Thứ Tư, tháng 7 14, 2021

Hỏi Thăm Cô...vid

Chào em cô gái Sài gòn 

Cho anh hỏi tý, có còn dịch không 

Sao thấy đường rộng mênh mông

Thiên hạ đâu hết, mà không thấy người. 


 Cô gái nhoẻn miệng mĩm cười 

Dạ thưa thời buổi, biếng lười đi chơi

Mọi người ở nhà nghĩ ngơi

Còn chuyện dịch bệnh... anh ơi đầy đường. 


 Thế thì cũng thật đáng thương 

Trung tâm kinh tế, phố phường vắng tanh 

Chợ búa tạm ngừng kinh doanh 

Nhiều người phải chịu, cơm canh không đầy. 


 Cô ơi... mấy tĩnh gần đây

Có được yên ổn, hay lây hết rồi 

Dạ thưa... cho dù xa xôi 

Sài gòn phân phát, cả rồi đó anh... 


 Thời buổi kinh tế cạnh tranh 

Khó khăn cũng phải, cam đành khả năng 

Người đời có hiểu cho chăng 

Bởi VÔ Ý THỨC... mới căng thế này. 


 14.07.2021

 HOANGHAI




Thứ Ba, tháng 7 13, 2021

Dù Là Người Dại Hay Khôn

DÙ cho hoàn cảnh bẽ bàng 

LÀ người xin chứ, vội vàng thoái lui 

NGƯỜI đời thích ngọt thích bùi 

DẠI chi thích ngửi, những mùi hôi tanh. 


 HAY chi mấy cảnh chiến tranh 

KHÔN ngoan gieo phước, để dành mai sau 

BIẾT rằng đời lắm khổ đau 

BUÔNG xuống sẽ thấy, lòng mau an bình. 


 BIẾT rõ trong kiếp nhân sinh 

BỎ qua Tam độc, lòng mình an nhiên 

TÂM tánh nở hoa dịu hiền 

HỒN nhiên tươi trẻ, giữa miền gió sương. 


 THẢNH thơi cũng là Thiên đường

THƠI thả nhẹ nhỏm, yêu thương trường tồn 

DÙ LÀ NGƯỜI DẠI HAY KHÔN 

BIẾT BUÔNG BIẾT BỎ, TÂM HỒN THẢNH THƠI.


13.07.2021

 HOANGHAI




Thứ Hai, tháng 7 12, 2021

Cháy Lan Rồi

Từ ngày truyền giáo châm ngòi 

Sài gòn báo động, hú còi rền vang 

Covid chạy khắp xóm làng 

Gò vấp Bình thạnh, rồi sang Tân bình. 


 Thuận đà nhảy xuống Trà vinh 

Đồng nai, Bình phước, Tây ninh, Nhà bè 

Phú yên, Ninh thuận cặp kè 

Vũng tàu Bà rịa, không dè Cà mau. 


 An giang Sóc trăng như nhau 

Bến tre sông nước, cũng đau nhiễm đầy 

Vĩnh long Bình dương gần đây 

Đắk nông, Đồng tháp, bị vây nữa rồi. 


 Tiền giang Cần thơ mấy hồi. 

Long an gần đó, thì ngồi sao yên 

Bình phước Gia lai nối liền

Đắk lắk Bình định, buồn phiền lo âu. 


 Sài gòn giỏi nhất dẫn đầu 

Giờ đây giản cách, dân rầu bi ai 

Truyền giáo Gò vấp mới tài 

Gieo mầm tai họa, chẳng ai sánh bằng. 


 12.07.2021

 HOANGHAI



Chủ Nhật, tháng 7 11, 2021

Tìm Voi

Buồn buồn lên núi tìm Voi 

Biết mình nhỏ bé, chẳng đòi trèo cao 

Hỏi Voi cớ tại làm sao

Năm nay dịch bệnh, ào ào kéo vô. 


 Voi rằng đâu phải Liên xô 

Mà là Vũ hán, đem Cô víc về

Thế giới thiệt hại nặng nề 

Của mất người chết, mọi bề khó khăn. 


 Hỏi Voi kiếp người kiếm ăn 

Voi to lớn thế, dạy răn điều gì 

Voi rằng chỉ cần Từ bi 

Nghĩ đến hậu quả, nhưng gì xẩy ra. 


 Hãy biết thương người thương ta 

Đừng vì lợi nhuận, gây ra lỗi lầm

Sống đời cần có lương tâm 

Gieo nhân ắt sẽ, nẩy mầm về sau. 


 Vậy nên ta hãy khuyên nhau 

Làm gì cũng nghĩ trước sau mới làm 

Đừng vì lợi ích lòng tham

Gieo rắc tội ác... bất kham khổ đời ! 


.       11.07.2021 

.       HOANGHAI



Thứ Bảy, tháng 7 10, 2021

Sài Gòn Đóng Cửa

Đường Sài gòn giờ đây vắng vẻ 

Ai thấy rồi cũng sẽ buồn hiu 

Còn đâu phố thị dập dìu 

Then cài cửa đóng, đìu hiu ngậm ngùi. 


 Chợ đóng cửa bốc mùi diệt khuẩn

Đường giăng dây luẩn quẩn trong nhà 

Nhìn đời cảm thấy xót xa 

Bởi vì Covid, mới ra thế này. 


 Cố lên nhé chung tay diệt dịch 

Rồi sẽ qua bi kịch này thôi 

Chung lòng hiệu quả gấp đôi 

Chung sức tiến tới, mấy hồi thành công. 


 Ý Cha Ông ngàn xưa đã dạy 

Một cây thì dễ gãy dễ thua 

Nhiều cây chụm lại đừng đùa 

Không gì cản nổi, địch thua là thường. 


 Giờ phong tỏa phố phường vắng lặng 

Cùng đồng lòng vượt chặng đường đen 

Dẫu là người sang hay hèn 

Chung tay thắp sáng, ngọn đèn tương lai.


Đặt hy vọng ngày mai tươi sáng 

Vượt gian nan xứng đáng Lạc Hồng 

Niềm vui sẽ đến chất chồng 

An cư lạc nghiệp, thành đồng giàu sang ! 


 10.07.2021 

 HOANGHAI



Thứ Sáu, tháng 7 09, 2021

Trăm Một Kiếp Người Ta

TRĂM người như một mà thôi 

NĂM nay dịch bệnh, phải ngồi lặng im 

MỘT mai khi dịch lắng chìm 

KIẾP này ta lại, kiếm tìm tương lai.


NGƯỜI đời quả lắm nạn tai 

TA nào biết trước, ngày mai là gì 

TRÁNH làm những việc xấu đi

 XA rời Tam độc, là khi hiểu đời.


 DỊCH này cũng bởi ý trời 

BỆNH kia là nghiệp, của thời xa xưa 

VẬY nên thấy đó để chừa 

LÀ ai cũng vậy, lọc lừa khổ thân


THƯƠNG cho kiếp sống hồng trần

NHAU nhàu dập nát, bần thần xót xa. 

TRĂM NĂM MỘT KIẾP NGƯỜI TA 

TRÁNH XA DỊCH BỆNH, VẬY LÀ THƯƠNG NHAU.


 09.07.2021

 HOANGHAI



Thứ Năm, tháng 7 08, 2021

Sài Gòn Bị Ốm

Sáng thức giấc dường như trông ngóng 

Nhìn ra đường vắng bóng hình ai 

Lặng thầm buông tiếng thở dài 

Sài gòn bị ốm, miệt mài sao đây ?


Đường vắng vẻ sợ lây bệnh dịch 

Phố lặng im như địch bao vây 

Người ngồi ngó đó ngó đây 

Trầm ngâm lo lắng, dịch lây lan tràn. 


 Chợ đóng cửa muôn vàn cản trở 

Khoanh từng vùng than thở cách ngăn 

Cuộc sống lại càng khó khăn 

Muôn dân thiên hạ, làm ăn khó rồi. 


 Còi cấp cứu từng hồi hối hả 

Ốm thật rồi trể nả mọi bề 

Ai đã mang bệnh này về 

Làm cho thành phố, bốn bề Covid.


Nhìn Sài gòn mấy khi bị thế 

Bao nhiêu năm dâu bể trầm luân 

Giờ mang nạn kiếp phong trần 

Mong sao qua khỏi, toàn dân yên bình. 


 08.07.2021

HOANGHAI




Thứ Tư, tháng 7 07, 2021

Sợi Nắng

Chiều qua trời đổ mưa to 

Làm anh ướt hết, co ro đi về 

Sáng ra thấy nhà bộn bề 

Bởi nhiều tia nắng, trở về lang thang. 

Đâu đây tiếng trẻ reo vang 

Vui đùa với những, bướm vàng ngẩn ngơ 

Hiên nhà nắng dệt sợi tơ 

Nhìn qua cứ ngỡ, giấc mơ cuộc đờiNắ

Nắng vàng trải rộng muôn nơi 

Đem niềm hy vọng, cho đời ấm no !  


               07.07.2021       

         HOANGHAI



Thứ Sáu, tháng 7 02, 2021

Hè Buồn Bởi Dịch

Năm nay đã đến mùa hè 

Dịch bệnh tràn ngập, sao nghe não lòng 

Phải chăng kiếp số long đong 

Hay là nhân quả, từ trong luân hồi... 


 Không cần nhìn chi xa xôi 

Quanh ta Covid, đã chồi lên cao 

Chợ búa giăng chỉ kéo rào 

Fo... F1... ào ào... chui ra. 


 Dịch này như quỷ như ma 

Âm thầm xâm nhập, hại ta hại đời 

Đồng lòng nhé... mọi người ơi 

Đánh cho Covid, tả tơi héo tàn. 


 Thiên thần Áo trắng gian nan 

Chống chọi bạo bệnh, đánh tan dịch thù 

Mong sao khi đến mùa thu 

Bình an trãi rộng, chiến khu yên bình. 


 Muôn dân tự do mưu sinh 

Phố thị nhộn nhịp, lung linh sắc màu 

Người người ai cũng như nhau 

An cư lạc nghiệp, mạnh giàu hơn xưa. 


 02.07.2021 

 HOANGHAI



Thứ Năm, tháng 7 01, 2021

Tâm Thiện Phước Sinh

Đời người đầy rẫy phong ba 

Mỗi người một vẻ, khó mà phân bua 

Trò đời lại hay hơn thua 

Cuối cùng hậu quả... cay chua về mình. 


 Tuy rằng vất vả mưu sinh 

Nhưng ta phải giữ, tâm mình thẳng ngay 

Bởi đời có trả có vay 

Gieo nhân gặt quả, xưa nay rõ ràng. 


 Cuộc sống thường rất bẽ bàng 

Tài sắc cám giỗ, bạc vàng thấy ham 

Vì vậy biết sai vẫn làm 

Là do tâm thúc, lòng tham dâng trào. 


 Khi ta nhìn rõ lối vĐườ

Đường mê tăm tối, lẽ nào cứ đi 

Tĩnh thức bản tánh Từ bi 

Quay về bến giác, việc chi cũng thành. 


 Giác ngộ tịnh tâm tu htrồn

Gieo trồng phước đức, an lành về sau 

Nên ta hãy cứ khuyên nhau 

Làm lành lánh dữ, khổ đau không còn. 


 Muôn sự sẽ được vuông tròn 

Ấm êm hạnh phúc, sắt son vững bền 

Cuộc sống ăn ra làm nên 

Phước sinh từ thiện, ơn Trên độ trì ! 

.          01.07.2021 

.          HOANGHAI