Chủ Nhật, tháng 11 26, 2017
Trôi
Sóng trôi bọt sóng dâng trào
Tình trôi mang bóng, hồng đào nhạt phai
Hoa trôi cánh rủ trần ai
Lá trôi trôi cả... hình hài mùa thu.
Người trôi cát bụi mịt mù
Đời trôi một cõi, phù du kiếp người
Buồn trôi để lại nụ cười
Vui trôi để lại... rã rời tâm can.
Con người trên chốn trần gian
Cái gì rồi cũng ... tiêu tan bụi mờ
Trôi theo dòng chảy vô bờ
Trở về cát bụi... bến bờ hư không !
26.11.2017
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Thứ Sáu, tháng 11 24, 2017
Nhân Tình - Thế Đó
Nửa đời vất vả tha phương
Mừng vui khi thấy, quê hương chuyển mình
Thân thương nặng nghĩa nặng tình
Vẫn còn in đậm ... bóng hình ngày xưa.
Nhiều người thời thế đẩy đưa
Lại muốn thoát khỏi, nắng mưa giải dầm
Nên cứ thay đổi âm thầm
Trọng giàu khinh mạt, lương tâm phai mờ.
Không tiền " người" cứ hững hờ
Bôi nhọ nói xấu, ai ngờ được đâu
Có tiền rồi nhặng cứ bâu
Đòi sống đòi chết ... đau đầu người ơi.
Con người sống ở trên đời
Giàu nghèo rồi cũng, về nơi vĩnh hằng
Chết có đem theo được chăng
Hay là cũng chỉ, trắng răng vô thường.
Còn sống hãy cứ yêu thương
Đừng vì vật chất, tìm đường thoái lui
Xây đắp cuộc sống ngọt bùi
Giàu Tình Giàu Nghĩa, An Vui Muôn Đời !
24.11.2017
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Thứ Năm, tháng 11 23, 2017
Tham Nên Khổ
Buồn vui giữa chốn ba sinh
Có rồi lại mất, nhục vinh bẽ bàng
Khổ thân kiếp sống đa mang
Mấy chục năm vẫn... còn đang khổ sầu.
Cuộc đời rồi sẽ về đâu
Khi còn mang nặng... nhiều bầu tâm tư
Nhân sinh cuộc sống thực hư
Chỉ là huyễn mộng, sanh từ Ý tham.
Sống trong kiếp sống hồng phàm
Tham Sân Si Hận, nó làm đổi thay
Mất đi bản tính thẳng ngay
Chỉ vì lợi nhuận... đắm say điên cuồng.
Nên ta hãy tập học Buông
Đừng tham dục vọng, thèm thuồng lợi danh
Quay về nương tựa tu hành
Năng làm việc thiện, nẩy sanh phước điền !
23.11.2017
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Thứ Ba, tháng 11 21, 2017
Đắng Cay Cuộc Đời
Cuộc đời ai cũng muốn yên
Nhưng do duyên số, ưu phiền bủa vây
Mỗi nhà mỗi cảnh một cây
Đẹp xinh xấu tốt ... lất lây qua ngày...
Luân hồi lắm cảnh đoạ đày
Làm sao tránh khỏi, đắng cay cuộc đời
Ai mà không có lệ rơi
Không buồn không khổ, trọn đời an vui.
Phận người chua xót ngọt bùi
Là do Nhân quả, tới lui kiếp người
Khi xưa gieo giống tốt tươi
Kiếp này gặt hái, vui cười an nhiên.
Khi xưa đánh mất tánh hiền
Sống không chân thật, nghiệp liền sinh ra
Ngày nay phải chịu xót xa
Đó là Nhân quả... do ta gieo trồng.
Vạn vật cũng chỉ hư không
Đừng vì danh lợi, mà không tu hành
Gieo đức tích phước làm lành
Mai sau đời sẽ tươi xanh thắm màu.
21.11.2017
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Thứ Hai, tháng 11 20, 2017
Tri Ân Thầy Cô
Nắng mưa bia đá sẽ mòn
Thầy Cô dạy bảo, mãi còn khắc tâm
Dẫu đời sóng gió thăng trầm
Công ơn dạy bảo, âm thầm đeo mang.
Dù nghèo hèn, hay cao sang
Ai ai cũng được, lời vàng khuyên răn
Thầy Cô dẫu có khó khăn
Vẫn luôn dẫn dắt, dạy răn giúp đời.
Nhìn lại trên khắp muôn nơi
Ông to Bà lớn, cơ ngơi huy hoàng
Hay người phận số bẻ bàng
Cũng đã từng nhận, lời vàng Thầy Cô.
20.11.2017
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Thứ Bảy, tháng 11 18, 2017
Cuộc Đời An Nhiên
. Hãy quên đi những đau buồn
Tự mình thay đổi, cả luôn tánh tình
Nghĩ về nhân loại chúng sinh
Mong cầu đem lại, an bình muôn nơi.
Con người sống ở trên đời
Tham Sân Si Hận, khó rời khỏi thân
Nên hãy buông bỏ dần dần
Mai này sẽ được, bội phần an nhiên.
Lòng không vướng bận ưu phiền
Cuộc sống tự tại, như Tiên trên trời
Hồn bay du ngoạn muôn nơi
Sống vui sống khoẻ, cuộc đời An Nhiên !
18.11.2017
HOANGHAI
Tự mình thay đổi, cả luôn tánh tình
Nghĩ về nhân loại chúng sinh
Mong cầu đem lại, an bình muôn nơi.
Con người sống ở trên đời
Tham Sân Si Hận, khó rời khỏi thân
Nên hãy buông bỏ dần dần
Mai này sẽ được, bội phần an nhiên.
Lòng không vướng bận ưu phiền
Cuộc sống tự tại, như Tiên trên trời
Hồn bay du ngoạn muôn nơi
Sống vui sống khoẻ, cuộc đời An Nhiên !
18.11.2017
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Thứ Năm, tháng 11 16, 2017
Ta Tạo Ta Hưởng
Sinh ra trên cõi hồng trần
Con người bản tánh, rất gần giống nhau
Ai ai cũng muốn sang giàu
Nào ai có muốn... khổ đau về mình.
Cuộc đời có nhục có vinh
Có tốt có xấu, có sinh có tàn
Có chân thật, có tà gian
Có đi có đến... liên can luân hồi.
Vậy nên dẫu đứng hay ngồi
Cũng đừng có để, suy đồi Đạo Tâm
Nhìn đời bằng mối tình thâm
Bao dung độ lương, lặng thầm Từ bi.
Đừng bao giờ dùng chữ Vì
Để mà biện hộ, những khi gian tà
Mọi việc do Tâm sinh ra
Ý tốt hay xấu... do ta tạo thành.
Khu vườn cây cối tươi xanh
Là do tâm ý, ta dành cho cây
Cuộc đời nó cũng như vầy
Sướng Khổ Thiện Ác... ta gây cho mình !
16.11.2017
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Thứ Tư, tháng 11 15, 2017
Gieo Yêu Thương
Gieo hạt hạt sẽ nẩy mầm
Gieo yêu thương sẽ, âm thầm nhớ nhau
Gieo lành hay gieo thương đau
Nhân nào quả nấy... ngày sau về mình.
Con người trên cõi phù sinh
Cuộc sống ngắn ngủi, nhục vinh bẽ bàng
Chân thành gặt hái bạc vàng
Lừa lọc dối trá... chuốc mang khổ sầu.
Đời người sống được bao lâu
Trăm năm rồi cũng, chui sâu đáy mồ
Sao không xây dựng cơ đồ
Từ lòng chân thật, điểm tô tình người.
Hãy trao nhau những nụ cười
Cho không cầu nhận, lòng người hân hoan
Mai kia phước báu ngập tràn
Ấm Êm Hạnh Phúc, nồng nàn yêu thương !
15.11.2017
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Thứ Ba, tháng 11 14, 2017
Nhớ Quê Xưa
Chiều về gió thổi vi vu
Mênh mang nỗi nhớ, trung du quê mình
Miền quê mộc mạc chân tình
Hương quê ngào ngạt... thanh bình ấm no.
Ruộng đồng bát ngát cánh Cò
Mang về hạt gạo, thơm tho mỗi mùa
Đầu làng trẻ nhỏ nô đùa
Râm ran từng đợt, gió lùa bay xa.
Người quê bản tính thật thà
Cần cù chịu khó, đậm đà keo sơn
Gian nan cực khổ chẵng sờn
Xây đắp cuộc sống, đẹp hơn từng ngày.
Tình quê đẹp mãi xưa nay
Lưu truyền con cháu, đời này đời kia
Đỡ đần ngọt bùi sẽ chia
Yêu thương đùm bọc, chẵng lìa xa nhau.
Chỉ từ bát nước bó rau
Sưởi chung bếp lửa, đẹp giàu tình thân
Xóm làng dù xa hay gần
Cũng luôn gắn bó, ân cần với nhau... !
14.11.2017
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Chủ Nhật, tháng 11 12, 2017
Nỗi Đau Thu Đông
Mỗi năm đến độ thu tàn
Trong lòng cảm thấy, vô vàn nhớ thương
Mùa thu tiễn biệt Cao đường
Cha yêu tháng Chín, Mẹ thương tháng mười.
Thu ấy... tắt lịm nụ cười
Đàn con thương tiếc, nhớ Người khóc than
Đột nhiên Cha rời trần gian
Bầy con hụt hẫng... gian nan giữa đời.
May nhờ lòng thương Ông trời
Vắng Cha Mẹ cứ, thầm rơi lệ lòng
Vượt qua số phận đục trong
Nuôi đàn con nhỏ, vừa xong đi liền.
Giờ đây con cháu thảo hiền
Lớn khôn đi khắp, mọi miền kiếm ăn
Dù cho vẫn còn khó khăn
Nhớ Cha thương Mẹ, in hằn dấu yêu.
Trong lòng chỉ ước một điều
Có Cha có Mẹ, sớm chiều bên con
Nhưng đời số phận mất còn
Vô thường đi đến... lòng con ngậm ngùi.
Cầu mong Cha Mẹ An vui
Trên miền Cực lạc, ngọt bùi bên nhau
Thoát vòng sinh tử khổ đau
Thiên Thu An Lạc, đẹp giàu tình thương !
12.11.2017
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)









