Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, tháng 5 05, 2018

Sống Nhân Từ


Sống Nhân từ... cuộc đời sẽ nhẹ nhỏm
Tâm hiền lành... không thấp thỏm lo âu
Lòng Từ Bi... chính là phép nhiệm mầu
Luôn soi sáng... tận đáy sâu tâm ý.

05.05.2018
HOANGHAI





Thứ Năm, tháng 5 03, 2018

Sống Vui


Đã biết trăm năm là hữu hạn
Hãy sống vui vẻ vượt gian nan
Việc gì oán trách sầu khổ mãi
Lãng phí cuộc đời uổng thời gian.

03.05.2018
HOANGHAI


Thứ Hai, tháng 4 16, 2018

Cho Yêu Thương


Cho yêu thương... để đoạn trường đau khổ
Sớm quay về... với Giác ngộ Từ bi
Nguyện giã từ... những Tham Hận Sân Si
Sống chân thật... chẳng còn gì vướng bận.

Dẫu cuộc sống... còn gian nan lận đận
Cũng đừng nên... đem hờn giận chi ai
Bởi kiếp xưa... chính ta đã làm sai
Nên kiếp này... hoạ tai mới tìm đến.

Hãy cho đi...những yêu thương trìu mến
Rồi niềm vui... sẽ tự đến với ta
Dẫu cuộc đời... còn nhiều lắm phong ba
Nhưng chắc chắn... đó chỉ là trả nghiệp.

Đừng tham lam... đừng gây lổi lầm tiếp
Hãy Buông đi... để cho nghiệp vơi dần
Vậy là ta... đã thương lấy bản thân
Gieo duyên tốt... sẽ dần dần An lạc !

16.04.2018
HOANGHAI




Thứ Năm, tháng 4 05, 2018

Hạnh Phúc Tại Tâm



Duyên đến hội ngộ rồi duyên đi
Vừa lòng hiện tại... mơ mộng gì
Thả hồn theo gió... lòng thanh thản
Hạnh phúc tại Tâm... bởi Từ Bi.

05.04.2018
HOANGHAI



Thứ Sáu, tháng 9 29, 2017

Sống Tự Tại


Sống thanh bạch... thấy lòng mình tự tại
Không bon chen... thấy thoải mái trong lòng
Dẫu cuộc đời... có số phận đục trong
Ta vẫn thấy... đời thong dong An lạc.

29.09.2017
HOANGHAI

Thứ Sáu, tháng 8 25, 2017

Dưới Trời Tháng Bảy



Nhìn bầu trời... âm u đầu tháng bảy
Lòng chợt buồn... nước mắt chảy giọt sầu
Nhớ Mẹ Cha... đã ra đi từ lâu
Không trở lại... như lúc đầu được nữa.

Con nhớ Mẹ... như trẻ thơ khát sửa
Mất Mẹ rồi... đời một nửa mồ côi
Cứ mỗi đêm... lòng thương nhớ bồi hồi
Tủi thân phận... nước mắt trôi như thác.

Rồi từ ngày ... con trở về Bến giác
Biết Vô thường... nên tạm gác đau thương
Con nguyện cầu... Cha Mẹ về Tây phương
Sống muôn đời... trên thiên đường Cực lạc.

25.08.2017
HOANGHAI




Thứ Hai, tháng 8 07, 2017

Tâm Dụng Tâm



Ai cũng có... những nỗi buồn không nói
Bởi cuộc đời... có no đói bất thường
Tâm tư người... có buồn vui yêu thương
Nên cuộc sống... thấy chán chường U ám.

Vậy ta nên... cần thật nhiều chất xám
Tâm dụng tâm... trừ bỏ Tham Sân Si
Lòng thứ tha... là ánh sáng Từ bi
Buông quá khứ... vững bước đi tiến tới.

07.08.2017
HOANGHAI




Thứ Hai, tháng 7 31, 2017

Chưa An


Có những lúc... thấy lòng buồn man mác
Ngẫm cuộc đời... sau khi thác về đâu
Mà giờ đây... còn mang nặng u sầu
Chưa yên dạ... giữa bể dâu trần thế.

31.07.2017
HOANGHAI


Chủ Nhật, tháng 7 30, 2017

Tĩnh Giấc Hồng Trần


Nửa đời mới nghe tiếng Chuông ngân
Buông bỏ nhẹ vơi nghiệp hồng trần
Kinh cầu sáng tối mong giải thoát
Hành thiện tích đức lìa Tham Sân.

30.07.2017
HOANGHAI




Thứ Ba, tháng 7 25, 2017

Trân Quí


Hãy trân quí... những tháng ngày còn lại
Nên yêu thương... và đối đãi ân cần
Đừng uổng phí... rồi đày đọa tấm thân
Sống vui khỏe... vững bước chân tiến tới.

25.07.2017
HOANGHAI

Thứ Sáu, tháng 7 14, 2017

Tâm Tư Con Người


Có những lúc... tâm tư buồn vô tận
Ngẫm cuộc đời... sao số phận long đong
Hơn nữa đời... vẫn lo lắng ngập lòng
Ôi kiếp sống... lắm hoài mong ước nguyện.

14.07.2017
HOANGHAI



Thứ Tư, tháng 7 12, 2017

Dâng Mẹ



Dâng trọn niềm tin lên Mẹ hiền
Phổ độ chúng sanh vạn bách niên
Dẫu đời đa đoan nhiều sóng gió
Có Mẹ đi cùng sẽ An nhiên !

12.07.2017
HOANGHAI

Chủ Nhật, tháng 5 21, 2017

Biết Chấp Nhận



Sống trên đời... ai ai cũng có khổ
Biết chấp nhận... vì duyên số mà thôi
Buông Tham Sân... tránh nhân quả luân hồi
Tâm Giác Ngộ ... lòng sinh sôi tánh thiện !

21.05.2017
HOANGHAI






Chủ Nhật, tháng 4 02, 2017

Thầm Lặng



Có những nỗi buồn... chẵng ai hay
Nó bám theo ta... suốt tháng ngày
Gặm nhấm từ từ... tận xương tủy
Buông bỏ chẵng được... thật đắng cay !

02.04.2017
HOANGHAI

Thứ Tư, tháng 12 21, 2016

Cảm Ơn Đời



Ta đã sống... hơn nửa đời phiêu bạt
Cũng nhục vinh... cũng thành đạt thiệt thua
Nhưng giờ đây... nghe tiếng Mõ chuông Chùa
Hồn nhẹ tênh... chẳng hơn thua chi nữa...

Cảm ơn đời... đã mở ra cánh cửa
Ánh Đạo vàng... đã gội rửa hồn ta
Như tình yêu... giữa cái tuổi chớm già
Thật ấm áp... đó cũng là hạnh phúc !

21.12.2016
HOANGHAI






Thứ Sáu, tháng 12 16, 2016

Buông Bớt Đi


Hãy nên nhớ... trần gian là cõi tạm
Buông bớt đi... đời sẽ giảm U phiền
Tâm nhẹ vơi... cuộc sống sẽ an nhiên
Vui An Lạc... với phước điền ta tạo !

12.2016
HOANGHAI





Thứ Tư, tháng 11 02, 2016

Nghiệp



Đời người quả thật lắm đắng cay
Vận mệnh sắp đặt... để đoạ đày
Mong cơn gió mát hồn thanh thản
Nhưng Nghiệp chưa dứt chẳng gặp may...

11.2016
HOANGHAI

Thứ Tư, tháng 10 26, 2016

Nương Tựa Tam Bảo



Có những phút.......... tâm ta bị xáo động
Bởi Tham Si... của giấc mộng đời thường
Khi tĩnh giấc.......... ta lại thấy xót thương
Nghiệp nối nghiệp... rãi đầy đường ta bước...

Có những lỗi....... nợ vay từ kiếp trước
Cũng có phần.......... ta tự rước đời nay
Nếu ta muốn... đời không còn đắng cay
Hãy Giác ngộ..... và quay về Nương tựa...

26.10.2016
HOANGHAI










Thứ Sáu, tháng 10 21, 2016

Xa Hà Nội



Tôi xa Hà nội một buổi chiều
Lòng nghe lưu luyến biết bao nhiêu
Chuyến tàu đẩy lùi từng con phố
Lắng đọng trong tôi... một tình yêu !

10.2016
HOANGHAI

Thứ Năm, tháng 10 20, 2016

Nặng Nghiệp


Kiếp người quả thật quá gian nan
Khó khăn bệnh tật lắm cơ hàn
Nợ xưa trả hoài sao chẳng hết
Khổ tấm thân gầy... lòng nát tan...

Sám hối tu hành mong giãi nghiệp
Bệnh khảo đời hành chẳng dám than
Hành thiện tích đức cầu an lạc
Mong đời an vui ... hết cơ hàn !

20.10.2016
HOANGHAI