Thứ Hai, tháng 8 22, 2016
Tiền Mất Nghiệp Còn
Cũng như chiếc lá trên cành
Cuộc đời ngắn ngủi, mong manh vô thường
Quanh năm giãi nắng dầm sương
Chịu nhiều đau khổ ... sầu vương tình đời...
Lá già lá sẽ rụng rơi
Hoá thân cát bụi, về nơi ban đầu
Con người chẳng khác gì đâu
Hết duyên hết nợ... chui sâu ... đáy mồ.
Cả đời xây dựng tiền đồ
Cuối cùng rồi cũng, chui vô quan tài
Trở về ai cũng như ai
Của cải bỏ hết... đầu thai nghiệp còn.
Phước Đức không hề hao mòn
Phần Đức trao lại... cháu con hưởng hoài
Phần Phước theo ta miệt mài
Giúp ta An lạc... dài dài về sau.
Vậy nên ta hãy khuyên nhau
Tu Nhân Tích Đức... Mạnh giàu thiên thu.
Giác ngộ tìm về đường Tu
An Nhiên Tự Tại ... Ngao du muôn đời !
22.08.2016
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Chủ Nhật, tháng 8 21, 2016
Kiếp Người
Thân trú trần gian......... khổ tả tơi
Vất vả lặn lội .............. suốt cả đời
Phiền não lo âu.......... đầy mọi thứ
Cuối đời vẫn vậy... Chẳng nghĩ ngơi.
08.2016
HOANGHAI
Nhãn:
Thơ
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Thứ Bảy, tháng 8 20, 2016
Cứ Ngỡ
Cứ ngỡ ............. Là đời đẹp như mơ
Nào hay ........... Khổ ải ngập tràn bờ
Cuộc sống.......... Bon chen đầy vất vả
Tình đời ...... Ngang trái đến khó ngờ !
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Một Màu Hư Không
Xót thương cho kiếp con người
Bon chen dành giật... khóc cười chán chê
Khi vui chè chén hả hê
Khi buồn oán trách ... Mọi bề nhân gian...
Hoa đẹp rồi cũng sẽ tàn
Quyền cao chức trọng, như làn khói sương
Vạn sự hư ảo vô thường
Giàu sang phú quí... Có đường tiêu hao.
Doanh nhân - triệu phú - anh hào
Đến khi nhắm mắt ... lệ trào đớn đau
Giàu nghèo chẳng khác gì nhau
Trở về cát bụi ... một màu hư không...
Nếu ta biết cách gieo trồng
Phước Đức tăng trưởng, sẽ không phai mờ
Khi thuyền vận mệnh cập bờ
Tây Phương Cực Lạc... Đón chờ chúng ta !
08.2016
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Thứ Năm, tháng 8 18, 2016
Dòng Suy Tư
Có những chuyện... muốn quên mà chẳng được
Bởi tâm ta ........... thường quay ngược thời gian
Khiến lòng ta................... Cảm xúc lại dâng tràn
Dòng tâm sự.................... Miên man bao nỗi nhớ...
HOANGHAI
Nhãn:
Thơ
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Thứ Tư, tháng 8 17, 2016
Ân Tình Mẹ Cha
Cả đời vất vả ruộng đồng
Thân phơi mưa nắng, nghề nông cấy cày
Mẹ Cha vất vả ai hay
Nuôi con từ chính... bàn tay gầy gò...
Đông về rét buốt co ro
Áo Nâu sờn chỉ, đói no thất thường
Quanh năm xuống ruộng lên nương
Đầu tắt mặt tối... xót thương phận nghèo.
Vì con chẳng quản cheo leo
Lên Rừng xuống biển, cũng trèo, cũng bơi
Mẹ hy sinh cả một đời
Để cho con được... vui chơi học hành.
Cha cho con cả trời xanh
Quên thân già yếu, mong manh héo tàn
Vất vả đói rét chẳng than
Vì con gánh hết ... gian nan về mình.
Ân Sinh thành... Nợ dưỡng sinh
Sao con trả hết... Ân tình Mẹ Cha
Công Ơn trời biển bao la
Con Cháu ghi nhớ... ngợi ca muôn đời !
Vu Lan 2016
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Thứ Ba, tháng 8 16, 2016
Tình Mẹ Vô Biên
Thương con Mẹ đã an bày
Cho con được hưởng, tháng ngày bình yên...
Tình Mẹ cao cả vô biên
Phận con ghi nhớ... triền miên suốt đời...
Nghĩa Mẹ tựa như biển trời
Sinh thành dưỡng dục, sáng ngời muôn năm !
Vu Lan 2016
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Trong Lòng Có Mẹ
Tựa như ánh nắng ban mai
Mẹ luôn sưởi ấm, miệt mài lòng con
Tuy giờ Mẹ đã không còn
Nhưng hình bóng Mẹ... trong con suốt đời...
Dù cho cách biệt phương trời
Đêm đêm con vẫn, nhớ lời Mẹ ru
Nhớ dáng chăm chỉ cần cù
Chẳng quản mưa nắng, hay dù bảo giông.
Mẹ như tia nắng hừng đông
Xuyên qua mây trắng, ánh hồng đẹp tươi
Mẹ như nắng nở nụ cười
Sưởi ấm con cháu, nên người hôm nay.
Mẹ chắp cánh để con bay
Cho con có được, tháng ngày bình yên
Mẹ như là một Vị Tiên
Với con Mẹ vẫn... dịu hiền nâng niu...
Bây giờ ... con thấy buồn thiu
Vu Lan vắng Mẹ... đìu hiu cõi lòng
Thành tâm hướng Phật cầu mong
Mẹ về Cực lạc... thong dong An nhàn.
Vu Lan 2016
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Chủ Nhật, tháng 8 14, 2016
Mẹ Mãi Bên Con
Mới đó đã bảy năm trời
Mẹ đi Con Cháu, rã rời tâm can
Giờ đây mỗi mùa Vu Lan
Chúng con nhớ Mẹ ... lệ tràn bi mi...
Cài bông Hồng trắng sầu bi
Buồn tủi Cha Mẹ... Ra đi hết rồi
Lòng nghe đau nhói từng hồi
Nhớ thương dồn nén... Nên ngồi lặng thinh.
Đêm đêm con lại giật mình
Mơ màng tưởng tượng, bóng hình Mẹ yêu
Rồi con ngẫm lại bao điều
Xưa nay Mẹ dạy... sớm chiều không sai.
Nay con chắp tay lạy Ngài
Cầu xin trời Phật... Như Lai độ trì
Ban phát ánh sáng từ bi
Soi đường chỉ lối... thiện vì chúng sanh.
Giúp cho Cha Mẹ viên thành
Trên miền Cực lạc... rạng danh muôn đời !
Vu Lan 2016
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Mùa Hiếu Hạnh
Ngồi buồn nhìn giọt mưa rơi
Nhớ về Cha Mẹ... đọng lời hiếu tâm
Dẫu cho đời có thăng trầm
Đến mùa Hiếu Hạnh... lặng thầm nhớ thương...
Cầu mong Chư Phật mười phương
Độ trì dẫn dắt, chỉ đường chúng con
Ai cũng Đạo Hiếu vuông tròn
Cha Mẹ Thanh Thản ... Cháu Con An Lành...
Vu Lan 2016
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)