Thứ Sáu, tháng 8 12, 2016
Mẹ Là Ngôi Sao Sáng
Vu lan trong tiết mưa ngâu
Trời như U ám... đau sầu cùng ta
Nỗi lòng thương Mẹ nhớ Cha
Đêm đêm thổn thức... nhạt nhoà lệ rơi...
Ngôi sao nhấp nháy cuối trời
Phải chăng là Mẹ ... nói lời nhớ thương
Dõi theo thâu suốt canh trường
Nhìn xuống Con Cháu... vấn vương hồng trần ?
Bởi đó khúc ruột tình thân
Cả đời Cha Mẹ, ân cần nâng niu
Còng lưng vất vả chắt chiu
Ngày đêm nuôi dạy... dắt dìu lớn khôn...
Mẹ như lẽ sống linh hồn
Là ngôi sao sáng, trường tồn trong con
Cho dù khuất núi khuất non
Hình ảnh của Mẹ, mãi còn trong tâm !
Vu Lan 2016
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Thứ Năm, tháng 8 11, 2016
Con Còn Nợ Mẹ
Nợ Ân Tình........... Cả đời không trả hết
Nghĩa tình thâm... Dù đến chết vẫn còn
Bởi kiếp này.... Chưa trọn phận làm con
Còn nợ Mẹ......... Vì chưa tròn Đạo Hiếu...
Vu Lan 2016
HOANGHAI
Nhãn:
Thơ
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Thứ Tư, tháng 8 10, 2016
Lời Chúc Mùa Vu Lan
Vu Lan chúc cho những ai
Cài bông Hồng đỏ, vui hoài muôn năm
Cuộc đời đẹp tựa trăng Rằm
Cha Mẹ mạnh khoẻ, trăm năm vẹn tròn.
Những ai Cha Mẹ không còn
Chia buồn Hồng trắng, mỏi mòn nhớ thương.
Sẽ được Chư Phật Mười Phương
Độ trì Cha Mẹ, Tây Phương Niết Bàn !
Vu Lan 2016
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Tiếng Mưa Đêm
Ta biền biệt.......... Nơi đất khách xứ lạ
Bao năm trường.... Đã vất vả mưu sinh
Nhớ quê hương...Và những mối ân tình
Nơi quê Mẹ....... Đẹp xinh hằng vẫy gọi...
Mỗi buổi sáng...... Khi bình minh le lói
Mẹ gọi ta............ Ăn kẻo đói nghe con
Dẫu củ Khoai.... Củ Sắn vẫn thấy ngon
Bởi vì ta.... .... Được làm con của Mẹ...
Nhưng giờ đây..... Ta đã không còn trẻ
Vẫn thèm nghe... Tiếng của Mẹ gọi kêu
Ấm lòng thay..... Với giọng nói đều đều
Con của Mẹ............ Đã lớn nhiều rồi đó...
Cuộc đời Mẹ.... Trãi qua nhiều gian khó
Lo cho con......... Mà chưa có nghĩ ngơi
Mãi đến khi............. Mẹ từ giã cuộc đời
Vẫn lo lắng....... Không muốn rời con trẻ...
Vu Lan 2016
HOANGHAI
Nhãn:
Thơ
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Nhớ Tiếng Mẹ Gọi
Ta biền biệt.......... Nơi đất khách xứ lạ
Bao năm trường.... Đã vất vả mưu sinh
Nhớ quê hương...Và những mối ân tình
Nơi quê Mẹ....... Đẹp xinh hằng vẫy gọi...
Mỗi buổi sáng...... Khi bình minh le lói
Mẹ gọi ta............ Ăn kẻo đói nghe con
Dẫu củ Khoai.... Củ Sắn vẫn thấy ngon
Bởi vì ta.... .... Được làm con của Mẹ...
Nhưng giờ đây..... Ta đã không còn trẻ
Vẫn thèm nghe... Tiếng của Mẹ gọi kêu
Ấm lòng thay..... Với giọng nói đều đều
Con của Mẹ............ Đã lớn nhiều rồi đó...
Cuộc đời Mẹ.... Trãi qua nhiều gian khó
Lo cho con......... Mà chưa có nghĩ ngơi
Mãi đến khi............. Mẹ từ giã cuộc đời
Vẫn lo lắng....... Không muốn rời con trẻ...
Vu Lan 2016
HOANGHAI
Nhãn:
Thơ
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Thứ Hai, tháng 8 08, 2016
Lời Nhắn Mùa Vu Lan
Nhắn những ai...... Đang còn Cha còn Mẹ
Hãy báo hiếu............ Và chia sẽ buồn vui
Bởi Mẹ Cha.......... Cuộc đời đang thụt lùi
Ngày một ngắn........ Rồi vùi trong cát bụi...
Kiếp làm người... Cuộc sống rất ngắn ngủi
Để mai này....... Không buồn tủi khóc than
Cho Cha Mẹ....... Niềm vui được ngập tràn
Không hối tiếc....... Chuyện hợp tan ly biệt...
Vu lan 2016
HOANGHAI
Nhãn:
Thơ
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Chủ Nhật, tháng 8 07, 2016
Giọt Lệ Mùa Vu Lan
Vu lan mùa nữa lại về
Cài bông hồng trắng, não nề nhớ thương
Cầu mong trên cõi mờ sương
Mẹ Cha Hội ngộ... Tây phương Niết bàn...
Con Cháu ở dưới trần gian
Nhớ ơn Cha Mẹ, đã ban phước này
Cho con được như hôm nay
Công Ơn trời biển... nặng dày không phai.
Cả đời gánh nặng oằn vai
Nuôi đàn con nhỏ, bằng hai tay mình
Âm thầm lặng lẽ hy sinh
Để cho con được... đẹp xinh với đời...
Đến khi gần đất xa trời
Mẹ vẫn chịu khó, không lời thở than
Mẹ ơi... Thương Mẹ vô vàn
Vu Lan con lại... lệ tràn bờ mi...
Vu Lan 2016
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Thứ Bảy, tháng 8 06, 2016
Chưa Trọn Đạo Làm Con
Nghĩa của Mẹ........... Ta ví như trời bể
Ân của Cha......... Thì như thể cao non
Có mấy ai... Chữ Hiếu được vuông tròn
Không hối tiếc... Phận làm con chưa vẹn...
Mẹ cho con..... Mẹ Không hề chọn kén
Con cho Mẹ........ Thì bớt xén nhỏ nhoi
Mẹ cho con....... Không bao giờ Mẹ đòi
Con cho Mẹ... Tính rạch ròi ngày tháng...
Tình Mẹ Cha....... Như biển trời lai láng
Sống làm sao... Cho xứng đáng đạo con
Để khi Người... Đi khuất núi... khuất non
Không hối tiếc... Vì Đạo con... chưa trọn...
Vu Lan 2016
HOANGHAI
Nhãn:
Thơ
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Thứ Sáu, tháng 8 05, 2016
Trọn Vẹn Chữ Hiếu
Tháng bảy trời chảy mưa ngâu
Nặng mang tâm sự, cả bầu nhớ thương
Lòng ta tưởng nhớ Cao Đường
Vào Chùa lễ Phật... Thắp Hương nguyện cầu...
Ghi nhớ công ơn nặng sâu
Sinh thành dưỡng dục... bắc cầu cho ta
Lớn khôn nên cửa nên nhà
Công thành danh toại, Mẹ Cha cho mình.
Phận con phụng dưỡng thân sinh
Đền ơn đáp nghĩa, ân tình Mẹ Cha
Vu Lan nhắc nhỡ mọi nhà
Giữ tròn chữ hiếu... mới là đạo con.
Hiếu kia nếu được vuông tròn
Tâm này thanh thản, chẳng còn trở trăn
Hiếu kia mà còn khó khăn
Tâm này hối hận ... ăn năn muộn màng.
Nên ta chớ để lỡ làng
Báo hiếu Cha Mẹ, thiên đàng bình an
Để khỏi hối hận khóc than
Trọn vẹn Chữ Hiếu, xua tan đau buồn !
Vu Lan 2016
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Thứ Năm, tháng 8 04, 2016
Tháng Bảy Nhớ Mẹ
Tháng bảy nhìn về cuối trời
Lòng thầm nhớ lại, quảng đời đã qua
Ngày ấy... Có Mẹ có Cha
Sum vầy ấm cúng... Chan hoà tình thương...
Mẹ già giãi nắng dầm sương
Quanh năm vất vả, ruộng nương cấy cày
Mồ hôi ướt đẫm tối ngày
Chưa hề được chút, no say trong đời.
Mẹ nào có được nghĩ ngơi
Đầu tắt mặt tối... hụt hơi gầy mòn
Chỉ mong nuôi được bầy con
Ăn học khôn lớn... vẹn tròn trước sau.
Mỗi khi bệnh tật ốm đau
Mẹ như luôn có... phép màu hộ thân
Chỉ cần nắm lá quanh sân
Tự chữa sẽ khỏi... chẳng cần thuốc men.
Cả đời chẳng biết bon chen
Hăng say chịu khó, lại quen cần cù
Tiết kiệm tích góp từng xu
Làm nên sự nghiệp ... thiên thu vẫn còn !
Vu Lan 2016
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)