Thứ Năm, tháng 2 11, 2021

Rước Ông Bà

Hôm nay ngày rước Ông Bà 
Lễ vật nhỏ mọn, nhưng mà thành tâm 
Tuy rằng chẳng được đầy mâm 
Lòng thành cung kính, lặng thầm dâng lên. 
Cầu mong Ông Bà ở trên 
Phù hộ con cháu, làm nên mọi điều
 Mạnh khỏe hơn năm củ nhiều 
Làm ăn phát đạt, chi tiêu dư thừa.

 11.02.2021. 
 30 Tết 
 HOANGHAI



Thứ Bảy, tháng 2 06, 2021

Tết Nhớ Nguồn

 Xuân mới đã đến cận kề 

Biết bao tâm sự, nặng nề trong ta 

Nhớ về nguồn cội Ông Cha 

Quê hương xứ sở, nơi ta chào đời.


 Bao năm lặn lội khắp nơi 

Giờ đây nghĩ lại, thầm rơi lệ lòng 

Cuộc đời số phận long đong 

Biết bao ý nguyện, ước mong chưa thành.


 Xuân về cây cỏ tươi xanh

 Muôn hoa đua nở, long lanh sắc màu

 Lòng ta chợt lại nhói đau 

Thương Cha nhớ Mẹ, cháo rau một đời. 


 Chưa hề được chút thảnh thơi 

Đã phải lặng lẽ, xa rời trần gian

 Bỏ lại con cháu gian nan 

Mồ côi buồn tủi, khóc than ngậm ngùi. 


 Tết đến nhìn tới nhìn lui 

Có Cha có Mẹ, là vui nhất đời 

Không Cha không Mẹ lệ rơi 

Nhớ thương chồng chất, chơi vơi cõi lòng ! 


 06.02.2021 

HOANGHAI




Thứ Năm, tháng 2 04, 2021

Tiển Ông Táo


 Hôm nay Ông Táo về trời 

Báo cáo tình tiết, người đời trần gian

 Năm mới sẽ được bình an 

Công thành danh toại, ngập tràn niềm vui. 

Người người an hưởng ngọt bùi 

Nhà nhà hạnh phúc, an vui trọn đời !

 04.02.2021

 HOANGHAI


Thứ Hai, tháng 2 01, 2021

Nhớ...

 Ngẩn ngơ nhìn gió nhìn mây Nghe lòng xao xuyến, tràn đầy nhớ xưa...



Thứ Bảy, tháng 1 30, 2021

Quê Xưa Đầm Ấm

 Cho dù nơi ấy xa mờ 

Ký ức vẫn đọng, ấu thơ ngọt ngào 

Quê hương nón lá nghiêng chao 

Lời ru của Mẹ, in vào trong tâm. 


 Áo nâu sờn chỉ vai thâm 

Lũy tre giếng nước, ao ngâm đầy bèo

 Trên đồi vang tiếng thông reo 

Dưới ruộng cày cấy, hát chèo miền quê. 


 Chè xanh mời gọi đi về 

Trầu nhai nhóp nhép, môi trề đỏ tươi

 Gặp nhau nói nói cười cười 

Mời trầu mời thuốc, lòng người hân hoan. 


 Cuộc sống không có mưu toan

 Cày sâu cuốc bẫm, hiền ngoan thật thà 

Chân chất dưới mỗi mái nhà 

Cơm canh đạm bạc, đậm đà nghĩa nhân. 


 Thoảng nghe trong gió xa gần 

Tình làng nghĩa xóm, mến thân đong đầy 

Bao phủ một vùng trời mây 

Bình yên đầm ấm, ngất ngây cõi lòng.


 Trải qua bao trận cuồng phong

 Giờ đây nơi ấy... "sống trong thật thà"

 Có tiền bạn bè đầy nhà 

Phận nghèo thì cũng... dưa cà hẫm hiu ! 


 30.01.2021 

 HOANGHAI



Chủ Nhật, tháng 1 24, 2021

Nhớ Cội Nhớ Nguồn

  Cuối năm lòng dạ nao nao

 Nhớ nguồn nhớ cội, ước ao trở về 

Bên Mẹ niềm vui tràn trề

 Có Cha có Mẹ, chẳng hề lo âu. 


 Giờ đây biết tìm nơi đâu 

Cảnh xưa đầm ấm, nặng sâu nghĩa tình 

Bởi vì trên chốn nhân sinh 

Không còn Cha Mẹ, để mình thương yêu. 


 Nhìn lên tuổi đã xế chiều 

Lòng ta vẫn nhớ, những điều khi xưa

 Mẹ Cha giải nắng dầm mưa 

Nuôi ta khôn lớn, mà chưa được gì.


 Thế rồi lặng lẽ ra đi 

Bỏ lại con cháu, sầu bi đau buồn 

Nhớ thương mắt lệ trào tuôn 

Thương Cha nhớ Mẹ, cội nguồn thân thương. 


 Cầu mong Chư Phật mười phương 

Độ trì dẫn dắt, chỉ đường Mẹ Cha

 Tây thiên Cực lạc là nhà 

An nhiên Tự tại, như là Thần Tiên !

 24.01.2021 

 HOANGHAI



Thứ Tư, tháng 1 20, 2021

Tiếng Chuông Vang Vọng

 Thiền môn vang tiếng chuông Chùa

 Dục ta buông bỏ, tranh đua đời trần 

Hướng tới an lành tâm thân 

Tâm hồn nhẹ nhỏm, bước chân nhẹ nhàng. 

An vui dưới ánh Đạo vàng 

Hạnh phúc đua nở, rộn ràng ngày đêm 

Tâm từ ngày một lớn thêm 

Phước đức sanh trưởng, êm đềm tháng năm. 

Cuộc đời đẹp tựa trăng rằm 

Hạnh phúc êm ấm, trăm năm vẹn tròn. 

 20.01.2021 

 HOANGHAI



Thứ Bảy, tháng 1 16, 2021

Tự Chụp Hình

 Đã lâu không có chụp hình 

Giờ chụp một tấm, coi mình ra sao 

Thì ra đứng trước núi cao

 Thân mình nhỏ bé, lọt vào dưới sâu.

 Vậy nên dẫu có đi đâu 

Biết thân biết phận, là câu dặn lòng

 Chớ nên mộng tưởng lòng vòng 

Tùy duyên mà sống, xuôi dòng thời gian. 

 16.01.2021 

 HOANGHAI



Thứ Ba, tháng 1 12, 2021

Lạnh Đông

 Thẩn thờ đứng dưới thác tuôn 

Trời đông lạnh giá, gió luồn thấu xương 

Tìm đâu... một chút yêu thương 

Cho lòng ấm lại... chặng đường cuối đông... 


 12.01.2021

 HOANGHAI