Thứ Bảy, tháng 5 25, 2019
Thôi Kệ
Thôi kệ, cứ mặc sự đời
Sống không hổ thẹn, nói lời dể nghe
Tâm lành là một mái che
Cho thân mát mẻ, khỏe re sống đời !
25.05.2019
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Sáu, tháng 5 24, 2019
Đạo Lý Của Đời
Đời gian khổ... hãy thương nhau nhé
Đừng giận hờn... tránh né bề trên
Thảo hiền Đạo Hiếu chớ quên
Sống tròn chữ Hiếu, làm nên mọi điều.
Ta hãy sống... thương yêu vạn vật
Tâm hiền lành... chân thật bền lâu
Cuộc đời là một bể dâu
Đừng gieo cay đắng, âu sầu cho nhau.
Kiếp luân hồi... khổ đau muôn vạn
Sống đời nên... thêm bạn bớt thù
Tiền tài danh vọng phù du
Chỉ có tình nghĩa, thiên thu vẫn còn.
Tiền như núi... dần mòn cũng hết
Phước đức thì... khi chết mang theo
Đừng vì lợi ích giàu nghèo
Mà làm tổn phước, hoặc gieo nghiệp trần
Sống hoan hỷ... tình thân gắn bó
Lòng chân thành... giàu có muôn năm
Cuộc đời sáng tựa trăng Rằm
Ấm êm Hạnh phúc, muôn năm An lành !
24.05.2019
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Tư, tháng 5 22, 2019
Biết Chăm Lo
Thành tâm giúp người đói nghèo
Công đức vô lượng, phước theo muôn đời
Trồng Đức trồng Phước ắt lời
Mai sau mạnh khoẻ, thảnh thơi an nhàn.
Kiếp này cuộc sống cơ hàn
Gian nan cực khổ, khóc than não lòng
Phận đời lận đận long đong
Là do kiếp trước... gió phong nợ nần.
Nếu biết dụng tâm chuyên cần
Tu nhân tích đức, dần dần bình an
Mai sau sẽ hết cơ hàn
Không con đau khổ, gian nan cuộc đời.
Cầu mong trên khắp muôn nơi
Chúng sinh chung sống, dưới trời tự do
Người người tự biết chăm lo
Nhà nhà Hạnh phúc, ấm no mạnh giàu.
Phước đức tồn mãi về sau
Muôn đời an lạc, Đạo màu sáng soi !
22.05.2019
HOANGHAI
Công đức vô lượng, phước theo muôn đời
Trồng Đức trồng Phước ắt lời
Mai sau mạnh khoẻ, thảnh thơi an nhàn.
Kiếp này cuộc sống cơ hàn
Gian nan cực khổ, khóc than não lòng
Phận đời lận đận long đong
Là do kiếp trước... gió phong nợ nần.
Nếu biết dụng tâm chuyên cần
Tu nhân tích đức, dần dần bình an
Mai sau sẽ hết cơ hàn
Không con đau khổ, gian nan cuộc đời.
Cầu mong trên khắp muôn nơi
Chúng sinh chung sống, dưới trời tự do
Người người tự biết chăm lo
Nhà nhà Hạnh phúc, ấm no mạnh giàu.
Phước đức tồn mãi về sau
Muôn đời an lạc, Đạo màu sáng soi !
22.05.2019
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Chủ Nhật, tháng 5 19, 2019
Mừng Phật Đản Sanh
Mừng ngày Đức Phật Đản sinh
Độ trì nhân loại, an bình ấm no
Ai ai cũng biết chăm lo
Tu thân học Đạo, sao cho mạnh giàu.
Thế gian không còn khổ đau
Chúng sinh sống dưới Đạo màu an vui
Nhà nhà êm ấm ngọt bùi
Người người hạnh phúc, niềm vui tràn đầy.
Nhân sinh khắp chốn đó đây
Mưa hoà gió thuận, cỏ cây vui mừng
Mùa màng thu hoạch tưng bừng
Bội thu nặng hạt, trên từng ruộng nương.
Tình người gắn bó yêu thương
Cùng nhau xây đắp, con đường tương lai
Biết gieo phước cho ngày mai
Hoà chung cuộc sống, đức tài song tu.
19.05.2019
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Năm, tháng 5 16, 2019
Hoàng Trọng Hải

Hân Hoan
Gặp nhau trao gửi nụ cười
Lòng mình thanh thản, lòng người hân hoan
Cùng nhau ca khúc khải hoàn
Cuộc sống tươi đẹp, ngập tràn niềm vui !
16.05.2019
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Sáu, tháng 5 10, 2019
Ai Hiểu Lòng Ta
Bao năm vất vả gian truân
Gánh chịu sương gió, hồng trần khổ đau
Nhiều đêm lệ nát gối nhàu
Nào ai hiểu được... nỗi đau lòng mình.
Khi xưa nghèo đói trọng tình
Anh em hoà thuận, lòng mình thẳng ngay
Bây giờ đã nhiều đổi thay
Nhiều người no đủ... gió bay lời thề.
Thị phi xấu tốt khen chê
Có tiền vui vẻ, mọi bề an vui
Không tiền chê tới chê lui
Nói xấu đủ thứ... ngậm ngùi xót xa.
Mấy ai hiểu được lòng ta
Thôi thì vui vẻ, sống qua tháng ngày
Cuộc đời có trả có vay
Thiện tâm sẽ thấy, lòng này an vui.
10.05.2019
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Tư, tháng 5 08, 2019
Tình Thân
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Sáu, tháng 5 03, 2019
Đời Người Cơ Cực
Đời người vất vả trăm bề
Lo toan mọi thứ, chẳng hề nghĩ ngơi
Cuộc sống cực khổ cả đời
Đến khi nhắm mắt... chưa rời khổ đau.
Xã hội đa dạng muôn màu
Vì danh vì lợi, thi nhau làm giàu
Dân nghèo gánh chịu khổ đau
Anh Xăng chị Điện, tranh nhau rút tiền.
Thời tiết khắc nhiệt mọi miền
Cụ già trẻ nhỏ, bệnh liền phát sinh
Quan quyền thì cứ làm thinh
Người nghèo người bệnh, tự mình lo thân.
Muôn sự chỉ khổ người dân
Thiên tai bệnh tật, hành gần hành xa
Dẫu có khóc than kêu la
Cũng không thấu nỗi... trời xa Ngọc Hoàng.
03.05.2019
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Tư, tháng 4 24, 2019
Hãy Sống Tùy Duyên
Ngẫm về cuộc đời của ta
Mồ hôi nước mắt, tuôn ra đã nhiều
Vui thì chẳng được bao nhiêu
Vất vả chồng chất, với nhiều nỗi lo.
Nào là cơm gạo đói no
Nhu cầu cuộc sống, sao cho vẹn tròn
Nào là nhà cửa cháu con
Bao nhiêu sự việc, vẫn còn đợi ta.
Tốt phước trọn vẹn cửa nhà
Có tiền xây dựng, vi la nhà lầu
Vô phước thì biết tìm đâu
Đói rách lạnh lẻo, mong cầu được ai.
Đời người nặng gánh đôi vai
Nếu không buông được, mấy ai an lòng
Tuỳ duyên mà sống cho xong
Tâm tư nhẹ nhỏm, cõi lòng thảnh thơi !
24.04.2019
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Đăng ký:
Bài đăng (Atom)