Thứ Hai, tháng 6 20, 2016

Buông Xuống



Sống trên đời........ Không có ai hoàn hảo
Tiền và tình.............. Cũng chỉ ảo mà thôi
Kiếp nhân sinh......... Giữa cái cõi luân hồi
Sao an lạc............ Trong cái Nôi cay đắng...
Với thân ta...... Chắc nghiệp xưa quá nặng
Hay do đời.............. Đã đổi trắng thay đen
Nhưng giờ đây......... Dẫu có sang hay hèn
Cũng buông bỏ... Không bon chen chi nữa...

HOANGHAI






Thứ Sáu, tháng 6 17, 2016

Khó Trọn Vẹn



Sống đời khó trọn vẹn mọi bề
Người yêu kẻ ghét lắm khen chê
Trò đời ganh tỵ ... đâu cũng có
Được mất hờn ghen, khổ não nề !

HOANGHAI





Thứ Năm, tháng 6 16, 2016

Thiện Ác Tại Tâm





        Khi ta chú tâm chuyên cần 
Hăng say tiết kiệm, dần dần cũng nên 
       Thành quả chân chính vững bền 
Chú trọng công đức ... ơn trên độ trì. 

        Tâm lành chọn đúng đường đi 
Lòng an nghiệp giãi, chẳng gì phải lo 
        Đêm đêm yên giấc ngủ khò 
Cuộc sống thanh thản, đói no vững vàng. 

         Tâm ác tham vọng bạc vàng 
Lập mưu tính kế ... rõ ràng bất an 
         Đêm ngủ ác mộng khóc than 
Nhìn đời toàn thấy ... kẻ gian hại mình. 

         Cầu mong vạn vật chúng sinh 
Nâng niu quí trọng, ân tình của nhau 
        Dù nghèo hèn - hay sang giàu 
Tâm tánh hướng thiện... khổ đau không còn !

           16.06.2016 
          HOANGHAI


Gần Mà Xa




Có những chuyện...Gần nhưng xa vời vợi
Cả một đời... Mong đợi chẳng thấy đâu
Quả đúng đời... Là một cuộc bể dâu
Cho nhân thế... Phải đau sầu mãi mãi.
Ôi kiếp sống... Phải trãi qua mấy ải
Để cho đời... Thoải mái tận tâm can
Phép màu nào... Ngăn giọt lệ ngập tràn
Cho ta được... Nồng nàn trong hạnh phúc !

HOANGHAI








Thứ Ba, tháng 6 14, 2016

Quê Nhà Ngày Xưa




Ngày xưa ở vùng thôn quê
Nhà tranh nhà gỗ, cột kê đá tròn
Người nào cũng rất đông con
Cực khổ đói khát ... héo hon gầy gò.

Hạt cơm thì không được no
Sắn Khoai ăn độn, mong cho ấm lòng
Cuộc sống cứ thế xuôi dòng
Trời sinh trời dưỡng... đục trong phận người.

Chỉ mong mùa màng tốt tươi
Thu hoạch khá giả, người người hân hoan
Không phải xuống biển lên ngàn
Nhà nhà vui sướng... xua tan đói nghèo.

Nhà nông chỉ trồng với gieo
Mùa được mùa thất, đói meo là thường
Giêng hai như thể cùng đường
Nhớ lại mà thấy ... xót thương Mẹ già.

Quanh năm mắm muối dưa cà
Nuôi bầy con nhỏ, Mẹ Cha gầy mòn
Cả đời chưa được miếng ngon
Đến khi nhắm mắt ... vẫn còn lo âu...!

14.06.2016
HOANGHAI









Chủ Nhật, tháng 6 12, 2016

Hãy Nhìn Xuống




Tuy ta không được giàu sang
Nhưng ta mạnh khoẻ, và đang vui đùa
Nhìn lên ta hãy còn thua
Nhìn xuống nhiều cảnh... cay chua hơn mình.

Người kia kém phước khi sinh
Lớn lên không nỗi... thông minh chẳng còn
Người này bé xíu tý hon
Bẩm sinh tàn phế ... lăn tròn - nằm yên.

Người nọ tâm thân đảo điên
Không phân biệt được, là tiên hay người
Chị kia luôn miệng nói cười
Vô thức vô cảm ... biếng lười ngủ ăn.

Anh này đi lại khó khăn
Tay chân khiếm khuyết, xe lăn suốt đời.
Chị nọ đau ốm rã rời
Thuốc thang không có, chơi vơi ngậm ngùi.

Lại thêm nhiều người mù đui
Đời sống cơ cực, hên xui mỗi ngày.
Kiếp xưa chắc họ đã vay
Kiếp này phải trả ... đắng cay vô vàn...

Cầu mong trên khắp thế gian
Yêu thương đùm bọc ... sẻ san chút tình !

12.06.2016
HOANGHAI







Thứ Bảy, tháng 6 11, 2016

Cầu Phúc





. CẦU mong đất nước bình yên
CHÚC cho muôn họ, con hiền cháu ngoan
MỌI nhà vui khúc khải hoàn
NGƯỜI người hạnh phúc, ngập tràn niềm vui.
AN nhiên thụ hưởng ngọt bùi
LÀNH lặn - no ấm, an vui muôn đời
HẠNH phúc đầy mãi không vơi
PHÚC đức tăng trưởng, sáng ngời muôn năm !

10.06.2016
HOANGHAI









Thứ Sáu, tháng 6 10, 2016

Ai Cũng Có


Ai cũng có ...
Những nỗi buồn thầm kín
Đôi lúc còn ...
Bịn rịn nước mắt rơi
Lòng băn khoăn...
Bao lẽ sống của đời
Ôi nghiệt ngã...
Không còn lời để nói...
Đời hiện nay...
Không hề bị đói
Nhưng tình thì...
Như khói như mây
Hỡi ai ơi...
Đâu bát nước đầy
Đâu nguồn cội...
Đoạ đày thân xác
Có phải chăng...
Kiếp xưa làm ác
Nên kiếp này...
Đời bạc với ta
Hay kiếp trước...
Bất hiếu Mẹ Cha
Để kiếp này...
Sinh ra đau khổ ???

09.06.2016
HOANGHAI







Thứ Năm, tháng 6 09, 2016

Tết Đoan Ngọ



Hôm nay thiếu vắng quây quần
Đón tết Đoan ngọ ... cô thân vô Chùa
Thắp nén nhang... Họng cay chua
Nghẹn ngào nhỏ lệ... chào thua cuộc đời.

Nhớ xưa thủa còn thiếu thời
Ấu thơ bên Mẹ ... chẳng rời chẳng xa
Tình Mẹ vĩ đại bao la
Trùng trùng điệp điệp ... công Cha vô bờ...

Giờ đây quả thật không ngờ
Đón tết Đoan ngọ ... bàn thờ lạnh tanh
Hình như ân nghĩa sinh thành
Thời nay nó đã ... trở thành lãng quên.

Mong đời trọn vẹn đôi bên
Ngày lễ ngày tết ... chớ quên Ông Bà
Hương lòng tận đáy tâm ta
Dâng lên các bậc ... Ông Cha của mình...!

Đoan Ngọ 2016
HOANGHAI







Thứ Tư, tháng 6 08, 2016

Nỗi Nhớ Tháng Năm



Tháng tư cũng đã đi qua
Tháng năm vừa đến, vậy là nửa năm
Gợi ta nhớ thủa xa xăm
Đón tết Đoan ngọ ... vẫn nằm trong tâm.

Nắng hè thiêu đốt lặng thầm
Ai ai cũng chọn ... bóng râm ẩn mình
Vạn vật như muốn hồi sinh
Chống chọi giữa nắng ... lung linh trưa hè.

Đầu làng văng vẳng tiếng ve
Rít lên từng đợt, sao nghe não lòng
Đường làng uốn lượn cong cong
Luỹ tre rợp bóng... nắng hong úa vàng.

Cây Cau của Mẹ thẳng hàng
Dầm mưa giãi nắng, hiên ngang chống trời
Lâu lâu một lá rụng rơi
Nhưng không bỏ phí... là thời mo Cau.

Chợt nghe trong lòng nhói đau
Thương Cha nhớ Mẹ ... cơm rau dưa cà
Chịu nhiều đói khổ xót xa
Cả đời vất vã ... đến già chưa yên...

Cầu mong Chư Phật trợ duyên
Cho Cha và Mẹ ... ở miền Tây phương... !

08.06.2016
HOANGHAI