. SỰ ĐỜI
Đời ai cũng muốn giàu sang
Công danh phú quí, vẻ vang rạng ngời
Nhưng sao cãi được ý trời
Giàu nghèo phận phước, sự đời đắng cay !
12.01.2024
HOANGHAI
. SỰ ĐỜI
Đời ai cũng muốn giàu sang
Công danh phú quí, vẻ vang rạng ngời
Nhưng sao cãi được ý trời
Giàu nghèo phận phước, sự đời đắng cay !
12.01.2024
HOANGHAI
. CHỈ LÀ MƠ HOANG
Đôi khi ngồi lặng hằng giờ
Tìm câu lý giải, mộng mơ cho đời
Nhưng rồi chợt thấy chơi vơi
Nghe tim đau nhói, bởi đời trái ngang.
Buồn đời nước mắt hai hàng
Giàu nghèo rẽ lối, rõ ràng bất công
Kêu trời trời lạnh như đông
Còn tuôn băng giá, mưa giông để cười.
Xưa nay thế sự đời người
Tranh quyền đoạt lợi, khóc cười là đây
Người này muốn ở trên mây
Người kia lại muốn, tạo xây thượng quyền.
Dân nghèo mơ mộng hảo huyền
Ngồi sâu đáy giếng, thiếu tiền đói cơm
Làm gì có được mùi thơm
Như bầy ong bướm, lơm cơm tháng ngày.
Thì ra... thế sự đời này
Tầng nào lớp nấy, ai hay cho mình
Nên trong kiếp sống nhân sinh
Người cười kẻ khóc, nhục vinh bẽ bàng !
08.01.2024
HOANGHAI
. GIÀU BỒ ĐỀ
Nhân sinh sống giữa đời này
Sinh lão bệnh tử, đắng cay vô vàn
Cùng bao vất vả gian nan
Được rồi lại mất, hợp tan vô thường.
Ngày đêm giải nắng dầm sương
Thân tàn vất vả, dặm trường thương đau
Trăm năm cứ ngỡ mình giàu
Nào hay tạo nghiệp, khổ đau luân hồi.
Mê lầm danh lợi tanh hôi
Tâm thức dẫn nghiệp, nhét nhồi về sau
Thần thức phủ kín U màu
Muôn đời vạn kiếp, nỗi đau vẫn còn.
Cả đời lội suối trèo non
Sao không tìm một, lối mòn thoát ra
Dùng tâm thiện giải tà ma
Chân như thiền định, mở ra Bồ đề.
Mai này đến một ngày về
Tâm hồn thư thái, chẳng hề khổ đau
Thanh thản mới thật sự giàu
Bồ đề để lại, ánh màu Phật quang !
04.01.2024
HOANGHAI
. CẦU CHÚC ĐẦU NĂM
. CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2024
Giao thừa đã đến bên thềm
Trời xanh mây trắng, ngày đêm ấm dần
Như đang sưởi nóng toàn thân
Thanh lọc loại bỏ, những phần khó khăn.
Mong rằng sắp tới làm ăn
Xuôi buồm thuận gió, gối chăn ấm nồng
Nhà nhà thuận vợ thuận chồng
Người người hạnh phúc, thành đồng quang vinh.
Hai ngàn hai bốn lung linh
Tương lai rộng mở, đẹp xinh sắc màu
Mọi người ai cũng như nhau
Thành công vượt bậc, trước sau vẹn tròn.
Chung tình một dạ sắt son
Gia đình đầm ấm, cháu con thuận hòa
Kinh tế phát triển vươn xa
Mơ được ước thấy, vinh hoa đổi đời.
An lành trải rộng khắp nơi
Giàu sang phú quí, rạng ngời công danh
Niềm vui mộng ước viên thành
Ấm êm hạnh phúc, long lanh sáng ngời !
31.12.2023
HOANGHAI
. ĐỜI VẠN NẺO
Đời ai đã... Vướng vào lận đận
Hiểu trời sinh... số phận khó lường
Cần lao vất vả đau thương
Làm sao tránh khỏi, con đường tử sanh.
Đời vạn nẻo... đua ganh vì lợi
Được cho ăn... chờ đợi thành quen
Quên mất đạo nghĩa sang hèn
Tham lam ích kỷ, bon chen lọc lừa.
Ai đã từng... đi mưa thấm lạnh
Đừng mơ màng... cầu cạnh nhỏ to
Lòng nên biết nhận biết cho
Công năng tạo phước, lớn to vững bền.
Sống nhân nghĩa... ơn trên phù hộ
Tâm thiện lành... Phật độ cho ta
Quang minh chánh giác thật thà
Trời cao thấu hiểu, giúp ta yên bình.
Người không thể... trường sinh bất tử
Trăm năm về... Với chữ "Thiên thu"
Ăn lành ở tốt là tu
Từ, Bi, Hỷ, Xả, công phu viên thành !
26.12.2023
HOANGHAI
. TUỔI GIÀ
Về già vui thú điền viên
Mong sao con cháu, thảo hiền phúc thay
Buồn vui cảm tạ đời này
Cho ta nếm đủ, đắng cay ngọt bùi...
23.12.2023
HOANGHAI
. TỈNH GIẤC GIÁC NGỘ
Khi đời tỉnh giấc mơ chiều
Biết gieo phước đức, làm điều thiện tâm
Bình an sẽ đến âm thầm
Công đức ta tạo, nẩy mầm lớn lên.
Thành tâm muôn sự vững bền
Buông bỏ Bản ngã, mới nên việc đời
Cái Tôi mà lớn như trời
Thì chỉ tạo nghiệp, khổ đời về sau.
Nên tin Nhân quả Đạo màu
Vì đời ta đã, khổ đau nhiều rồi
Qui luật kiếp sống luân hồi
Gieo một gặt lại, gấp đôi là thường.
Giác ngộ tìm về đúng đường
Làm lành lánh dữ, Mười phương độ trì
Tâm hiền nở hoa Từ bi
Nhân lành giống tốt, họa đi phước về.
An vui dưới bóng Bồ đề
Cuộc sống Tự tại, mọi bề an yên
Không còn đau khổ buồn phiền.
Ấm êm Hạnh phúc, An nhiên cuộc đời !
20.12.2021
HOANGHAI
. THIÊN ĐỊA TÙY THỜI
Đông về gió lạnh từng cơn
Mây trôi trầm mặc, nắng hờn trốn xa
Điềm nhiên trời nổi phong ba
Làm cho vạn vật, xót xa lạnh lùng.
Nhưng rồi cũng một điểm chung
Tìm nơi trú ẩn, kiếm vùng ấm hơi
Mưa dầm vẫn cứ rơi rơi
Sương bay mờ mịt, vì trời tiết đông.
Màu trời ảm đạm hư không
Mây trôi núi lặn, mưa giông tràn về
Mang theo ảm đạm lê thê
Hòa vào trời đất, chán chê mộng trần.
"Thiên thời" ảo ảnh phù vân
Mơ màng "địa lợi", chưa gần đã xa
Vô thường bám níu thân ta
Đâu rồi viễn cảnh, kiêu sa mộng lành.
"Nhân hòa" Giác ngộ tu hành
Chân tu, Pháp bảo, lưu danh kiếp người
Bồ đề mãi mãi xinh tươi
Như hoa nở rộ, nụ cười hạnh thông !
18.12.2023
HOANGHAI
. TU TÂM TỊNH NGHIỆP
Sông sâu nước chảy lờ đờ
Người khôn ít nói, dại khờ ba hoa
Tâm lành tự tại lòng ta
Gian manh đố kỵ, quỉ ma hại đời.
Khôn ngoan tạo phước sinh lời
Cho đi không mất, luật trời trả vay
Bao nhiêu phước họa đời này
Đều do kiếp trước, nợ vay luân hồi.
Đời thường có chút tanh hôi
Sinh lòng tự đắc, đòi ngồi trên cao
Quên đi nguồn cội thế nào
Cần câu sinh lợi, ai trao cho mình.
Nhiều người kiếp trước vô minh
Gây nên nghiệp lực, nhục vinh bẽ bàng
Giờ đây đói khổ giàu sang
Là do túc nghiệp, đã mang truyền đời.
Nhân sinh muôn sự do trời
Ai mà biết được, nợ đời kiếp xưa
Tu tâm giải nghiệp là vừa
Tìm đường giải thoát, khi chưa muộn màng !
14.12.2023
HOANGHAI