Thứ Sáu, tháng 2 28, 2025

HƯƠNG SẮC BỒ ĐỀ


.         HƯƠNG SẮC BỒ ĐỂ


Nương thân giữa chốn Ta bà

Chín người mười Ý, đó là đương nhiên

Chấp ngã chuốc lấy buồn phiền

Tịnh tâm buông bỏ, an nhiên cõi lòng.


Đời người số phận đục trong

Lòng người lạc cảnh, ước mong quá nhiều

Nên thường ganh ghét rời yêu

Làm cho cuộc sống, đảo chiều thị phi.


Sao không tìm về Từ bi

Cho lòng thanh thản, quên đi hận thù

Vạn vật cũng chỉ phù du

Nay còn mai mất, khôn ngu cũng huề.


Đời vui khi có Bồ đề

Tự tâm vận động, tìm về tịnh thanh

Đoạn trường phiền não qua nhanh

Buông tham bỏ hận, ghét ganh ít dần.


Thiên địa nhân quả xoay vần

Chư Thiên phù hộ, thánh thần trợ duyên

Từ tâm khởi hạnh bình yên

Bồ đề chánh ngự, đời liền thảnh thơi !


                  28.02.2025

                  HOANGHAI


 

Thứ Năm, tháng 2 27, 2025

KHOE ẢNH


 

.                KHOE ẢNH


Du xuân chộp được tấm hình

Nên đưa lên mạng, khoe mình xinh tươi

Mong rằng các bạn đừng cười

Cho đời chút ảo, cho người chút xuân...


                27.02.2025

                HOANGHAI

Thứ Tư, tháng 2 26, 2025

SỐ TRỜI


 


.          SỐ TRỜI


Trời sinh ra kiếp con người

Đôi khi gặp cảnh, khóc cười chán chê

Nhưng rồi chung một lối về

Vùi trong cát bụi, mọi bề hư không !


                 26.02.2025

                HOANGHAI

Thứ Ba, tháng 2 25, 2025

TỰ TẠI AN NHIÊN


.        TỰ TẠI AN NHIÊN


Đời người sống được bao lâu

Vì sao lại phải, âu sầu khổ đau

Vô tư là phép nhiệm màu

Cho ta cuộc sống, cháo rau thanh nhàn...


               25.02.2025

               HOANGHAI


 

Chủ Nhật, tháng 2 23, 2025

Hoàng Trọng Hải