Thứ Sáu, tháng 3 08, 2019

Chúc Mừng 8/3



Hôm nay mồng tám tháng ba
Chúc cho Phụ nữ, quí bà an vui
Ai ai cũng được ngọt bùi
Ấm êm Hạnh phúc, niềm vui tràn đầy.

08.03.2019
HOANGHAI





Thứ Tư, tháng 3 06, 2019

Bệnh Khóc Than



Ta nên chọn lấy niềm vui
Không nên ôm lấy, ngậm ngùi xót xa
Quá khứ đau buồn buông ra
Tương lai hướng tới, mới là tuệ tâm.

Có người không chịu lặng thầm
Khóc than kể lễ, lỗi lầm khổ đau
Chỉ gây nhàm chán cho nhau
Nào ai xoá được, nỗi đau cho mình.

Bạn bè có nghĩa có tình
Nhưng nghe than mãi, cũng sinh chán chường
Cho dù người có yêu thương
Gặp nhau than vãn... kiếm đường tránh xa.

Bụng người cũng như dạ ta
Yên vui hớn hở, mới là ước mong
Đừng vì một chút phiền lòng
Oán than khóc lóc, chẳng mong lợi gì.

06.03.2019
HOANGHAI




Thứ Hai, tháng 3 04, 2019

Sự Đời Vô Lường


Nào ai biết được ngày mai
Kiếp người vốn dĩ, hoạ tai vô lường
Còn sống, hãy cứ yêu thương
Vì nhau sống đẹp, tránh vương lệ sầu.

Đời người sống chẳng bao lâu
Đừng để cay đắng, chôn sâu trong lòng
Hãy đem vứt bỏ cho xong
Việc đến sẽ đến... trông mong ích gì.

Ngửng đầu thẳng bước mà đi
Lòng không hổ thẹn, cớ chi ngại ngùng
Định tâm về một hướng chung
Hành thiện tích tích, sánh cùng Từ bi.

Lòng không mang nặng thứ gì
Tâm hồn thanh thản, bước đi nhẹ nhàng
An vui dưới Ánh Đạo Vàng
Tự do tự tại... thiên đàng là đây !

04.03.2019
HOANGHAI






Thứ Ba, tháng 2 26, 2019

Sống Vì Nhau


Ở đời nên sống vì nhau
Đừng gieo cay đắng, khổ đau cho đời
Nhân quả chứng ở mọi nơi
Gieo gì gặt nấy, sẽ rơi vào mình.

Hãy sống có nghĩa có tình
Yêu thương vạn vật, chúng sinh muôn loài
Niềm vui sẽ đến miệt mài
Phước đức lớn mạnh, trãi dài ngàn sau.

Đời người đã nhiều khổ đau
Ta nên thấu hiểu, mau mau tu hành
Hướng thiện tích phước để dành
Công đức vô lượng, duyên lành sinh sôi.

Mai sau giãi thoát luân hồi
An Nhiên Tự Tại, như ngồi Đài Sen.

26.02.2019
HOANGHAI






Chủ Nhật, tháng 2 24, 2019

Bàn Dân Thiên Hạ


Nhiều điều phủ lấy lòng ta
Nhìn khắp thiên hạ, xót xa vô cùng
Bao trùm với một bệnh chung
Vì tài vì lợi... sinh khùng hoá điên.

Con Cháu giảm bớt thảo hiền
Lạc dòng tư tưởng, của miền xa xôi
Quên lời Cổ truyền mất rồi
Đạo đức suy giảm, đứng ngồi không yên.

Cầu mong... "Ông Bà Tổ Tiên"
Phật Trời phù hộ, mọi miền chúng sinh
Ai ai cũng sống yên bình
Có Tâm có Đức, hậu sinh thảo hiền !

24.02.2019
HOANGHAI





Thứ Sáu, tháng 2 22, 2019

Xuân Kỷ Hợi


Xuân về cánh Én lượn bay
Muôn hoa khoe sắc, mê say lòng người
Cỏ cây hoa lá tốt tươi
Tô thêm sắc đẹp, nụ cười nở hoa.

Niềm vui đến với mọi nhà
Xuân đem hy vọng, đậm đà yêu thương
Ươm mầm ấp ủ tình thương
Đơm hoa kết trái, vấn vương mặn nồng.

Mùa Xuân cây lá trổ bông
Gió đưa lan toả, hương nồng nhẹ bay
Tựa như nắm trong lòng tay
Biết bao hy vọng, đời này an khang.

Xuân về... vạn vật rộn ràng
Chúc cho tất cả, họ hàng người thân
Bạn bè tình hữu xa gần
Cuộc sống trọn vẹn, muôn phần an vui.

22.02.2019
HOANGHAI





Thứ Tư, tháng 2 20, 2019

Hãy Gieo Phước Đức


Ta đang sống... Giữa dòng đời hổn độn
Tham tài danh... Nên bận rộn bon chen
Rồi mai sau... Ta cũng bị yếu hèn
Cũng mong manh... Như ngọn đèn trước gió.
Dẫu cuộc đời... Giàu sang hay nghèo khó
Lúc ra đi... Ta nào có mang gì
Nghiệp tốt xấu... Thì vẫn theo ta đi
Nhân tạo quả... Chẳng có gì là lạ.
Lòng Nhân từ... Sẽ giúp ta tất cả
Tâm Từ bi... Sẽ có quả thơm ngon
Gieo phước đức... Mọi thứ sẽ vuông tròn
Công Đức lớn... Đời chẳng còn gian khổ !

20.02.2019
HOANGHAI





Thứ Hai, tháng 2 18, 2019

Xuân Ở Bên Ta



Cành Xuân trước gió đung đưa
Muôn hoa khoẻ sắc, sớm trưa rộn ràng
Chim chóc nhảy nhót hót vang
Điểm tô khung cảnh, Xuân sang đẹp trời.

Đường Xuân trãi rộng muôn nơi
Đâu đâu cũng có, hoa rơi cánh tàn
Xuân đem sợi nắng nồng nàn
Mang nguồn hơi ấm, chứa chan muôn loài.

Chúc Xuân... có sắc có tài
Có niềm Hạnh phúc, trãi dài quanh năm
Ước nguyện không còn xa xăm
Ai ai cũng được, một năm vẹn tròn.

18.02.2019
HOANGHAI





Thứ Bảy, tháng 2 16, 2019

Sắc Hương Xuân


Tiết trời vào độ Xuân sang
Vạn vật hớn hở, rộn ràng đua nhau
Muôn hoa tươi thắm sắc màu
Lung linh dưới nắng, đẹp giàu sắc hương.

16.02.2019
HOANGHAI





Thứ Năm, tháng 2 14, 2019

Chữ Duyên


Đầu năm ngẫm về chữ DUYÊN
Duyên đi, duyên đến, ý Thiên an bày
Chúng ta sống trên đời này
Phải biết chấp nhận, đắng cay ngọt bùi.

Cuộc đời có buồn có vui
Có sướng có khổ, hên xui phận người
Thành tâm đón nhận vui cười
Hoan hỷ trả nghiệp... nợ người khi xưa.

Duyên buồn, nghiệp củ đẩy đưa
Nợ nần truyền kiếp, vẫn chưa giãi trừ
Duyên vui, cũng chỉ ảo hư
Buồn vui gì cũng, giống như gió lùa.

Thoáng qua một đợt một mùa
Rồi cũng tan biến, ganh đua làm gì
Giang rộng vòng tay Từ bi
Tâm hồn nhẹ nhỏm, buồn đi vui về.

An vui dưới Ánh Bồ đề
Thân Tâm An Lạc, chẳng hề buồn đau.

14.02.2019
HOANGHAI