Thứ Bảy, tháng 5 07, 2016

Đừng

Chớ có lười biếng ham vui
Buông mình nhục chí, chôn vui tấm thân
Cũng đừng nuôi dưỡng Tham Sân
Hám danh hám lợi ... xa dần tình thương...

Để rồi thành kẻ bất lương
Vì lợi quên nghĩa... lầm đường quỷ ma
Không biết phân biệt chánh tà
Lấy Ân trả oán ... rời xa lòng người.

Chớ nên miệt thị mỉm cười
Giàu sang phú quí ... biếng lười U mê.
Bỏ xa ích kỷ cười chê
Thật lòng thật dạ ... đi về có nhau.

Kiếp người đầy rẫy khổ đau
Chớ nên ganh ghét... người giàu hơn ta
Để rồi mang nghiệp tới già
Gánh chịu nhân quả ... xót xa cả đời.

Chớ nên gieo oán hại người
Khi mình giàu có, đừng cười người ta.
Cũng đừng sống quá xa hoa
Nuôi dưỡng tánh thiện ... mới là bền lâu !

07.05.2016
HOANGHAI

Thứ Sáu, tháng 5 06, 2016

Lời Nhắn

Nhắn người chớ có buông lơi
Giữa tâm chánh niệm... sẽ vơi nỗi sầu
Đừng vì tham vọng làm giầu
Quên đi Tánh Thiện ... ban đầu trong ta...

Dẫu đời bão táp phong ba
Cũng đừng oán trách... kêu la tại người
Bởi trong tiếng nói tiếng cười
Ta gieo nên nghiệp... mấy mươi năm ròng.

Dù cho đời đục hay trong
Cũng là duyên nghiệp... ai mong khổ sầu.
Đời ai cũng muốn sang giàu
Ấm êm hạnh phúc, trước sau vẹn tròn.

Nếu người được hưởng vàng son
Là do phước đức, vẫn còn khi xưa
Giờ đây giãi nắng dầm mưa
Bởi vì đời trước... người chưa tu hành.

Cầu mong ai cũng an lành
Sám Hối Tu Sửa, trở thành thiện nhân
Gieo Phước Tích Đức dần dần
Mai này An Lạc muôn phần thảnh thơi !

06.05.2016
HOANGHAI



Thứ Năm, tháng 5 05, 2016

Hoan Hỷ

Dù ai gieo oán thị phi
Lòng ta hoan hỷ ... từ bi đón chờ
Cớ sao ta phải phải bơ phờ
Oán thân trách phận ... xác xơ thân này...

Đời người có trả có vay
Mấy ai trọn vẹn ... no say cả đời
Nghiệp duyên số định do trời
Nhân nào Quả nấy ... có rời được đâu.

Nhân Sinh muôn vạn nẻo sầu
Kiếp người ai cũng ... mang bầu tâm tư...
Sự đời đâu thực đâu hư
Mắt nghe tai thấy ... hay từ đâu ra ?

Ngẫm đời đã quá xót xa
Sao không tĩnh giấc... mà ta mê hoài
Tạo nghiệp sẽ gặt trần ai
Quay về Bến Giác... nay mai an lành...

Giống tốt cây sẽ tươi xanh
Quả ngon trái ngọt, sẽ dành phần ta
Phước Đức tăng trưởng đầy nhà
Ấm Êm Hạnh Phúc Mặn Mà Muôn Năm !

05.05.2016
HOANGHAI








Thứ Tư, tháng 5 04, 2016

Nỗi Nhớ Tháng Ba

Mỗi năm đến mùa tháng ba
Lòng tôi lại nhớ Mẹ Cha vô vàn
Tháng ba thủa ấy cơ hàn
Nhưng mà cuộc sống... nồng nàn ấm êm...

Cha già cặm cụi hằng đêm
Bên ngọn đèn nhỏ, êm đềm canh thâu
Miệng thì chóp chép nhai trầu
Hai tay nhè nhẹ, vá khâu lưới chài.

Mẹ thì cũng chẳng kém ai
Mọi việc đồng áng, hai vai gánh gồng
Lại còn vượt núi vượt sông
Chạy nạn cứu đói ... từng đồng Sắn Khoai.

Nông dân dẫu ai có tài
Cũng chẳng no đủ, miệt mài được đâu
Cuộc đời theo sau con Trâu
Vài ba tạ lúa ... lấy đâu làm giàu...

Cả đời canh tác hoa màu
Cũng chỉ để kiếm, cháo rau qua ngày
Nuôi con từ chính bàn tay
Lên Nương xuống Ruộng, cấy cày mà nên.

Vậy mà hạnh phúc vững bền
Càng già càng ấm... càng thêm mặn nồng...!

04.05.2016
HOANGHAI



Thứ Ba, tháng 5 03, 2016

Gốc Bản Thiện

Cuộc đời dẫu nhục hay vinh
Cũng là duyên số, phận mình mà thôi
Sanh ra trong cõi luân hồi
Nợ nần truyền kiếp... đứng ngồi không yên .

Kiếp người đầy rẫy ưu phiền
Nhân nào quả nấy ... nối liền nghiệp xưa
Mấy ai biết đủ biết thừa
Buông lơi tất cả ... chẳng chừa cháo rau.

Bởi đời tham vọng muôn màu
Được này muốn nọ, thích mau phát tài
Nhiều kẻ chẳng từ một ai
Vì tiền chất chấp... đức tài nghĩa nhân.

Đôi khi gạt bỏ tình thân
Cũng vì tham vọng, bước chân sai đường.
Cầu xin Chư Phật Mười Phương
Độ Trì dẫn dắt ... xót thương nhân loài.

Để đời an vui miệt mài
Không còn nghịch cảnh... trần ai đau buồn.
Người người nhớ cội nhớ nguồn
Sám Hối Hướng Thiện... luôn luôn làm lành !

03.05.2016
HOANGHAI







Thứ Hai, tháng 5 02, 2016

Miền Trung Biển Khóc

Miền trung thiên tai liên miên
Lũ lụt nắng gió, nối liền quanh năm
Giờ thêm Ô nhiễm ghé thăm
Biển khóc Cá chết ... tối tăm mặt mày...

Khổ thân nông dân kéo cày
Quanh năm suốt tháng, đêm ngày gió sương
Lại thêm bao cảnh tai ương
Đè lên lưng họ... chẳng nương tý nào.

Cá Chết ngư dân kêu gào
Tàu chiếm mất Đảo, ai nào dám ngăn
Dân nghèo lại càng khó khăn
Kêu trời kêu đất ... kiếm ăn cách gì ?

Đào đường nên chừa lối đi
Xây nhà có trụ, có vì vững chân.
Tồn vong phải tính xa gần
Sao đành buông lỏng... bất phân chánh tà ?

Môi trường Ô nhiễm xót xa
Huỷ hoại sự sống, đó là tội nhân
Việc này Dân biết Dân cần
Xử lý triệt để cho dân an lòng !

02.05.2016
HOANGHAI

Chủ Nhật, tháng 5 01, 2016

Nghịch Cảnh

Khi ta gặp cảnh tai ương
Nếu ai cứu giúp, mở đường cho đi
Thì lòng ta mãi nhớ ghi
Nâng niu trân trọng... tình si bạn hiền...

Lúc ta gặp cảnh buồn phiền
Không ai cứu giúp, ta liền oán than
Sao đời bạc bẻo dối gian
Thấy người sắp đuối, sắp tàn làm ngơ.

Đôi khi cảm thấy xác xơ
Dòng đời ngang trái, ngẩn ngơ tiêu tàn
Biết bao nỗi khổ trần gian
Không như ý nguyện... nát tan cõi lòng.

Cuộc đời vấn đục khơi trong
Ai ai cũng muốn ước mong an lành.
Bụi trần bao phủ hôi tanh
Làm sao gội rửa... để thành trinh nguyên ?

Chỉ mong Sám Hối Kinh Thiền
Cầu xin giãi nghiệp... về miền Tây phương
Mai sau thoát cảnh tai ương
An Nhiên Tự Tại ... Yêu thương mặn nồng !

01.05.2016
HOANGHAI







Thứ Bảy, tháng 4 30, 2016

Cá Chết Người Khổ


Khí hậu thay đổi liên hồi
Sông biển Cá chết ... nỗi trôi lình bình
Ngư dân hết cách mưu sinh
Rồi đây chẳng biết ... phận mình ra sao ?

Kêu trời thì trời quá cao
Đành ngồi lặng lẽ ... lệ trào bờ mi
Mai này nghề biển có đi
Chắc chỉ thu hoạch ... lâm li đau buồn...

Nơi đâu ? là cội là nguồn
Cá chết, Nghêu chết, gây buồn lòng dân
Việc này rất gấp rất cần
Giải quyết sự việc ... cho dân họ nhờ.

Rừng vàng biển bạc vô bờ
Ngày nay có lẽ ... xác xơ mất rồi.
Cầu mong vạn vật sinh sôi
Giúp cho dân Việt ... có nồi cơm ngon !

30.04.2016
HOANGHAI






Thứ Sáu, tháng 4 29, 2016

Thời Gian Vẫn Trôi

Thời gian nối nhịp ngày đêm
Mái đầu điểm bạc, tăng thêm mỗi ngày
Sâu thẳm trong lòng ai hay
Mỗi cây một cảnh... đắng cay chất chồng...

Tốt duyên êm ấm mặn nồng
Hạnh phúc trọn vẹn, đời không đau sầu
Vô duyên đầy rẫy lo âu
Buồn khổ chồng chất... hố sâu ngục tù.

Cầu trời tan hết mây mù
Trong xanh tươi mát, vi vu gió lùa
An vui trãi rộng bốn mùa
Không còn nghịch cảnh, cay chua trên đời.

Lệ buồn không còn thầm rơi
Ai ai cũng được thảnh thơi an nhàn
Hạnh phúc êm ấm nồng nàn
Muôn người như một, ngập tràn yêu thương.

Dưới bóng Chư Phật Mười Phương
Chúng sanh phát nguyện, về nương tựa Ngài
Ngày đêm tu sửa miệt mài
An Nhiên Tự Tại ... trãi dài muôn năm !

29.04.2016
HOANGHAI






Thứ Năm, tháng 4 28, 2016

Ý Trời


Đôi khi lực bất tòng tâm
Trong lòng đau khổ, âm thầm ai hay
Lại thêm không thể tỏ bày
Mấy ai hiểu được... cảnh này lòng ta...

Sự đời nhiều cảnh xót xa
Sóng gió, bão táp, phong ba đủ điều
Sức người chịu đựng bao nhiêu
Sanh Lão Bệnh Tử... và nhiều nỗi đau.

Cuộc sống sang hèn muôn màu
Đồng tiền vào trước... ra sau mấy hồi
Cuối cùng người cũng như tôi
Tay không tay trắng ... thế rồi ra đi...

Oán thân trách phận lợi gì
Nghiệp xưa nay trả... có chi lạ lùng
Thôi thì tìm lối đi chung
Trở về Bến giác ... ta cùng Tịnh Tâm.

Sám hối sữa chữa sai lầm
Ăn Chay Niệm Phật, thân tâm an nhàn
Đời sau thoát cảnh cơ hàn
Sanh về Cực Lạc ... ngập tràn niềm vui !

28.04.2016
HOANGHAI