Thứ Sáu, tháng 4 13, 2018

Sợ


Đời ai cũng sợ cô đơn
Sợ đời ganh ghét... giận hờn khổ đau
Sợ phải hận thù lẫn nhau
Sợ mất tình nghĩa... bạc màu tình thân.

Sợ gieo thêm nghiệp phong trần
Sợ đời đau khổ, thêm phần gió sương
Sợ nhân quả... sợ đủ đường
Sợ ngày đen tối... mắt vương lệ sầu.

Sợ vương nặng giọt mưa ngâu
Sợ mưa gió lạnh, đêm thâu đợi chờ
Sợ tình bội bạc hững hờ
Sợ đời bạc bẻo... xác xơ thân già.

Sợ mắc rối... gỡ không ra
Sợ sẽ đau khổ, xót xa một mình
Sợ cảnh khô héo điêu linh
Sợ đời vô vọng... lình bình trôi sông.

Ta nên Quán niệm Sắc Không
Buông lơi tham vọng, mơ hồng đời nay
Tịnh Tâm Buông Xã đêm ngày
Thân Tâm nhẹ nhỏm, đắng cay chẳng còn !

13.04.2018
HOANGHAI


Thứ Năm, tháng 4 12, 2018

Đêm Hồn Lạc



Đêm thâu thao thức canh dày
Biết bao tâm sự... tỏ bày cùng ai
Đợi chờ tia nắng ban mai
Hồn nghe lạc lỏng... bởi hai đầu bờ.

Dõi theo một giấc mộng mơ
Nuôi niềm hy vọng, đợi chờ lẫn nhau
Dặn lòng dẫu có đến sau
Cũng nên trân trọng, sắc màu tình yêu.

Đời người chỉ ước một điều
Hạnh phúc êm ấm, thương yêu mặn nồng
Dù cho giữa phiên chợ đông
Có duyên mới được... tơ hồng xe đôi.

Muôn sự giữa cõi luân hồi
Có đi có đến... bồi hồi mà chi
Hãy vui vẻ với những gì
Đời ta đang có... vậy thì an vui !

12.04.2018
HOANGHAI


Thứ Tư, tháng 4 11, 2018

Đức Tu


Khổ đau trong kiếp tử sanh
Nợ vay vay trả, loanh quanh luân hồi
Mưu sinh tạo nghiệp sinh sôi
Lầm đường lạc lối... đứng ngồi không yên.

Nếu biết bi quán tánh hiền
Hành thiện tích đức, giữa miền trần ai
Có lòng thương xót muôn loài
Mai sau thoát khỏi... hoạ tai đoạ đày.

Tu Tâm dưỡng tánh đêm ngày
Tâm từ mở rộng, vòng tay nhân từ
Biết phân biệt, rõ thực hư
Quay về nương tựa... chân như tu hành.

Mai sau đời đẹp long lanh
Phước Đức Vô Lượng, an lành thảnh thơi
Không còn khổ ải trên đời
Ấm Êm Hạnh Phúc, sáng ngời tương lai !

11.04.2018
HOANGHAI





Thứ Ba, tháng 4 10, 2018

Hương Sen


Dẫu là đời sang hay hèn
Tâm từ lan tỏa, hương sen thơm lừng...

HOANGHAI

Thứ Hai, tháng 4 09, 2018

Thân Ta


Thân này nào phải của ta
Chỉ là mượn tạm, để mà gieo duyên
Khi ta hết nợ Hồng tiền
Trở về cát bụi, thân liền mất đi...

Xác thân chẳng mang theo gì
Vùi chôn cát bụi, đến khi tiêu tàn
Nghiệp thì không bao giờ tan
Theo ta chuyển kiếp, miên man mãi còn.

Người tài lấp biển dời non
Đến khi nằm xuống, có còn gì không
Tiền tài danh lợi chất chồng
Lìa xa trần thế, không đồng mang theo.

Thiện ác do ta đã gieo
Nhân nào quả nấy, giàu nghèo tuỳ duyên
Nếu ta tích đức ở hiền
Cây xanh quả tốt, phước liền sinh sôi.

Mai sau thoát khỏi luân hồi
Tấm thân hết khổ ... tựa ngồi Đài Sen !

09.04.2018
HOANGHAI



Thứ Bảy, tháng 4 07, 2018

Lời Cầu


Cầu cho ai còn si mê
Giác ngộ Phật Pháp, quay về Từ bi
Buông bỏ Tham Hận Sân Si
Một lòng hướng thiện, bước đi vững vàng.
Không còn vô định lang thang
Dụng tâm định hướng, rõ ràng từ đây
Thiện Ý hoan hỷ chất đầy
Chia bùi xẻ ngọt, dựng xây tình đời.
Niềm vui trãi rộng muôn nơi
Ấm Êm Hạnh Phúc, Dưới Trời Tự Do !

07.04.2018
HOANGHAI





Thứ Sáu, tháng 4 06, 2018

Trả Nghiệp



Lúc khổ ta tự hỏi mình
Tại sao đời phải... điêu linh thế này
Không hề nghĩ tới nợ vay
Khi xưa tạo nghiệp... đắng cay cho người.

Vậy nên ta hãy mỉm cười
Vui vẻ chấp nhận, kiếp người lầm than
Giải nghiệp sẽ hết gian nan
Biết tu biết sửa, tiêu tan nghiệp trần.

Có phước ắt sẽ có phần
Tu Nhân Tích Đức, dần dần thảnh thơi
Bởi con người sống trên đời
Gieo gì gặt nấy... không rời được đâu.

Nên ta chớ có âu sầu
Hoan hỷ trả nghiệp, mới cầu được an
Khi nghiệp đã giải đã tan
Hạnh Phúc Êm Ấm, ngập tràn niềm vui.

06.04.2018
HOANGHAI





Thứ Năm, tháng 4 05, 2018

Hạnh Phúc Tại Tâm



Duyên đến hội ngộ rồi duyên đi
Vừa lòng hiện tại... mơ mộng gì
Thả hồn theo gió... lòng thanh thản
Hạnh phúc tại Tâm... bởi Từ Bi.

05.04.2018
HOANGHAI



Thứ Tư, tháng 4 04, 2018

Đời Là Tạm



Đời ai rồi cũng ra đi
Sinh Lão Bệnh Tử, có gì lạ đâu
Đừng nên lo lắng âu sầu
Tùy duyên đi đến... nhịp cầu tử sanh.

Cuộc sống vốn dĩ mong manh
Nên ta hãy sống, chân thành với nhau
Đừng vì tham vọng sang giàu
Đánh mất tình nghĩa, bạc màu tình thân.

Thiện ác ranh giới rất gần
Một chút lệch lạc, sa chân đầm lầy
Chớ tham đua gió đua mây
Mà làm việc xấu... rồi gây nghiệp trần.

Chúng ta hãy thương lấy thân
Đã phải chịu khổ, xoay vần tử sanh
Giờ nên Sám Hối Tu hành
Tu Nhân Tích Đức... Cầu Sanh Niết Bàn.

Thoát khỏi bể khổ trần gian
Muôn Đời An Lạc, Ngập Tràn Niềm Vui !

04.04.2018
HOANGHAI



Thứ Hai, tháng 4 02, 2018

Sống Yên Bình


Nếu muốn cuộc sống bình yên
Đừng gây sóng gió, ưu phiền cho nhau
Dẫu nghèo hèn, hay sang giàu
Trời yên biển lặng, khổ đau không còn.

Đừng vì những việc cỏn con
Hao tâm tổn trí, tiêu mòn lực sinh
Hãy để lòng nhẹ tâm bình
Tịnh tâm học Nhẫn, lòng mình thảnh thơi.

Ngày nào còn sống trên đời
Thì ta nên tránh... phải rơi lệ sầu
Tuy đời là một Bể dâu
Nhưng ta có thể... ngửng đầu mà đi.

Nếu ta Buông bỏ Sân Si
Trừ Tham diệt Hận, chẳng chi vướng lòng
Không bon chen, chẳng hoài mong
Tâm bình khí ổn, sống trong yên bình.

02.04.2018
HOANGHAI