Chủ Nhật, tháng 5 31, 2015

Mừng Lễ Phật Đản

Phật Đản ngày lễ uy nghi
Tăng - Ni - Phật Tử, đắp y gọn gàng
Chùa chiền rực rỡ khang trang
Dưới đài Phật tử, xếp hàng tụng kinh...

Cầu cho thế giới thái bình
Từ Bi trãi rộng, tâm linh nhẹ nhàng
An vui dưới ánh Từ Quang
Thoát vòng nghiệp chướng, buộc ràng xưa nay.

Đời không còn cảnh đắng cay
Ai ai cũng biết... giang tay làm lành
Tráng xa Tham Hận đua ganh
Tu Nhân Tích Đức, để dành mai sau...

Vạn vật thương yêu lẫn nhau
Chung tay xoa dịu nỗi đau trên đời
Hạnh phúc rộng khắp bầu trời
Người người an lạc... thảnh thơi an nhàn ...!

31.05.2015
HOANGHAI

Thứ Sáu, tháng 5 29, 2015

Chấp Nhận Số Phận



Đời người sống được bao nhiêu
Mà sao ta phải chịu nhiều đắng cay
Phải chăng kiếp trước đã vay
Kiếp này phải trả... chẳng hay nghiệp gì...

Từ ngày chập chững biết đi
Lời khuyên của Mẹ, đã ghi vào lòng
Tuy nghèo sống phải sạch trong
Lòng không hổ thẹn, mới mong an lành...

Giờ đây tóc chẳng còn xanh
Ngẫm lại mới thấy... tử sanh phận người
Tốt phước hạnh phúc mỉm cười
Vô phước đau khổ... rã rời tâm can...

Vậy nên chớ có van than
Chấp nhận số phận... xua tan U phiền
Ngày đêm vun đắp phước điền
Thành tâm Tu Sửa... phước liền nẩy sanh...!

29.05.2015
HOANGHAI

Thứ Bảy, tháng 5 23, 2015

Trăm Mối Tơ Vò


Kiếp người muôn vàn khổ đau
Hãy sớm giác ngộ... và mau tu hành
Đừng để khi lá lìa cành
Không phương không hướng, trở thành bơ vơ...

Đời người như một giấc mơ
Mới ngày nào đó, tuổi thơ chẳng còn
Tuổi cao sức khoẻ hao mòn
Chân rung gối mỏi, không còn như xưa.

Cả đời Giãi nắng dầm mưa
Mưu sinh kiếm sống, vẫn chưa an lòng
Còn bao nhiêu nỗi hoài mong
Nào con nào cái... việc trong việc ngoài...

Giờ đây chẳng muốn cầu tài
Chỉ mong An Lạc, miệt mài về sau
Sức khoẻ tốt, không ốm đau
Gieo bòn Phước Đức... đẹp giàu tương lai !

23.05.2015
HOANGHAI

Thứ Năm, tháng 5 21, 2015

Nợ Từ Đâu



Trần gian lắm cảnh éo le
Bất công - Oan ức... sao nghe nhói lòng
Phải chăng số phận long đong
Nên bị hành hạ ... từ trong tâm hồn ...

Đời người nào phải dại khôn
Mà là phận số, nó dồn nghiệp xưa
Tiền kiếp gọi gió gọi mưa
Kiếp này phải trả... cò cưa đoạ đày.

Nhân quả có trả có vay
Cố gắng chấp nhận, đắng cay kiếp người
Mai này đời sẽ mỉm cười
Tiêu tan nợ củ... bởi người biết Tu ...

Bầu trời chẳng còn âm U
An nhiên tự tại, cho dù nắng mưa
Phước phần dồn dập sáng trưa
An lành Hạnh Phúc ... say sưa bốn mùa ...!

19.05.2015
HOANGHAI

Thứ Năm, tháng 5 14, 2015

Hơi Ấm



Từ khi con được sinh ra
Mẹ đã ôm ấp, hôn ta mỗi ngày
Mẹ luôn giang rộng vòng tay
Cưu mang che chở... cả ngày lẫn đêm...

Dù con đã khôn lớn thêm
Mẹ cũng chuẩn bị, ấm êm mọi bề
Con đói rét, Mẹ tái tê
Con vui Mẹ mới... tràn trề hân hoan.

Mẹ luôn chấp nhận gian nan
Để con có được, bình an trọn đời
Mẹ như ánh sáng mặt trời
Sưởi ấm vạn vật... sáng ngời trong con.

Tình Mẹ hơn cả cao non
Biển khơi chắc hẳn, vẫn con thua xa
Đến khi Mẹ đã về già
Lại càng muốn được... ôm ta vào lòng ...!

14.05.2015
HOANGHAI

Thứ Bảy, tháng 5 09, 2015

Nước Mắt Loài Vật



Nhìn thấy quả thật đáng thương
Súc vật khóc thảm... mà vương nỗi buồn
Trâu Bò biết chết lệ tuôn
Người thì mặc kệ ... cội nguồn là sao...

Bò kia vươn cổ kêu gào
Lưỡi dao chọc cổ... lệ trào bờ mi
Bất lực chẳng làm được gì
Chấp nhận số phận ... phải đi vô lò.

Kiếp này đã thân trâu bò
Chịu bao cực khổ, đói no hao mòn
Cày kéo... vất vả... héo hon
Cuối cùng đem lại, miếng ngon cho người...

Họ ăn thịt .... họ vui cười
Nào hay Nhân Quả, kiếp người trả vay
Sao không tăng cường ăn Chay ?
Giảm bớt nghiệp chướng... đắng cay sau này...!

09.05.2015
HOANGHAI


Thứ Tư, tháng 5 06, 2015

Bóng Hình Cha Yêu



Cả đời gánh nặng oằn vai
Công Cha nghĩa Mẹ, khó ai sánh bằng
Phận con hãy nhớ cho rằng
Chữ HIẾU phải vẹn... vĩnh hằng mới an...

Đời Cha quá đổi gian nan
Bốn mùa vất vả, lấp san cấy cày
Chưa hề được chút no say
Cuộc sống đói khổ... đắng cay có thừa.

Đến khi tóc bạc lưa thưa
Tuổi cao sức yếu, vẫn chưa an lòng
Ngày đêm vẫn cứ hoài mong
Đàn con khôn lớn... sống trong no đầy.

Khi Cha khuất chín tầng mây
Bỏ Mẹ già yếu... nuôi bầy con thơ
Bầu trời như bị che mờ
Con cái hụt hẫng... không ngờ mất Cha !

06.05.2015
HOANGHAI

Chủ Nhật, tháng 5 03, 2015

BÓNG HÌNH MẸ YÊU



Dẫu cho cực khổ thế nào
Với con Mẹ vẫn, ngọt ngào du dương
Cả đời Mẹ luôn yêu thương
Nâng niu con trẻ... vấn vương không rời...

Dù con đi tới chân trời
Với con Mẹ vẫn... trọn đời thương yêu
Chỉ mong từ sớm đến chiều
Có con bên cạnh... tỏ điều thiệt hơn...

Cha đi bỏ Mẹ cô đơn
Một mình lặn lội... đường trơn quản gì
Vì con Mẹ vững bước đi
Mong con no ấm... vậy thì mới an...

Tuy rằng cuộc sống gian nan
Đường đời trắc trở, muôn vàn khó khăn
Mẹ luôn chuẩn bị gối chăn
Cho con có được, miếng ăn no đầy...

Mẹ kiêm cả việc Cô Thầy
Khuyên răn dạy giổ, đó đây trọn tình...
Mẹ là ánh sáng bình minh
Phận con nhớ mãi... bóng hình Mẹ yêu !

03.05.2015
HOANGHAI