Chủ Nhật, tháng 7 17, 2016

Mưa Chiều



Chiều ngồi nhìn hạt mưa rơi
Miên man nỗi nhớ, về nơi quê nhà
Thời gian tuy đã lùi xa
Nhưng ký ức ấy... vẫn là trinh nguyên...

Mái tranh nhà gỗ cổ truyền
Cha Ông chắt góp... gạo tiền xây nên
Hình ảnh vách Nứa đan phên
Che nắng che gió... sao quên thủa nghèo.

Hẩm hiu số phận bọt bèo
Tay Cày tay Cuốc, chạy theo vụ mùa
Ruộng đồng khi được khi thua
Thiên tai dồn dập... gió lùa bão giông...

Nhà nghèo con cái lại đông
Đời sống phụ thuộc, gieo trồng lúa khoai
Đến mùa giáp hạt giêng hai
Miếng ăn không có... sắn khoai lót lòng.

Giờ nhìn giọt nước xuôi dòng
Thương Cha thương Mẹ... trong lòng nhói đau
Cả đời chỉ có cháo rau
Sướng vui chưa có ... khổ đau thì nhiều ...!

16.07.2016
HOANGHAI





Thứ Bảy, tháng 7 16, 2016

Thác Cạn


Có những lúc... Lòng buồn nghe man mác
Cuộc đời này........ Như dòng Thác cạn khô
Vẫn gập ghềnh... Những mõm đá nhấp nhô
Chờ dòng nước....... Điểm tô màu trắng bạc...

HOANGHAI





Thứ Sáu, tháng 7 15, 2016

Cát Bụi Vô Hư


Nếu một ngày............ Ta trở về cát bụi
Thần thức ta..... Còn lầm lủi hay không
Nghiệp ta gây... Và phước ta gieo trồng
Có hoá giãi........... Để không còn khổ ải...

Phước Đức kia..... Còn lưu tồn mãi mãi
Tiền Của này......... Thì trả lại nhân gian
Thân xác ta........... Chỉ một nắm tro tàn
Là Cát bụi............. Sẽ tan trong Cát bụi...

15.07.2016
HOANGHAI








Thứ Năm, tháng 7 14, 2016

Thèm





Đôi khi thèm một bát cơm
Giống hồi thủa bé, Mẹ đơm phần mình
Bát cơm tràn đầy ân tình
Trong một không khí... Gia đình ấm êm...

HOANGHAI








Thứ Tư, tháng 7 13, 2016

Trời Yên Gió Lặng


Mây lặng lẽ... Kéo màn che khắp nẻo
Trời gầm gừ... Lạnh lẻo... gió tràn về
Tâm sự buồn... Lòng người thêm tái tê
Nhìn khung cảnh... Bốn bề thêm hưu quạnh...

Cơn mưa nào... Chắc rồi cũng sẽ tạnh
Kiếp luân hồi... Chao lãnh nỗi buồn vui
Nợ từ đâu... Sao giờ phải ngậm ngùi
Mong tìm kiếm... Ngọt bùi... mà không đặng...

Cầu xin Trời... Hãy sóng yên gió lặng
Không gầm gừ... Thét thẳng vào một ai
Để cho đời... Không còn tiếng thở dài
Vui An Lạc... Miệt mài theo năm tháng !

13.07.2016
HOANGHAI







Thứ Hai, tháng 7 11, 2016

Vòng Tay Nhân Ái



Ta nên giang rộng vòng tay
Mong đời bớt khổ, đắng cay vơi dần
Bởi trong vô thỉ xa gần
Họ cũng là một... người thân của mình...

HOANGHAI




Thứ Bảy, tháng 7 09, 2016

Vụng Tu



Có lẽ kiếp trước ......... Ta vụng tu
Kiếp này Khổ ải........... Đời rối mù
Tĩnh giấc ngẫm lại.... Còn dốt quá
Chưa chịu Buông xã... Thật là ngu... !

HOANGHAI










Thứ Sáu, tháng 7 08, 2016

Nghiệp Củ Chưa Tan



Sinh ra trong kiếp luân hồi
Cả đời vất vả, đứng ngồi không yên
Nào là cơm áo gạo tiền
Ốm đau bệnh tật... buồn phiền bủa vây.

Lại thêm nghiệp củ trước đây
Hành hạ thân xác, tróc trầy đớn đau
Đôi khi lòng dạ nát nhàu
Chẳng hiểu nguyên cớ, trước sau thế nào ?

Chuyện vui chẳng được là bao
Chuyện buồn không biết, vì sao đến hoài
Chuyện đâu đâu, chuyện mít xoài
Biết bao nhiêu chuyện... trãi dài tháng năm...

Phải chăng từ thủa xa xăm
Ta đã tạo nghiệp, hàng trăm hàng ngàn
Nên giờ trả nợ thế gian
Buồn khổ chồng chất... chưa tan nghiệp trần !

08.07.2016
HOANGHAI


Thứ Tư, tháng 7 06, 2016

Tự Tâm Sinh Ra



Cuộc đời lắm cảnh bon chen
Lòng người đổi trắng, thay đen mấy hồi
Dòng đời thì vẫn cứ trôi
Kiếp người luẩn quẩn... trong Nôi tội tình.

Tội Phước do tâm phát sinh
Tất cả cũng chỉ... do mình mà thôi
Kèm theo Bản Ngã - cái Tôi
Mấy ai Buông được... mà ngồi Tịnh tâm.

Đời ai chẳng mắc sai lầm
Nhiều khi còn phải ... lặng câm hiền từ
Nhẫn nhịn để hiểu thực hư
Tìm ra lối thoát ... Suy tư hình hài...

Ta nên tự biết sửa sai
Sám hối tu sửa... tương lai cho mình
Coi trọng lợi ích chúng sinh
Mà không tính toán... nhục vinh thiệt thòi.

Cầu xin Phật Pháp sáng soi
Giúp đời hiểu rõ ... rạch ròi Quả Nhân
Ai ai cũng biết tu thân
Tìm về Bến giác ... theo chân Thánh hiền !

06.07.2016
HOANGHAI










Thứ Ba, tháng 7 05, 2016

Đời Ta Vẫn Đẹp



Hãy hài lòng.................. Với những gì ta có
Đừng buồn phiền... Mà nhăn nhó khóc than
Bởi thân ta................... Vẫn còn đẹp vô vàn
Năm Căn đủ.......... Là ngập tràn Hạnh phúc...

HOANGHAI