Chủ Nhật, tháng 5 14, 2023

VỪA LÒNG HIỆN TẠI


 .        VỪA LÒNG HIỆN TẠI


Đời người cứ mãi bon chen

Hơn thua được mất, sang hèn đối nhau

Tham lam ganh ghét nghèo giàu

Không hề biết đủ, nên đau khổ nhiều.


Khi trời đã ngã bóng chiều

Nhìn qua ngó lại, nhiều điều hoài công

Mới hay tham ái sắc không

Bình tâm nhận thấy, viễn vông lầm đường.


Trần gian thế sự vô thường

Cuộc đời ngắn ngủi, khó lường hơn thua

Cớ gì cứ mãi tranh đua

Sao không chấp nhận, bốn mùa an vui.


Trăm năm nhìn tới nhìn lui

Mấy ai trọn vẹn, ngọt bùi đầy vơi

Hãy buông đừng tính lỗ lời

Con đường Giác ngộ, thảnh thơi an nhàn.


Thôi kệ sóng gió nhân gian

Tâm ta tĩnh lặng, chứa chan đượm tình

Tùy duyên hưởng lạc nhân sinh

Vừa lòng hiện tại, tâm bình an nhiên !


                14.05.2023

                HOANGHAI




Thứ Bảy, tháng 5 13, 2023

TRỞ VỀ BẢN THIỆN

 


.      TRỞ VỀ BẢN THIỆN


Ngày xưa tin tưởng vào đời

Lòng ta cứ ngỡ, sáng ngời thế nhân

Ai ngờ vào cuộc phong trần

Thấy đời bạc bẽo, bội phần xót xa.


Quay về tìm lại chính ta

Khơi dậy bản thiện, cũng là tu thân

Tầm sư học đạo nhiều lần

Con đường giác ngộ, dần dần hiện ra.


Thuận theo giáo lý Thích Ca

Lời vàng Phật dạy, bao la tình người

Bao dung hoan hỷ vui cười

Tâm từ mở rộng, lòng người vị tha.


Giã từ tà niệm quỷ ma

Chuyên tâm hướng thiện, bỏ qua lỗi lầm

Buông rời ảo vọng thăng trầm

Trời Phật gia hộ, thân tâm nhẹ nhàng.


An vui dưới ánh Đạo vàng

Tùy duyên đi đến, không màng thị phi

Nuôi dưỡng đức tánh từ bi

Nhân lành giống tốt, vậy thì an nhiên !


                    12.05.2023

                    HOANGHAI


Thứ Năm, tháng 5 11, 2023

TIẾNG LÒNG



.     TIẾNG LÒNG

Ta tìm về nỗi nhớ
Khơi dậy kỷ niệm xưa
Cùng chiều tàn than thở
Bay theo gió theo mưa.

Lá vàng rơi chầm chậm
Bởi gió nhẹ đẩy đưa
Sau ngọn đèn leo lét
Mờ nhạt dưới làn mưa

Khói lam chiều nhè nhẹ
Chập chờn mái lá xưa
Tiếng gà con gọi mẹ
Chúc chích kêu đón đưa.

Đường về thôn xóm củ
Người đã quên hay chưa
Hình bóng còn đâu đó
Nghiêng che nón lá dừa.

Trái tim hồng dĩ vãng
Mang nặng mối tình xưa
Bôn ba cùng năm tháng
Tiếng lòng mãi đong đưa.

               11.05.2023
              HOANGHAI

Thứ Tư, tháng 5 10, 2023

CHÂN THÀNH

 


.      CHÂN THÀNH


Đã yêu thì nên nói

Đã đói thì nên ăn

Việc gì phải băn khoăn

Lòng chân thành đáng quí.


Đã ghét đừng chú ý

Bệnh sĩ hại chết người

Hãy để tâm vui tươi

Trăm năm đời vô hối.


Biết sai thì nhận lỗi

Biết sửa mới thành nhân

Đã sống kiếp hồng trần

Đời ai không vấp ngã.


Quay đầu rồi buông xã

Vị tha phước vạn năng

Thật tâm mới vĩnh hằng

Đường tương lai rộng mở.


Kiếp luân hồi trắc trở

Đừng than thở mà chi

Ngửng đầu thẳng bước đi

Thành tâm trên tất cả.


             10.05.2023

             HOANGHAI



Thứ Bảy, tháng 5 06, 2023

PHÚC ĐỌNG VỀ SAU

 


.    PHÚC ĐỌNG VỀ SAU


Khi còn tuổi trẻ hăng say

Bôn ba lặn lội, đêm ngày quản chi

Về già sức lực yếu đi

Chân rung gối mỏi, nhiều khi bệnh đày.


Cho nên mới hiểu đời này

Không còn sức khỏe, kéo cày được sao

Dù cho thần thánh phương nào

Về già sẽ được, liệt vào lão ông.


Còn đâu vượt núi băng sông

Tay chèo tay chống, chơi ngông với đời

Còn đâu thế lực đương thời

Quyền cao chức trọng, cũng rời bỏ ta.


Bao nhiêu tham vọng Ta bà

Xuôi tay nhắm mắt, chỉ là hư không

Khi ta biết cách gieo trồng

Muôn đời phước đức, sẽ không nhạt mờ.


Còn duyên chớ có làm ngơ

Thấy khổ chớ có, hững hờ lãng quên

Thiện lành hậu phúc vững bền

Thành tâm tạo phước, ơn Trên độ trì !


                    06.05.2023

                    HOANGHAI


Thứ Năm, tháng 5 04, 2023

BẾN GIÁC HỒI SINH

 


.    BẾN GIÁC HỒI SINH


Nhân gian thế sự mịt mù

Tài danh cám giổ, quên tu mất rồi

Không tin nhân quả luân hồi

Quên lời Phật dạy, buông trôi chính mình.


Quay đầu bản thiện hồi sinh

Buông tham xã hận, lòng mình nhẹ vơi

Ai xui ai khiến mặc đời

Ta về Bến giác, thảnh thơi tâm hồn.


Khi trời buông ánh hoàng hôn

Màn đêm ập xuống, vùi chôn sắc tài

Không còn cảnh đẹp ban mai

Dù muốn níu kéo, chẳng ai giúp mình.


Đời người vất vả mưu sinh

Nhiều khi đánh đổi, đời mình vì ai

Phải chăng chỉ vì tiền tài

Tham lam được mất, đúng sai không màng.


Nhân duyên giác ngộ đạo vàng

Tin sao nhân quả, mở mang tâm từ

Tìm về Chánh Pháp toàn thư

Hào quang soi sáng, Chân như viên thành.


                  04.05.2023

                  HOANGHAI


Thứ Hai, tháng 5 01, 2023

BỆNH CAO NGẠO

 


.           BỆNH CAO NGẠO


Nhiều người có được vài đồng

Thì xem người khác, là không ra gì

Ra đường vểnh mặt mà đi

Người chào kẻ hỏi, mình thì lặng thinh.


Nhìn trong kiếp sống nhân sinh

Muôn hình vạn dạng, nhục vinh bẽ bàng

Khi ta Giác ngộ Đạo vàng

Là khi nhận thấy, rõ ràng trả vay.


Giàu nghèo chớ có đổi thay

Tâm đừng cao ngạo, đời này lạc an

Dù nghèo cũng đừng oán than

Nhân nào quả nấy, hỷ hoan với đời.


Không nên oán trách Ông Trời

Ai khinh ai trọng, một thời cũng qua

Tâm từ phước thiện bao la

Giàu sang phú quí, chỉ là khói sương.


Đời thì kẻ ghét người thương

Hơi đâu trách móc, ngoài đường thế gian

Tâm lành Phật độ bình An

Nâng niu cuộc sống, ngập tràn niềm vui !


                    01.05.2023

                    HOANGHAI


Thứ Sáu, tháng 4 28, 2023

CỘI PHÚC XẾ TÀ


 .       CỘI PHÚC XẾ TÀ


Đi tìm một chút thảnh thơi

Mà sao vội thế, nửa đời đã qua

Giàu sang phú quí nhạt nhòa

Quyền cao chức trọng, chỉ là khói sương.


Khi đời ngã bóng tà dương

Giả từ mộng ảo, sắc hương lọc lừa

Tìm về bản thiện hương xưa

Cho lòng an tịnh, nắng mưa ấm nồng.


Đời người được mất hư không

Giả tràng xây cát, biển đông vội chèn

Giàu nghèo tham vọng bon chen

Luân hồi vay trả, bao phen nhớ đời.


Tìm về cuộc sống thảnh thơi

Thiện duyên giác ngộ, giúp đời an yên

Tâm buông trút gánh ưu phiền

Đời vui giữa chốn, thần tiên đời mình.


Qua rồi cái buổi bình minh

Ban trưa nắng gắt, lung linh xế tà

Tàn canh ta lại là ta

Tâm từ tỏa sáng, nở hoa Bồ đề.


               28.04.2023

               HOANGHAI



Thứ Tư, tháng 4 26, 2023

ĐỪNG QUÊN NHÂN QUẢ

 


.       ĐỪNG QUÊN NHÂN QUẢ


Nhiều tiền lắm bạc mà chi

Ăn cháo đái bát, khinh khi người nghèo

Càng giàu bản tánh càng keo

Anh em xa lánh, bọt bèo chơi vơi.


Giàu sang ngẩng mặt trên trời

Coi thường huynh đệ, nặng lời mắng la

Cha Mẹ anh chị không tha

Tưởng mình giàu nhất, sinh ra ngông cuồng.


Cả đời chẳng hiểu chữ Buông

Khinh trên ghét dưới, thèm thuồng tiền to

Mang tội bất hiếu so đo

Tâm thì bỏn xẻn, lại cho giúp nghèo.


Dần dần nghiệp cứ tăng theo

Có vay có trả, nợ đeo đầy mình

Mai sau bệnh tật phát sinh

Ngày đêm khóc lóc, tự mình tạo ra.


Ích kỷ tâm nhiễm tà ma

Nợ nần bám níu, xót xa nghẹn lời

Làm sao tránh khỏi luật trời

Nhân nào quả nấy, sống đời chớ quên.


                   26.04.2023

                   HOANGHAI


Thứ Hai, tháng 4 24, 2023

NGÔNG BỆNH

 


.        NGÔNG BỆNH


Nhiều người chuốc nghiệp vào thân

Ngông cuồng tự đại, không cần sợ ai 

Ba hoa nói đúng thành sai

Đánh trên chửi dưới, miệng nhai giúp đời.


Khi già gần đất xa trời

Lòng còn tự đắc, một thời tự dương

Mà không chịu hiểu lầm đường

Tham lam quá quắt, gặm xương đến cùng.


Diêm vương dẫu có bao dung

Không sao ngăn nỗi, bão bùng nạn nhân

Hồn ma đòi nợ dương trần

Làm sao trả hết, nợ nần nghiệp xưa.


Hồi tâm giác ngộ không thừa

Buông đao lập địa, khi chưa muộn màng

Đừng nên tự đại tràng giang

Gieo thêm nghiệp xấu, rồi mang khổ sầu.


Đời người sống chẳng bao lâu

Lòng tham vô đáy, tâm sâu khó lường

Quay về sám hối Mười phương

Tìm đường giải thoát, đoạn trường khổ đau !


                     24.04.2023

                     HOANGHAI