Thứ Hai, tháng 1 31, 2022

TIỄN BIỆT TÂN SỬU

.      TIỄN BIỆT TÂN SỬU

Hôm nay tiễn Sửu đi qua
Nhà nhà sắm sửa, đèn hoa bàn thờ
Con cháu đoàn tụ đợi chờ
Đón chào năm mới, mừng giờ xuân sang.

Nhà cửa trang trí rộn ràng
Bánh chưng bánh tét, xếp hàng thẳng ngay
Thuần phong mỹ tục xưa nay
Mừng xuân đón tết, rất hay Cổ truyền.

Con cháu ra sức thảo hiền
Tỏ lòng báo hiếu, tất niên Ông bà
Được dịp hiếu thuận Mẹ Cha
Nâng niu tình nghĩa, nở hoa ân tình.

Hướng về nguồn cội của mình
Đền ơn đáp nghĩa, thân sinh kiếp này
Cầu mong cuộc sống từ nay
An lành mạnh khỏe, gặp may liên hồi.

Niềm vui cứ vậy nhân đôi
Giàu sang phú quí, sinh sôi từng ngày
An vui hạnh phúc đắm say
Vạn Sự Như Ý, tháng ngày An nhiên !

                     31.01.2022
                    HOANGHAI


 

Thứ Sáu, tháng 1 28, 2022

ĐẠO HIẾU ĐỨNG ĐẦU

.      ĐẠO HIẾU ĐỨNG ĐẦU

Ta về uống giọt nước xưa
Lòng nghe ấm lại, như vừa được yêu
Tha phương khắc khoải sớm chiều
Tình Cha nghĩa Mẹ, bao điều xuyến xao.

Mỗi năm đến độ Xuân vào
Mong muốn báo hiếu, dâng trào trong tâm
Nỗi niềm lắng đọng âm thầm
Nhớ ơn Phụ Mẫu, giải dầm gió sương.

Quê nghèo thấm đậm tình thương
Mẹ Cha vất vả, ruộng nương cả đời
Cho con cuộc sống thảnh thơi
Ân cao nghĩa nặng, như trời mênh mông.

Mong đời hết cảnh bất công
Phụng dưỡng Cha Mẹ, lòng không tiếc gì
Trong tâm chữ Hiếu bất ly
Trọn vẹn hiếu nghĩa, việc chi cũng thành.

Giàu nghèo phận số cam đành
Vui cùng chữ Hiếu, lợi danh mặc trời
Nhớ rằng sống ở trên đời
Phận con đạo Hiếu, chớ rời khỏi tâm.

Dù cho cuộc sống thăng trầm
Làm tròn đạo hiếu, thân tâm An lành
Có Hiếu đời mới nên danh
Tài đức trọn vẹn, tinh anh rạng ngời !

                        28.01.2022
                       HOANGHAI


 

Thứ Tư, tháng 1 26, 2022

TÂM TƯ CUỐI NĂM

.      TÂM TƯ CUỐI NĂM

Năm củ cũng sắp hết rồi
Thời gian cứ vậy, lặng trôi dần dần
Ai cũng nhớ về người thân
Những ngày giáp tết, rất cần đoàn viên.

Truyền thống con thảo cháu hiền
Trong ba ngày tết, sẽ liền về thăm
Cho dù lặn lội xa xăm
Chờ ngày đến dịp, cuối năm cũng về.

Đường làng lối xóm vùng quê
Đi xa ai cũng, nhớ về chốn xưa
Đời người giải nắng dầm mưa
Hương chùm Khế ngọt, say sưa trọn đời.

Quê hương chỉ một ai ơi
Chôn rau cắt rốn, là nơi sinh mình
Suốt đời mang nặng nghĩa tình
Công ơn Phụ Mẫu, bóng hình thân thương.

Gần tết nhớ về Cao đường
Sinh thành dưỡng dục, thầm vương lệ lòng
Dù cho số phận đục trong
Trọn vẹn chữ Hiếu, thì lòng thảnh thơi...

                   26.01.2022
                   HOANGHAI


 

Thứ Ba, tháng 1 25, 2022

TIỄN ÔNG TÁO

.       TIỄN ÔNG TÁO

Hôm nay tiễn Táo chầu trời
Mong Ngài thấu hiểu, lựa lời giúp cho
Năm rồi dịch bệnh âu lo
Làm ăn chẳng được, đói no ngậm ngùi.

Sang năm sẽ được an vui
Nhờ trời phù hộ, hết xui thuận hòa
Tài lộc đến với mọi nhà
Không còn dịch bệnh, như là năm nay.

Nhân sinh thuận thế gặp may
Mưa hòa gió thuận, no say bốn mùa
Già trẻ nhàn nhã vui đùa
Muôn dân thiên hạ, thi đua làm giàu.

Mọi người ai cũng như nhau
Không còn cảnh khổ, cháo rau qua ngày
Trời Phật mở rộng vòng tay
Độ trì nhân thế, từ nay phát tài.

Nhờ Táo tấu thêm một bài
Xin sang năm mới, mấy Ngài độ cho
Nhà nhà đều được ấm no
Người người hạnh phúc, trời cho vẹn tròn.

Sống trong cuộc sống vàng son
Ấm êm Hạnh phúc, chẳng còn lo chi !

                   25.01.2022
                   HOANGHAI


 

Thứ Hai, tháng 1 24, 2022

NHÌN VỀ MAI SAU

.      NHÌN VỀ MAI SAU

Dù cho thiên hạ chê cười
Tu nhân tích đức, làm người mới nên
Thành tâm vững chí mới bền
Công phu ta tạo, sáng lên ánh hồng.

Dòng đời huyễn mộng sắc không
Tham chi hư ảo, hoài công một đời
Thanh nhiên tự tại đất trời
Trăm năm ai cũng, phải rời thế gian.

Mấy chục năm... rồi cũng tàn
Còn gì để lại, nhân gian của mình
Luân hồi trong kiếp tử sinh
Chỉ nghiệp tốt xấu, theo mình tận nơi.

Khi ta đạp đất đội trời
Phước sanh nghiệp giải, có lời về sau
Nhìn trong Diệu Pháp nhiệm màu
Con đường Giác ngộ, khổ đau tan dần.

Sao không tỉnh giấc tu thân
Tạo nhiều phước đức, rất cần cho ta
Mai này đời hết xót xa
An nhiên Tự tại, ngân nga cuộc đời !

                 24.01.2022
                 HOANGHAI


 

Chủ Nhật, tháng 1 23, 2022

Duyên Lành Phước Thiện

.    DUYÊN LÀNH PHƯỚC THIỆN

Dòng đời lúc nổi lúc chìm
Nào ai giữ được, đứng im trọn đời
Nhiều khi phiêu bạt khắp nơi
Tìm trong định mệnh, đổi đời khó khăn.

Bao nhiêu lo lắng băn khoăn
Đêm đêm thao thức, trở trăn đủ điều
Người lo cuộc sống chi tiêu
Người buồn số phận, tình yêu bẽ bàng.

Đôi khi nhìn thấy rõ ràng
Tưởng như đời đã, huy hoàng hơn xưa
Nhưng rồi chỉ một cơn mưa
Cuốn trôi tất cả... như chưa thấy gì.

Đời người đến rồi lại đi
Sắc không huyễn mộng, có chi vững bền
Luân hồi ba nẻo sáu bên
Chìm trong thiện ác, gây nên mội điều.

Trở về cõi Phật thương yêu
Bồ đề rộng mở, sáng chiều tu tâm
Hạt giống Từ bi nẩy mầm
Duyên lành phước thiện, âm thầm độ ta !

                  23.01.2022
                  HOANGHAI


 

Thứ Bảy, tháng 1 22, 2022

TIỄN BIỆT

.      TIỄN BIỆT 

Thầy đi về cõi thiên thu
Làng mai khắc dấu, công phu Sư Thiền
Lưu danh ngàn đời bách niên
Ánh dương Đạo pháp, trí hiền đức cao. 

                  22.01.2022
                  HOANGHAI


CUỐI CÙNG ĐƯỢC GÌ

.      CUỐI CÙNG ĐƯỢC GÌ

Đời người gió thoảng qua mau
Chưa làm nên chuyện, bạc màu sương pha
Quay đầu nhìn lại đời ta
Thời gian lắng đọng, xót xa phận người.

Nhân gian kẻ khóc người cười
Tham Sân Si Hận, cả mười giống nhau
Nghiệp duyên nối tiếp trước sau
Đến khi Giác ngộ, khổ đau quá rồi.

Nhìn trong kiếp sống luân hồi
Biết bao cảnh khổ, đứng ngồi không yên
Mãi mê danh vọng kim tiền
Hơn thua được mất, đảo điên sự đời.

Những ai thuận thế tùy thời
Có Tâm có Đức, đẹp đời xưa nay
Gieo tà ác, gặt đắng cay
Gây ra sóng gió, vận may tiêu tàn.

Muôn sự trên chốn trần gian
Được rồi lại mất, hợp tan vô thường
Gieo yêu thương, gặt yêu thương
Nhân nào quả nấy, con đường phải qua.

Hãy sống lương thiện thật thà
Lòng yên dạ ổn, vậy là được vui .

                    22.01.2022
                    HOANGHAI


 

Thứ Sáu, tháng 1 21, 2022

CÓ TẠO MỚI SINH

.      CÓ TẠO MỚI SINH

Đời người khổ cứ kêu la
Nhưng chưa chịu hiểu, đâu ra khổ hoài
Nhiều người chỉ biết cầu tài
Không gieo phước đức, đòi xài mãi sao.

Ngày nay sướng khổ thế nào
Âu là nhân quả, nhìn vào hiểu thôi
Việc gì cũng phải vun bồi
Ra công chăm bón, đâm chồi nở hoa.

Muôn sự tốt xấu do ta
Biết gieo phước đức, lo xa đẹp đời
Thời nay mạt pháp khắp nơi
Gian tà nghiệp báo, đất trời đảo điên.

Hãy mau thức tĩnh tánh hiền
Làm lành lánh dữ, buồn phiền sẽ tan
Thân tâm nhẹ nhỏm thanh nhàn
Khi lòng Giác ngộ, được ban yên bình.

An lành khắp chốn nhân sinh
Đạo vàng soi sáng, lung linh đất trời
Bình yên trải rộng muôn nơi
Người người an lạc, dưới trời hào quang!

                   21.01.2022
                  HOANGHAI


 

Thứ Năm, tháng 1 20, 2022

BÊN TRONG CHIẾC ÁO

.   BÊN TRONG CHIẾC ÁO

Khoác lên chiếc áo Cà sa
Nhưng chưa diệt hết, tà ma trong lòng
Chỉ là... gạn đục khơi trong
Nâng lên đặt xuống, để lòng chuyển xoay.

Trông ngoài dễ mấy ai hay
Bên trong vẫn có, đắng cay chất chồng
Dù rằng hiểu rõ Sắc Không
Nhưng vì cuộc sống, màu hồng vẫn hơn.

Đố ai không giận không hờn
Không ham danh lợi, cô đơn một mình
Đố ai sống không có tình
Thản nhiên tự tại, như hình bóng cây.

Con người sức sống tràn đầy
Tình yêu mãnh liệt, ngất ngây tâm hồn
Lợi danh - vất chất - sinh tồn
Tài sắc cám dỗ... tự khôn dối đời.

Sao không đạp đất đội trời
Màu da sắc áo... vì đời đổi thay
Bao dung độ lượng thẳng ngay
Có tâm có đức, đời này an nhiên !

                 20.01.2022
                HOANGHAI