Thứ Bảy, tháng 4 13, 2019
Thứ Sáu, tháng 4 12, 2019
Tin Vào Nhân Quả
Buồn thay cho kiếp con người
Tranh đua dành giật, khóc cười chán chê
Nhiều người lạc mất lối về
Vai mang nặng nghiệp, chẳng hề ăn năn.
Đến khi gặp phải khó khăn
Đức mòn phước tận, kiếm ăn không thành
Trách trời oán đất tạo sanh
Mà không biết nghĩ, nhân lành đâu ra.
Cuộc đời rộng lớn bao la
Nhân nào quả nấy, theo ta muôn đời
Sống đừng chỉ biết kiếm lời
Biết Cho biết Nhẫn, giúp đời bình an.
Muôn sự trên chốn trần gian
Có qua có lại, có tàn có sinh
Gieo Thiện được hưởng an bình
Gây ác nhận quả, điêu linh sau này.
Nên làm điều tốt điều hay
Tu Tâm dưỡng tánh, sau này an vui
Tương lai được hưởng ngọt bùi
Ấm Êm Hạnh Phúc, niềm vui tràn đầy !
12.04.2019
HOANGHAI
Thứ Năm, tháng 4 11, 2019
Thứ Tư, tháng 4 10, 2019
Trở Về Gốc Thiện
Kiếp xưa vì quá dại khờ
Gây bao lầm lỗi, bây giờ ăn năn
Kiếp này theo lời Phật răn
Hành thiện tích đức, khó khăn cam lòng.
Đời người vấn đục khơi trong
Ai ai cũng muốn, cầu mong an lành
Nhưng nếu... biết cách tu hành
Mai sau đời sẽ... tươi xanh sắc màu.
Kiếp này gặp nhiều khổ đau
Là do kiếp trước, hại nhau gây thù
Chưa biết gieo phước tiến tu
Gây nên lầm lỗi... rối mù Đạo tâm.
Dẫu cho đời có thăng trầm
Cũng nên sống đúng, lương tâm của mình
Muôn sự giữa cõi Nhân sinh
Luân hồi Nhân quả, phân minh rõ ràng.
Trí minh nương tựa Đạo Vàng
Hành thiện tích đức, là đang trở về
An vui dưới Ánh Bồ Đề
Phước đức lớn mạnh, chẳng hề buồn đau.
10.04.2019
HOANGHAI
Thứ Ba, tháng 4 09, 2019
Thứ Hai, tháng 4 08, 2019
Thứ Bảy, tháng 4 06, 2019
Sống Thiện Tâm
Sống tốt xấu... luân hồi vay trả
Buồn hay vui... tất cả do mình
Kiếp người trong cõi phù sinh
Gieo gì gặt nấy, phân minh rõ ràng.
Đời luôn bị... bạc vàng cám giổ
Tham lợi danh... làm khổ tấm thân
Anh hùng hào kiệt xa gần
Cũng không tránh khỏi, đôi lần lầm than.
Có những lúc... thân tàn ma dại
Cũng đừng nên... làm đại làm liều
Cuộc sống chẳng được bao nhiêu
Hãy vui vẻ sống, làm điều thiện tâm.
Lòng hướng thiện... nẩy mầm tươi tốt
Biết cho đi... mai mốt thu về
Niềm vui sẽ đến tràn trề
Hạnh Phúc Êm Ấm, chẳng hề khổ đau.
06.04.2019
HOANGHAI
Thứ Sáu, tháng 4 05, 2019
Thứ Năm, tháng 4 04, 2019
Thứ Ba, tháng 4 02, 2019
Tâm Sự Cuộc Sống
Buồn buồn ngồi ngắm mây bay
Ngẫm về cuộc sống, đắng cay sự đời
Đôi khi không nói thành lời
Một mình lặng lẽ, thầm rơi lệ lòng.
Cuộc đời ai cũng ước mong
Hạnh phúc êm ấm, theo dòng thời gian
Không phải chịu cảnh gian nan
Giàu sang phú quí, ngập tràn niềm vui.
Nhưng đời lắm cảnh ngậm ngùi
Mấy ai hưởng trọn, ngọt bùi ấm êm
Nhiều người vất vả ngày đêm
Lo toan cuộc sống, ruột mềm quặn đau.
Mấy ai hiểu được lòng nhau
Bên tình bên nghĩa, trước sau vẹn tròn
Cho dù là Cháu hay Con
Đủ lông đủ cánh, chẳng còn bên ta.
Cầu mong mọi người gần xa
Giữ tròn đạo Hiếu, Mẹ Cha hàng đầu
Cho dù có đi đến đâu
Chữ Hiếu chữ Nghĩa, khắc sâu trong lòng !
02.04.2019
HOANGHAI
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)