Chủ Nhật, tháng 2 23, 2025
Hoàng Trọng Hải

Thứ Sáu, tháng 1 31, 2025
CUNG CHÚC TÂN XUÂN 2025
. CUNG CHÚC TÂN XUÂN 2025
Năm Thìn vất vả trôi qua
Trôi luôn cực nhọc, để mà tiến lên
Xây đời chắc móng vững nền
Giàu sang phú quí, tiến lên dễ dàng.
Chúc cho quyến thuộc họ hàng
Sang năm Kỷ tỵ, khang trang mạnh giàu
Đồng tâm phát triển cùng nhau
Tô xây đời mới, trước sau vẹn tròn.
Chúc cho bạn bè bà con
Năm nay thuận lợi, chẳng còn khó khăn
Thiên thời phù trợ võ văn
Xuôi buồm thuận gió, làm ăn phát tài.
Chúc cho ai cũng như ai
Sống vui sống khỏe, gái trai một lòng
Tiến tài không cần đếm đong
Chảy vào tràn ngập, từ trong tới ngoài.
Già thì sức khỏe dẻo dai
Trẻ thì cường tráng, chẳng ai yếu mềm
Giàu rồi, giàu nữa, giàu thêm
Vạn Sự Như Ý, êm đềm tháng năm !
31.01.2025
HOANGHAI

Thứ Tư, tháng 1 29, 2025
MỪNG XUÂN ẤT TỴ
. MỪNG XUÂN ẤT TỴ
Đầu năm chụp một tấm hình
Hân hoan đón nhận, gia đình an khang
Tài lộc tấp nập rộn ràng
Dồi dào sức khỏe, bạc vàng đầy kho.
Mừng vui Ất tỵ ấm no
Mưa hòa gió thuận, trời cho mạnh giàu
Cuộc sống đổi mới tươi màu
An lành Hạnh phúc, trước sau vẹn tròn !
Ất tỵ 2025
HOANGHAI
.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2025
. CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2025
Rồng đi cuốn hết gian nan
Bay hết cực nhọc, xua tan muộn phiền
Rắn về cuộc sống bình yên
Phát tài phát lộc, bạc tiền đầy kho.
Muôn dân thiên hạ ấm no
Ngàn người như một, trời cho lộc vàng
Năm nay sẽ được khang trang
Công thành danh toại, vẻ vang cuộc đời.
Chúc cho bà con muôn nơi
An lành hạnh phúc, đổi đời giàu sang
Xa gần quyến thuộc họ hàng
Vạn sự như ý, rộn ràng mừng vui.
Chúc cho già trẻ ngọt bùi
Yêu thương hạnh phúc, niềm vui ngập lòng
Tài lộc tấp nập vô song
An nhiên tự tại, thong dong mạnh giàu.
Người người giàu có như nhau
Nhà nhà hạnh phúc, khổ đau không còn
Tương lại rực rỡ vàng son
Ấm êm hạnh phúc, vẹn tròn ước mong !
29.01.2025
HOANGHAI

Thứ Tư, tháng 1 22, 2025
CUNG TIỄN ÔNG TÁO
. CUNG TIỄN ÔNG TÁO
Hôm nay tiễn Táo chầu trời
Nhân gian nhờ Táo, tấu lời cầu an
Năm rồi đã quá gian nan
Thiên tai lũ lụt, nát tan nhiều vùng.
Dân nghèo khốn khổ vô cùng
Nhà tan cửa nát, não nùng khổ đau
Nhiều nơi ơi ới kêu nhau
Tang thương sập núi, nát nhàu lệ sa.
Cầu mong hết cảnh xót xa
Muôn dân thiên hạ, hát ca vui mừng
Sang năm ất tỵ lẫy lừng
Bình an trãi rộng, trên từng bước đi.
Lòng người mở rộng từ bi
Non xanh nước biếc, dân thì giàu sang
Làm ăn lắm bạc nhiều vàng
Muôn điều như ý, khang trang mạnh giàu.
Người người ai cũng như nhau
Công thành danh toại, trước sau vẹn tròn
Tương lai sáng lạng vàng son
Ấm êm hạnh phúc, chẳng còn khó khăn !
22.01.2025
HOANGHAI

Thứ Ba, tháng 12 31, 2024
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2025
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2025
Mười hai tháng đã trôi qua
Hôm nay trời đất, giao hòa đổi sang
Năm mới sẽ được khang trang
Mưu sự thành đạt, vẻ vang mạnh giàu.
Đầu năm ta lại chúc nhau
Vui thêm tuổi mới, tươi màu vàng son
Gia đình hạnh phúc vẹn tròn
Xuôi buồn thuận gió, chẳng còn khó khăn.
Kinh tế ổn định làm ăn
Cuộc sống hết phải, băn khoăn điều gì
Tâm hồn rộng mở Từ bi
Dư ăn dư để, họa đi phước về.
Nhân sinh tâm hướng Bồ đề
Từ bi hỷ xã, giải mê trừ lầm
'Ngã diệc dục chánh nhân tâm'
Muôn điều tốt đẹp, ngự lâm độ đời.
Tương lai tốt đẹp sáng ngời
Nhân hòa địa lợi, thiên thời hợp chung
Người người an lạc vô cùng
Nhà nhà hạnh phúc, ung dung sống đời !
01.01.2025
HOANGHAI

Thứ Ba, tháng 11 19, 2024
MẸ CHO TA TẤT CẢ
. MẸ CHO TA TẤT CẢ
Mẹ như cơn gió chiều quê
Ru con tròn giấc, vỗ về ngày đêm
Mẹ là ánh sáng dịu êm
Soi đường chỉ lối, con thêm hiểu đời.
Còn Mẹ còn cả bầu trời
Dù mưa hay nắng, thì đời bình yên
Bao nhiêu vất vả ưu phiền
Mẹ luôn hóa giải, để yên con mình.
Nhìn trong một kiếp nhân sinh
Không ai bằng Mẹ, ân tình nặng sâu
Dù con đi tới nơi đâu
Nhớ tình của Mẹ, trong đầu tạ ơn.
Sinh thành dưỡng dục cao sơn
Đời con ghi nhớ, lớn hơn biển trời
Thương Mẹ nhiều lắm Mẹ ơi...
Ước mong có Mẹ, mà rơi lệ lòng.
Cầu chúc Cha Mẹ thong dong
An nhiên tự tại, ở trong Niết bàn
Con cháu ở giữa trần gian
Muôn đời ghi nhớ, Mẹ ban đời này !
19.11.2024
HOANGHAI

Thứ Sáu, tháng 10 18, 2024
VẮNG BÓNG CHA
. VẮNG BÓNG CHA
Bao năm vắng bóng Cha rồi
Mà sao con cứ, bồi hồi trong tim
Nhiều đêm mộng ước mong tìm
Cha về thăm lại, "bầy chim" sổ lồng.
Trời thu tắt sợi nắng hồng
Mười sáu tháng chín, ngày "Rồng" bay đi
Bầy con đau khổ sầu bi
Chơi vơi hụt hẫng... bởi vì mất Cha.
Thu tàn gió lạnh châu sa
Nước mắt con trẻ, tuôn ra ngập lòng
Mẹ già lênh đênh giữa dòng
Vì Cha dứt mối, tơ lòng trăm năm.
Còn đâu... như thuở xa xăm
Mất Cha con thấy, tối tăm mặt mày
Trời đất sụp đổ cuồng quay
Lòng con đau nhói, lệ cay mắt vàng.
Đàn em thơ ngây ngỡ ngàng
Cha đi bỏ lại, cả làng tiếc thương.
Từ đó giã biệt vô thường
Cha về Cực lạc, Tây phương Niết bàn !
18.10.2024
HOANGHAI
