI






Chủ Nhật, tháng 4 02, 2017

Thầm Lặng



Có những nỗi buồn... chẵng ai hay
Nó bám theo ta... suốt tháng ngày
Gặm nhấm từ từ... tận xương tủy
Buông bỏ chẵng được... thật đắng cay !

02.04.2017
HOANGHAI