Sống đời nhân đức nên sự nghiệp
Thành tâm hướng Phật được bình an.
Đông đi tiếp đón xuân về
Cho đời ấm lại, tràn trề sắc hương
Hoa tươi nở khắp bốn phươnNg
Người người hớn hở, lên đường du Xuân.
Chúc cho mọi người xa gần
Năm nay Tân sửu, bội phần an vui
Hạnh phúc êm ấm ngọt bùi
Mộng thành ước thấy, niềm vui tràn đầy.
Mọi người khắp nẻo đó đây
Sống vui sống khỏe, ngất ngây tâm hồn
Từ đầu làng đến cuối thôn
Nhà nhà đầm ấm, trường tồn an yên.
Con cháu ngoan giỏi thảo hiền
Công thành danh toại, bách niên mặn nồng
Bình yên trải khắp non sông
Dân giàu nước mạnh, thành đồng muôn năm.
Tài lộc thường xuyên ghé thăm
Vàng rồng tiền tỷ, quanh năm tràn trề
An vui phủ kín mọi bề
Ấm êm hạnh phúc, say mê lòng người !
15.02.2021
HOANGHAI
Cùng nhau hớn hở đón chào
Mùa Xuân Tân sửu, dạt dào khang trang
Năm mới lắm bạc nhiều vàng
Vạn Sự Như Ý, vẻ vang trọn đời.
Chúc cho Họ hàng muôn nơi
Bước sang năm mới, thảnh thơi an nhàn
Chúc cho toàn thể nhân gian
Sang năm Tân sửu, tiêu tan bệnh tình.
Từ nay khắp chốn nhân sinh
Tiêu trừ dịch bệnh, bình minh sáng ngời
An lành trải khắp muôn nơNg
Người người hạnh phúc, sống đời ấm no.
14.02.2021
HOANGHAI
Nhà nhà rực rỡ đèn hoa
Đón chào năm mới, mọi nhà hân hoan
Cầu chúc Tân sửu khải hoàn
Công thành danh toại, thập toàn an khang.
Làm ăn lắm bạc nhiều vàng
Thuận buồm xuôi gió, thẳng hàng tiến lên
Làm gì cũng đều gặp hên
Tài đức trọn vẹn, ơn Trên độ trì.
Lòng người nở hoa Từ bi
Thiên thời địa lợi, việc chi cũng thành
Công việc mọi sự nên danh
Đạt như ý nguyện, an lành tốt tươi !
13.02.2021
HOANGHAI
Chuột đi tiếp đón Trâu vàng
Năm nay Tài Lộc, xếp hàng mà vô
Chúc cho Ông Bà Chú Cô
Năm mới mạnh khỏe, tiền Đô cũng nhiều.
Người người tràn ngập thương yêu
Công thành danh đạt, muôn điều tốt tCuộ
Cuộc sống luôn nở nụ cười
An nhiên Tự tại, lòng người hân hoan.
Niềm vui dồn dập ngập tràn
Ấm êm Hạnh phúc, Trời ban phước lành !
12.02.2021
Mồng 1 Tết
HOANGHAI
Xuân mới đã đến cận kề
Biết bao tâm sự, nặng nề trong ta
Nhớ về nguồn cội Ông Cha
Quê hương xứ sở, nơi ta chào đời.
Bao năm lặn lội khắp nơi
Giờ đây nghĩ lại, thầm rơi lệ lòng
Cuộc đời số phận long đong
Biết bao ý nguyện, ước mong chưa thành.
Xuân về cây cỏ tươi xanh
Muôn hoa đua nở, long lanh sắc màu
Lòng ta chợt lại nhói đau
Thương Cha nhớ Mẹ, cháo rau một đời.
Chưa hề được chút thảnh thơi
Đã phải lặng lẽ, xa rời trần gian
Bỏ lại con cháu gian nan
Mồ côi buồn tủi, khóc than ngậm ngùi.
Tết đến nhìn tới nhìn lui
Có Cha có Mẹ, là vui nhất đời
Không Cha không Mẹ lệ rơi
Nhớ thương chồng chất, chơi vơi cõi lòng !
06.02.2021
HOANGHAI
Báo cáo tình tiết, người đời trần gian
Năm mới sẽ được bình an
Công thành danh toại, ngập tràn niềm vui.
Người người an hưởng ngọt bùi
Nhà nhà hạnh phúc, an vui trọn đời !
04.02.2021
HOANGHAI