Thứ Năm, tháng 1 20, 2022

BÊN TRONG CHIẾC ÁO

.   BÊN TRONG CHIẾC ÁO

Khoác lên chiếc áo Cà sa
Nhưng chưa diệt hết, tà ma trong lòng
Chỉ là... gạn đục khơi trong
Nâng lên đặt xuống, để lòng chuyển xoay.

Trông ngoài dễ mấy ai hay
Bên trong vẫn có, đắng cay chất chồng
Dù rằng hiểu rõ Sắc Không
Nhưng vì cuộc sống, màu hồng vẫn hơn.

Đố ai không giận không hờn
Không ham danh lợi, cô đơn một mình
Đố ai sống không có tình
Thản nhiên tự tại, như hình bóng cây.

Con người sức sống tràn đầy
Tình yêu mãnh liệt, ngất ngây tâm hồn
Lợi danh - vất chất - sinh tồn
Tài sắc cám dỗ... tự khôn dối đời.

Sao không đạp đất đội trời
Màu da sắc áo... vì đời đổi thay
Bao dung độ lượng thẳng ngay
Có tâm có đức, đời này an nhiên !

                 20.01.2022
                HOANGHAI


 

Thứ Tư, tháng 1 19, 2022

AI CŨNG TỪNG SAI

.         AI CŨNG TỪNG SAI

Đời người sóng gió thăng trầm
Mưu sinh kiếm sống, sai lầm thiếu chi
Nhiều lúc lạc mất đường đi
Nhưng rồi sẽ thấy, những gì đã sai.

Con người ai cũng như ai
Sinh ra phải học, đúng sai cuộc đời
Nhiều khi học mãi không rời
Mà chưa thấu hiểu, sự đời trái ngang.

Cho dù người có cao sang
Thông minh tài giỏi, vẻ vang cở nào
Thì người cũng có dính vào
Sai lầm tội lỗi... lẽ nào trống trơn.

Dòng đời bon chen thiệt hơn
Nên mới tạo nghiệp, trong cơn mê lầm
Người nhiều - kẻ ít - do tâm
Nên hãy Giác ngộ, âm thầm sửa sai.

Quay về nương tựa Như Lai
Từ bi Hỷ xã, nào ai trách mình
Bao dung mở rộng chân tình
Tâm không chấp ngã, là mình thảnh thơi.

                        19.01.2022
                       HOANGHAI


 

Thứ Ba, tháng 1 18, 2022

KHÔNG BUÔNG NÊN KHỔ

.       KHÔNG BUÔNG NÊN KHỔ

Đời người lắm cảnh cơ hàn
Buồn vui sướng khổ, hợp tan vô thường
Cuộc sống giải nắng dầm sương
Nếu không giác ngộ, lầm đường chẳng hay.

Mưu sinh phước mỏng nghiệp dày
Tài sắc cám dỗ, mê say giấc nồng
Được mất giữa chốn hư không
Vô tình tạo nghiệp, gánh gồng oằn vai.

Trò đời tham vọng sắc tài
Mộng mơ trong những, hình hài lá hoa
Bon chen mãi đến khi già
Không buông xuống được, đó là cái Tôi.

Xoay vần kiếp sống luân hồi
Tham lam danh lợi, đứng ngồi không yên
Chung qui cũng bởi đồng tiền
Tham Sân Si Hận, não phiền tới tâm.

Giác ngộ sám hối sai lầm
Nâng lên đặt xuống, thân tâm vững vàng
Cuộc sống thanh bạch nhẹ nhàng
An nhiên tự tại, rõ ràng biết Buông !

                  18.01.2022
                 HOANGHAI


 

Thứ Hai, tháng 1 17, 2022

Đời Là Phù Du

.     ĐỜI LÀ PHÙ DÙ

Đời người tựa áng mây trôi
Phất phơ trước gió, để rồi dần tan
Công danh phú quí đều tàn
Trở về cát bụi, như làn gió bay.

Sinh ra ai cũng trắng tay
Đến khi nằm xuống, chẳng thay đổi gì
Tài sản chẳng mang theo chi
Còn nghiệp thiện ác, thì đi theo mình.

Trăm năm vất vả mưu sinh
Đến khi nhìn lại, thấy mình hoài công
Ngẫm đời sắc sắc không không
Hóa thân cát bụi... đều đồng như nhau.

Giác ngộ hiểu rõ trước sau
Buông bỏ sân hận, cùng nhau tu hành
Đừng nên Tham vọng đua ganh
Chỉ mang nghiệp xấu, rành rành đó thôi.

Muôn sự giữa chốn luân hồi
Gieo ác gặp ác, thế rồi khổ đau
Nên ta hãy cứ khuyên nhau
Làm lành lánh dữ, mai sau an lành.

Tương lai mộng thấy ước thành
Cuộc đời tươi đẹp, rạng danh muôn đời.

                     17.01.2022
                    HOANGHAI


 

Chủ Nhật, tháng 1 16, 2022

Phước Lành Hộ Thân

.   PHƯỚC LÀNH HỘ THÂN

Cho là chẳng mất đi đâu
Phước kia lưu lại, bền lâu lớn dần
Mai sau đến lúc ta cần
Công đức ta tạo, hộ thân yên lành. 

"Cây xanh thì lá cũng xanh"
Tiền nhân đã nói, rành rành đó thôi
Hãy tin nhân quả luân hồi
Đừng gieo nghiệp ác... để rồi khổ đau. 

Nhiều người oán trách nghèo giàu
Than thân trách phận, cháo rau chẳng đầy
Nhưng chưa biết nghĩ trước đây
Từ trong tiền kiếp, đã gây những gì.

Nên ta hãy sống Từ bi
Nay còn mai mất, chẳng chi vững bền
Muôn sự do ta tạo nên
Nhân nào quả nấy... chớ quên luật trời. 

Nhân khi còn sống trên đời
Gieo nhiều công đức, có lời về sau
Mai này đời hết khổ đau
Phước đức ta tạo, thi nhau độ mình. 

Tương lai sáng đẹp lung linh
An nhiên tự tại, vì mình biết tu ! 

                    16.01.2022
                   HOANGHAI


Thứ Bảy, tháng 1 15, 2022

THƠ THIỀN

 .           THƠ THIỀN


Trộn lẫn vào thơ một chút Thiền
Mong đời Giác ngộ sống an nhiên
Dòng đời được mất là muôn thuở
Hãy sống vô tư với tánh hiền.

                    15.01.2022
                   HOANGHAI


Thứ Sáu, tháng 1 14, 2022

BẢN CHẤT LƯƠNG THIỆN

.      BẢN CHẤT LƯƠNG THIỆN

Gặp nhau nở một nụ cười
Xa gần cảm thấy, tình người chứa chan
Tâm vui lòng cũng hân hoan
Giống như liều thuốc, xua tan muộn phiền.

Tịnh tâm sẽ thấy an nhiên
Buông xuống sẽ thấy, đời liền nở hoa
Tư duy quán xuyến gần xa
Con đường Giác ngộ, giúp ta định hình.

Căn cơ học đạo do mình
Lòng luôn hướng thiện, tâm sinh Bồ đề
Khai trí thoát khỏi U mê
Gieo phước giải nghiệp, mọi bề an yên.

Không tham hết lụy đồng tiền
Quay về bản tánh, dịu hiền như mơ
Con thuyền Bát nhã vào bờ
An vui hạnh phúc, khỏi chờ đợi lâu.

Tu tâm là phép nhiệm mầu
Tham Sân Si Hận, tìm đâu ra nhà
Ta về tìm lại chính ta
Con người tánh thiện, sinh ra có rồi.

Buông xuống trở về đi thôi
Ánh sáng Phật pháp, tinh khôi rạng ngời
Soi sáng cả một vùng trời
Đưa đường chỉ lối, giúp đời an vui !

                  14.01.2021
                 HOANGHAI


 

Thứ Năm, tháng 1 13, 2022

THÓI ĐỜI ĐẮNG CAY

.     THÓI ĐỜI ĐẮNG CAY

Đời ta vướng bụi phong trần
Bao năm lặn lội, tấm thân đã già
Quay đầu nhìn lại đường xa
Vui đâu chẳng thấy, toàn là khổ đau.

Khi nghèo bữa cháo bữa rau
Lên non xuống bể, nhìn nhau cạn tình
Nào ai để ý đến mình
Nhiều khi còn bị, coi khinh tầm thường.

Khi giàu như được trời thương
Kẻ đưa người đón, chỉ đường hẳn hoi
Dường như không phải thiệt thòi
Nhiều người kính nể, được coi bậc thầy.

Giờ thì thấy được sao đây
Bao năm vất vả, dựng xây cuộc đời
Đến lúc gần đất xa trời
Ngẫm lại mới thấy, thói đời đắng cay.

Giác ngộ gặp Pháp mới hay
Đời là mộng ảo, nên quay trở về
Nương thân dưới ánh Bồ đề
Lòng nghe thanh thản, mọi bề an yên.

Mười phương Chư Phật trợ duyên
Thân tâm thường lạc, an nhiên cuộc đời
Tâm hồn tự tại thảnh thơi
Tịnh tâm gội sạch, bụi đời nhân gian !

                    13.01.2022
                   HOANGHAI


 

Thứ Tư, tháng 1 12, 2022

GIẤC MỘNG NHÂN GIAN

.   GIẤC MỘNG NHÂN GIAN 

Trên trời lớp lớp mây bay
Nào ai biết trước, xưa nay thế nào
Trần gian mộng mị ngọt ngào
Cho nên lạc lối, đi vào tử sanh. 

Vui qua khổ đến thật nhanh
Tham lam tài lợi, mong manh lối về
Hữu duyên gặp Pháp Bồ đề
Nghe lòng Giác ngộ, bên lề nhân gian. 

Bao năm khổ lụy cơ hàn
Oằn vai gánh nợ, khóc than một mình
Nhọc nhằn kiếp sống nhân sinh
Tàn thu mới biết, là mình mộng mơ. 

Đời người tham vọng mập mờ
Tài sắc cám giổ, bến bờ cách xa
Lợi danh giữa chốn Ta bà
Chỉ là mộng ảo, mà ta đắm chìm. 

Trăm năm cứ mãi kiếm tìm
Cuối cùng ai cũng, nằm im dưới mồ
Nếu sớm tỉnh giấc mơ hồ
Có duyên Giác ngộ, cơ đồ rạng danh.

Muôn sự ở tấm lòng thành
Tu nhân tích đức, phước sanh vững bền.

                      12.01.2022
                     HOANGHAI


Thứ Ba, tháng 1 11, 2022

MÙA ĐÔNG LẠNH LẺO

.     MÙA ĐÔNG LẠNH LẺO

Ai đem giá rét mùa đông
Làm cho bao cảnh, môi hồng tái tê
Mơ màng nắng ấm tràn về
Sao nghe biền biệt, não nề đơn côi.

Đêm đông lạnh quá đi thôi
Trời như đổ tuyết, làn môi nhạt nhòa
Mưa thì cứ vậy tuôn xa
Hiu hiu gió lạnh, tỏa ra khắp vùng.

Khi lòng đơn chiếc lạnh lùng
Tâm tư mong đợi, tương phùng tơ duyên
Đêm đêm mơ mộng hảo huyền
Buồn như chiếc lá, ngoài hiên úa vàng.

Mây mù phủ kín xóm làng
Người buồn cảnh cũng, vội vàng buồn theo
Lắng nghe từng đợt gió reo
Mà lòng tê tái, nhăn nheo rã rời.

Chờ mong Xuân đổi tiết trời
Cho ta ấm lại, cuộc đời phôi pha
Dù cho người có đi xa
Xuân về sưởi ấm... mong là hồng môi !

                    11.01.2022
                   HOANGHAI