Thứ Năm, tháng 1 12, 2017
Người Ơi
Sinh ra giữa chốn hồng trần
Buồn vui sướng khỏi, dần dần cũng quen
Khó khăn là dịp luyện rèn
Bền gan vững chí... sang hèn ngại chi...
Người đời thường hay so bì
Nhìn kẻ giàu có... lòng thì ước mong
Nhưng giàu chưa chắc... đã xong
Đôi khi còn khổ... long đong hơn nghèo.
Cao sang cũng chỉ bọt bèo
Tận duyên hết phước, cũng nghèo xác xơ
Quyền cao cũng như giấc mơ
Hết thời hết vận, bơ vơ một mình.
Trú thân giữa chốn Ba sinh
Tu thân lập chí, an bình tại tâm
Đừng vì ảnh hưởng "ngoại xâm"
Nhạt phai ý chí... lặng thầm buông lơi.
Thiện Tâm xây đắp cuộc đời
Nghèo giàu lòng vẫn... thảnh thơi an nhàn
Nhìn xuống trên khắp thế gian
Ta còn hạnh phúc... gấp ngàn người ơi !
12.01.2017
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Ba, tháng 1 10, 2017
Xuân Đã Về Bên Thềm
Xuân đã về đến bên thềm
Tiếng Xuân ấm áp, êm đềm nhẹ ru
Gió Xuân nhè nhẹ vi vu
Hương Xuân thoang thoảng, ngao du khắp trời.
Xuân về hoa lá muôn nơi
Đua nhau khoe sắc, dưới trời tự do
Bướn vàng hút nhuỵ căng no
Thi nhau ve vẫy... nhỏ to thì thầm.
Mong sao Xuân mãi ngự lâm
Cho cây xanh tốt, và đâm thêm chồi
Hoa tươi nở khắp núi đồi
Thảm hoa trãi rộng... xa xôi một màu.
Trần gian vơi dần nỗi đau
Con người hướng thiện, cùng nhau tu hành
Ai ai cũng làm việc lành
Tinh tấn hành Đạo, Phước Sanh Lộc nhiều !
10.01.2017
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Chủ Nhật, tháng 1 08, 2017
Thế Sự Đời
Mặc cho thế sự đổi thay
Thị phi đen trắng, thẳng ngay tự lòng
Tịnh tâm tự tại thong dong
Không vương phiền não... cõi lòng thảnh thơi !
Con người sống ở trên đời
Yêu thương thù ghét, buông lời khen chê
Chìm sâu vào chốn Si mê
Nếu không tĩnh giấc, đường về tối tăm.
Tâm Từ sáng tựa trăng rằm
Bao dung độ lượng, ngàn năm không mờ
Đừng vì danh lợi vẩn vơ
Đánh mất tánh thiện, lu mờ đức danh.
Con người cuộc sống mong manh
Còn đây mất đó, dễ thành hư không
Nếu ta biết cách gieo trồng
Phước Đức tăng trưởng, ấm nồng tương lai !
08.01.2017
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Bảy, tháng 1 07, 2017
Cuối Năm Nhìn Lại
Cuối năm ngẫm lại cuộc đời
Phải chăng có số, vận thời rủi may
Hay do từ chính bàn tay
Kiếm tìm cơ hội... đổi thay vận mình...
Ngày xưa mộng ảo vô minh
Tham lam danh lợi, nhục vinh bọt bèo
Mong rằng thoát cảnh đói nghèo
Quên thân tạo nghiệp... chạy theo đồng tiền.
Để rồi mang nặng U phiền
Giờ đây mong muốn, một miền an cư
Lánh xa danh lợi ảo hư
Bình thân an lạc, giống như bao người.
Thiện tâm nở đoá hoa tươi
Giúp đời tìm lại, nụ cười ngày xưa
Không phải giãi nắng dầm mưa
An nhiên tự tại... sớm trưa vui vầy.
Hạnh phúc cứ mãi đong đầy
Thoả lòng mong đợi, dựng xây bao ngày... !
07.01.2017
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Sáu, tháng 1 06, 2017
Chỉ Cần Tấm Lòng
Sống đời cốt ở tấm lòng
Chân thành nối nhịp, theo dòng thời gian
Dẫu cho cực khổ gian nan
Cũng đừng bội ước... tiêu tan chân tình.
Cuộc sống giữa chốn Ba sinh
Buồn vui sướng khổ, nhục vinh đủ điều
Chánh tà lộn xộn liêu xiêu
Đạo đức xuống cấp... gây nhiều nỗi đau.
Vậy nên ta hãy bảo nhau
Giữ gìn truyền thống, đẹp giàu ngày xưa
Đừng tham gian dối lọc lừa
Đánh mất tính cách, khi chưa thành người.
Dẫu cho tài giỏi mấy mươi
Cách sống không tốt, kẻ cười người chê
Tham quá sinh ra U mê
Sai lầm lạc lối... đường về tối tăm.
Từ Tâm sáng tựa trăng rằm
Thành tâm tô đẹp, ngàn năm không mờ
Thiện Tâm Phước Đức vô bờ
Chân Tâm vững chắc, cũng nhờ lòng ta !
06.01.2017
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Ba, tháng 1 03, 2017
Làm Lành Lánh Dữ
Sống trong cái cõi Ta Bà
Tham Sân Si Hận, ai mà không vương
Nhưng nếu tìm về đúng đường
Sám hối tu sửa, Mười Phương độ trì...
Kiếp người khổ ải lưu ly
Đôi khi tạo nghiệp, chỉ vì lòng tham
Nhiều người có những việc làm
Tổn hại Phước Đức, vì ham sắc tài.
Đạo Vàng như ánh ban mai
Soi đường chỉ lối, sửa sai tu hành
Giãi bày Nhân Quả rành rành
Giúp đời hướng thiện, làm lành tu thân.
Cầu mong mọi người xa gần
Hướng về Phật Pháp, dần dần ngộ ra
Vâng lời Đức Phật Thích Ca
Tu Tâm Dưỡng Tánh... tránh xa lỗi lầm.
Tự thân lặng lẽ âm thầm
Gieo trồng phước đức, thân tâm An nhàn !
03.01.2017
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Chủ Nhật, tháng 1 01, 2017
Chúc Mừng Năm Mới 2017
Năm Mới Chúc Đến Mọi Nhà
An Vui Hạnh Phúc, Đậm Đà Tình Thân
Niềm Vui Tăng Lên Bội Phần
Dồi Dào Sức Khoẻ, Đón Xuân Sum Vầy.
Tài Lộc May Mắn Tràn Đầy
Ấm Êm Hạnh Phúc, Ngất Ngây Tâm Hồn
Con Cháu Thành Đạt Lớn Khôn
Công Danh Phú Quí, Trường Tồn Muôn Năm !
01.01.2017
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Năm, tháng 12 29, 2016
Phước Sinh Tại Tâm
Gặp nhau giữa chốn Ta bà
Chưa phải tri kỷ, cũng là có duyên
Hãy coi nhau như hữu hiền
Được thì giúp đỡ... tuỳ duyên xa gần.
Có phước ắt sẽ có phần
Giàu sang phú quí, dần dần cũng tan
Đói rách vất vả cơ hàn
Biết đâu ngày nọ... ngập tràn cao sang.
Đừng khinh khi kẻ lang thang
Cũng đừng nịnh hót, tình tang người giàu
Đừng cười trên những nỗi đau
Và đừng tuỳ ý... xúm nhau hại người.
Đừng gây kẻ khóc người cười
Tạo nên thảm cảnh, con người hận nhau
Chớ nên gieo rắc nỗi đau
Nghiệp lại chồng Nghiệp, mai sau khổ mình.
Vậy nên ta hãy trọng tình
Nuôi dưỡng tâm thiện, đẹp xinh sau này
Tâm Từ soi sáng đời nay
Phước Đức Lưu Lại, cho ngày mai sau !
29.12.2016
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Thứ Ba, tháng 12 27, 2016
Mong Nắng Về
Chiều nay cơn gió đầu mùa
Chui qua cửa sổ, rồi lùa vào trong
Chợt nghe lạnh buốt cõi lòng
Ngỡ ai đang đẫy, một dòng tuyết băng.
Miệng nghe ê buốt chân răng
Tiếng khua cằm cặp, cứ tăng dần dần
Hồn phách như cũng thất thần
Ngồi yên chịu trận, tần ngần ngu ngơ.
Tự nhiên chìm vào giấc mơ
Thấy đời lạnh lẽo, xác xơ não nùng
Liêu xiêu trong cơn bão bùng
Không còn sức lực, vẫy vùng dưới mưa.
Lòng mong một hạt nắng thừa
Sưởi cho ấm lại, mà chưa thấy gì
Thì thầm Niệm Phật A Di
Cầu cho lạnh buốt qua đi... nắng về.
26.12.2016
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Chủ Nhật, tháng 12 25, 2016
Ai Khổ Hơn Ai
Người nghèo lao động cần cù
Chịu khó chắt góp, từng xu từng hào
Bươn trãi kiếm được đồng nào
Vợ chồng góp lại, chiên xào nuôi con.
Vậy mà lòng dạ sắt son
Yêu thương gắn bó, mãi còn tình xưa
Tuy rằng cuộc sống muối dưa
Hạnh phúc ấm cúng, như vừa mới yêu.
Người giàu tiền thoải mái tiêu
Mỗi người một cách, với nhiều thú riêng
Ăn chơi đệ nhất xóm giềng
Trên trời dưới đất... chẳng kiêng thứ gì.
Ăn nhậu thì cứ ly bì
Lăng nhăng bồ bịch, có khi cả bầy
Quên mất tình nghĩa trước đây
Ai đã cực khổ ... dựng xây cơ đồ...
Giàu nghèo chết cũng xuống mồ
Mỗi người một cảnh, sóng xô cuộc đời
Đôi khi giàu lại lệ rơi
Còn nghèo thì vẫn thảnh thơi... an nhàn !
25.12.2016
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT

Đăng ký:
Bài đăng (Atom)