Chủ Nhật, tháng 3 15, 2015

Xuân Cầu Phúc


Mùa Xuân là dịp du hành
Lên Chùa lễ Phật, cầu danh cầu tài
Cầu cho mạnh khoẻ miệt mài
An Lành Hạnh Phúc, trãi dài tháng năm...

Cầu xin hết cảnh tối tăm
Nhân loại trí tuệ, trăng rằm sáng soi
Thiện Tâm tô đẹp giống nòi
Thương yêu đùm bọc... tìm tòi giúp nhau.

Tình Người trọn vẹn trước sau
Rộng lòng nhân ái, thắm màu yêu thương
Từ Bi rãi khắp nẻo đường
An lành phủ kín, phố phường làng quê.

Người người chung một lối về
An nhiên tự tại, mọi bề khang trang
Nhà nhà êm ấm rộn ràng
Công thành danh toại... cao sang đổi đời...!

15.03.2015
HOANGHAI



Thứ Sáu, tháng 3 13, 2015

Mong Đời Giác Ngộ



Còn ăn uống, còn đứng đi
Thì còn Tham Hận, Sân Si đoạ đày
Đến khi nhắm mắt xuôi tay
Mới mong hết được... khoản này mà thôi...

Nhiều người dù đứng hay ngồi
Cũng luôn tính toán, cho nồi cơm riêng
Vì tiền nặng cũng ráng khiêng
Không tài không lợi... ngó nghiêng lơ là...

Con người bản tánh thật thà
Nhu cầu cuộc sống, theo đà tiến lên
Nếu muốn " Ăn chắc mặc bền "
Đừng tham danh lợi... gây nên lỗi lầm...

Sống đời cốt yếu là Tâm
Tâm Sanh - Tâm diệt... âm thầm ai hay...
Nhân quả rõ như ban ngày
Mong đời giác ngộ... sớm quay trở về... !

13.03.2015
HOANGHAI

Thứ Năm, tháng 3 12, 2015

Đẹp Đời


Đời đâu chỉ có chông gai
Mà đời còn có, đúng sai luận bình...
Gửi thân giữa chốn ba sinh
Tu Nhân Tích Đức, lòng mình sẽ An...
Niềm vui sẽ đến ngập tràn
Thân Tâm An Lạc, tiêu tan muộn phiền...

12.03.2015
HOANGHAI


Mái Ấm

Thứ Ba, tháng 3 10, 2015

Bình An Bước



Bình an trên mỗi bước đi
Trần gian khổ ải, có chi mà sầu
Kiếp người sống được bao lâu
Xuôi tay nhắm mắt... qua cầu gió bay...

Hãy vui cho hết kiếp này
Đừng gieo ân oán, đoạ đày lẫn nhau
Từ Bi là phép nhiệm màu
Bỏ Tham trừ Hận... khổ đau chẳng còn... !

10.03.2015
HOANGHAI


Chủ Nhật, tháng 3 08, 2015

Tháng Ba Nhớ Nguồn


Hôm nay mồng tám tháng ba
Tôi không có dịp, mua hoa tặng nàng
Nhưng tôi có tấm lòng vàng
Chân tình trao tặng... nhịp nhàng tháng năm...

Nhìn Người nhớ thủa xa xăm
Quê nhà vất vả... tối tăm mặt mày
Mẹ Cha chỉ biết cấy cày
Đâu nào biết tới, những ngày lễ chi.

Tới già đến lúc ra đi
Chưa hề được tặng... cái gì là hoa
Vậy mà chung thuỷ tới già
Thương yêu gắn bó, mặn mà keo sơn...

Giờ đây đã tiến bộ hơn
Hoa hoè quà cáp, ca đờn tặng nhau
Nhưng đời muôn vẻ muôn màu
Ít người chung thuỷ... trước sau vẹn tròn.

Mong rằng cái nghĩa mãi còn
Cái tình thấm đậm, sắt son ngọc ngà
Đừng quên lời dạy Ông Cha
" Tu Nhân Tích Đức" ... cửa nhà ấm êm...!

08.03.2015
HOANGHAI






Thứ Sáu, tháng 3 06, 2015

Phép Màu Bình An


Nhân gian muôn vạn nỗi sầu
Kiếp người phận số, nông sâu khó lường
Mấy ai tránh khỏi tai ương
Cả đời vô sự... yêu thương mặn nồng...

Cuộc đời như những dòng sông
Quanh co khúc khĩu, mà không thẳng hàng
Lúc dư giã, lắm bạc vàng
Khi thì túng thiếu, ngỡ ngàng khổ đau.

Người thì tốt phước sang giàu
Kẻ thì nghèo khổ, ốm đau đoạ đày
Bởi đời có trả có vay
Khi xưa lầm lỗi, giờ này nghiệp mang...

Nhân quả phân định rõ ràng
Ta nên Tu sửa, muộn màng chi đâu
Trả nợ là chuyện chẳng lâu
" Gieo gì gặt nấy"... là câu ở đời...

Vậy nên ta hãy Y lời
Tu Nhân Tích Đức, để đời mai sau.
Gieo nhân tốt, sẽ sang giàu
Từ Bi Hỷ Xã... phép màu Bình An !

06.03.2015
HOANGHAI

Thứ Hai, tháng 3 02, 2015

Tiếng Trống



Trống dục đời ta hãy mau tu
Khai thông trí tuệ tan mây mù
Biết sai hãy sửa đâu có muộn
Buông Xã Tâm An Hồn Vi Vu !

02.03.2015
HOANGHAI

Thơ Năm Mùi



Mồng bảy hết tết hạ Nêu
Nhưng Xuân còn đó, còn nhiều niềm vui
Năm Dê lắm ngọt nhiều bùi
Công Thành Danh Toại, thoảng mùi cao sang...

Làm ăn lắm bạc nhiều vàng
Phúc - Tài - Lộc - Thọ, nhịp nhàng nhập gia
Người người vui khúc hoan ca
Con Cháu thành đạt... nhà nhà bình an...

Niềm vui sẻ đến ngập tràn
Ấm êm hạnh phúc, nồng nàn bên nhau
Ân tình trọn vẹn trước sau
Yêu thương gắn bó, thắm màu thuỷ chung... !

25.02.2015
HOANGHAI