Thứ Hai, tháng 3 12, 2018

Tiền Là Gì



Có tiền kẻ ngóng người trông
Hết tiền dẫu chợ có đông cũng buồn
Tiền gây nên mọi cội nguồn
Nó sẽ đem lại... vui buồn cho ta...

Tiền như là một con ma
Nếu không cẩn thận, gây ra nghiệp trần
Khi tâm ma đã đến gần
Tiền sẽ thao túng... dần dần hoại tâm.

Tiền như tên giặc ngoại xâm
Lấn chiếm phá phách, gây mầm tiếp theo
Đừng quá tham vọng leo trèo
Mà làm nô lệ... chạy theo đồng tiền.

Con người bản tánh dịu hiền
Nếu tâm không tịnh, ưu phiền bủa vây
Đừng nên đua gió đua mây
Biết vừa An phận... tràn đầy niềm vui.

Thiện tâm chia sớt ngọt bùi
Lòng từ lan tỏa, thoảng mùi hương sen...
Dẫu người số phận sang hèn
Đừng quá Tham Vọng... bon chen khổ đời !

12.03.2018
HOANGHAI






Thứ Sáu, tháng 3 09, 2018

Làm Lành Lánh Dữ



Đời người kiếp sống vô thường
Nay còn mai mất, vấn vương khổ sầu
Đừng nên cố chấp lo âu
Tuỳ duyên đi đến, nhịp cầu tử sanh.

Biết rằng cuộc sống mong manh
Thì ta hãy cố, làm lành tránh gian
Kiếp sống luân hồi cơ hàn
Đừng gieo thêm nghiệp, khóc than sau này.

Lỡ chân lầm lổi dừng tay
Thành tâm Sám hối, mà quay trở về
Nương tựa dưới ánh Bồ Đề
Hành thiện tích đức, ngày về thảnh thơi.

An vui sẽ đến muôn đời
Không còn sầu khổ, thầm rơi lệ lòng.
Tương lai tươi đẹp sáng trong
An Nhiên Tự Tại, thong dong thanh nhàn !

09.03.2018
HOANGHAI






Thứ Năm, tháng 3 08, 2018

Tặng Mẹ 08.03



Hôm nay ngày tám tháng ba
Nhớ về người Mẹ, quê nhà ngày xưa
Quanh năm đội nắng dầm mưa
Cả đời vất vả, mà chưa có quà.

Cuộc đời dưa mắm muối cà
Không được no ấm, như là ngày nay
Nhưng luôn mạnh khoẻ chân tay
Nuôi đàn con nhỏ, tháng ngày lớn khôn.

Từ sáng sớm, đến hoàng hôn
Nghề nông vất vả... dẫu khôn cũng thừa
Chỉ mong ba bữa sớm trưa
Không phải đói khát, là vừa nỗi mong.

Nhớ lại... đau nhói trong lòng
Cả đời của Mẹ, sống trong cơ hàn
Nhưng không một tiếng van than
Vui vẻ chấp nhận, gian nan về mình.

Giờ đây cuộc sống mưu sinh
Có ăn có để ... Mẹ mình ở đâu ?
Bông hồng... nhỏ lệ đau sầu
Dâng lên cho Mẹ, thay câu tạ tình !

08.03.2018
HOANGHAI




Thứ Ba, tháng 3 06, 2018

Sám


Cúi đầu lạy Phật, Quan Âm
Cầu mong trí tuệ, thân tâm nhẹ nhàng
An vui dưới ánh Đạo vàng
Không còn lầm lỗi... ngỡ ngàng khổ đau.

Đời này và muôn đời sau
Biết tu hành Pháp, gội lau tâm mình
Tâm từ thương xót chúng sinh
Phát tâm hành thiện, hết mình giúp nhau.

Kinh cầu Phật Pháp nhiệm màu
Độ trì nhân thế, khổ đau vơi dần
Ai ai cũng biết tự thân
Tu nhân tích đức, phước phần sinh sôi.

Mai sau thoát khỏi luân hồi
Người người an lạc, hoặc ngồi Đài Sen
Không còn phân biệt sang hèn
An Nhiên Tự Tại, dưới đèn Từ Quang !

06.03.2018
HOANGHAI


Chủ Nhật, tháng 3 04, 2018

Gặt




Kết quả gặt hái hôm nay
Là do công đức, cấy cày hôm qua
Giống tốt cây nở đầy hoa
Cho trái thơm ngọt, giúp ta no đầy.

Cuộc đời có trả có vay
Có Nhân có Quả, có ngày có đêm
Đừng vì một chút yếu mềm
Tạo ra nghiệp xấu, khổ thêm cho mình.

Bởi trong cái cõi ba sinh
Tham tài hám lợi, vô minh trí mờ
Nên mới đau khổ xác xơ
Luân hồi sáu nẻo... bơ vơ đoạ đày.

Nếu sống đức độ thẳng ngay
Tu Nhân Tích Đức, đắng cay vơi dần
Mai này có phước có phần
Cuộc sống Tự tại, chẳng cần lo chi.

04.03.2018
HOANGHAI




Thứ Tư, tháng 2 28, 2018

Đừng Ganh


Khi ta có chút thành công
Có người ganh ghét, là không loại trừ
Bởi đời ích kỷ ảo hư
Hơn thua đố kỵ... tâm tư nhiễm tà.

Hãy nhìn kiểm lại chính ta
Đừng nên soi mói, tìm ra lỗi người
Nên đem tiếng tốt nụ cười
Gieo vào trần thế, lòng người thành tâm.

Chớ nên gian dối âm thầm
Làm cho người khác, nguy lâm khổ đời
Luân hồi sáu cõi luật Trời
Nhân nào quả nấy, không rời được đâu.

Nếu muốn đời hết khổ sầu
Hành thiện tích đức, là câu dặn lòng
Dẫu cho số phận long đong
Cũng là trả nghiệp, khi xong sẽ nhàn.

Mai sau đời hết cơ hàn
An Nhiên Tự Tại, ngập tràn niềm vui !

28.02.2018
HOANGHAI



Thứ Bảy, tháng 2 24, 2018

Thấu Hiểu


Thấu Đạo An lạc trong lòng
Buông lơi tham vọng, sáng trong tâm hồn
Không tranh đua, chuyện dại khôn
Lòng An tâm Tịnh... trường tồn ngự lâm.

Dẫu cuộc sống có thăng trầm
Cũng là trả nghiệp, sai lầm xa xưa
Tâm niệm biết đủ biết vừa
Lòng không xao động, lọc lừa chính ta.

Tâm thành Niệm Phật Thích Ca
Bao nhiêu phiền muộn, thoát ra bên ngoài
Định tâm thương xót chúng loài
Hành thiện tích đức, miệt mài công phu.

Đời sẽ tan hết mây mù
Tương lai rạng rỡ, đức tu lớn dần
Mai sau phước lớn có phần
An Nhiên Tự Tại, dần dần tăng lên !

24.02.2018
HOANGHAI



Thứ Tư, tháng 2 21, 2018

Hương Xuân Mới



Đầu Xuân cảm thấy nhẹ nhàng
Muôn hoa đua nở, đỏ vàng sắc hương
Mọi người trên khắp muôn phương
Đặt nhiều hy vọng, con đường tương lai.

An vui dưới ánh ban mai
Tràn đầy sức sống, thành tài thành nhân
Cuộc sống tươi đẹp bội phần
Ấm êm Hạnh phúc, tình thân đong đầy.

Mong rằng mọi người đó đây
Ai ai cũng được, tràn đầy sức Xuân
Người người vững bước tiến chân
Công thành danh toại, mười phân vẹn mười.

Trên môi luôn nở nụ cười
Như hoa Xuân mới, đẹp tươi mạnh giàu !

21.02.2018
HOANGHAI







Chủ Nhật, tháng 2 18, 2018

Chúc Xuân



Năm Mới gửi lời Chúc Xuân
Bay khắp muôn nẻo, từ gần đến xa
Muôn nơi chung sống chan hoà
An vui trọn vẹn, đậm đà nghĩa nhân.

Nhà nhà hạnh phúc quây quần
Vui xuân năm mới, tình thân đong đầy
Tận hưởng cuộc sống ngất ngây
An nhiên tự tại, tràn đầy niềm vui.

Người người êm ấm ngọt bùi
Vạn Sự Như Ý, An vui ngập tràn
Phước Đức Phật Độ Trời ban
Cuộc sống tươi đẹp, thanh nhàn quanh năm.

Cuộc đời đẹp tựa Trăng Rằm
Hạnh phúc tràn ngập, muôn năm vững bền
Làm ăn ngày càng đi lên
Công Thành Danh Toại, làm nên Sử Vàng !

18.02.2018
HOANGHAI




Thứ Bảy, tháng 2 17, 2018

Xuân Ơi


Ngày xưa Xuân đến thật vui
Có Cha có Mẹ, ngọt bùi sẻ chia
Từ ngày Trời gọi cách lìa
Xuân không Cha Mẹ, đầm đìa lệ rơi.

Khi ta vừa mới chào đời
Mẹ là hơi ấm, tuyệt vời cho con
Dòng sữa tinh trắng ngọt ngon
Nuôi ta khôn lớn, vuông tròn đẹp xinh.

Giờ đây no ấm an bình
Nhớ về Cha Mẹ, lòng mình trở trăn
Khi xưa cuộc sống khó khăn
Chưa tròn Đạo Hiếu, ăn năn muộn màng.

Hôm nay đầu tiết Xuân sang
Cầu chúc Cha Mẹ, suối vàng an nhiên
Muôn đời Con Cháu thảo hiền
Nhớ Ơn Cha Mẹ, Tổ Tiên muôn đời !

17.02.2018
HOANGHAI