Thứ Sáu, tháng 10 18, 2024

VẮNG BÓNG CHA


 

.          VẮNG BÓNG CHA


Bao năm vắng bóng Cha rồi

Mà sao con cứ, bồi hồi trong tim

Nhiều đêm mộng ước mong tìm

Cha về thăm lại, "bầy chim" sổ lồng.


Trời thu tắt sợi nắng hồng

Mười sáu tháng chín, ngày "Rồng" bay đi

Bầy con đau khổ sầu bi

Chơi vơi hụt hẫng... bởi vì mất Cha.


Thu tàn gió lạnh châu sa

Nước mắt con trẻ, tuôn ra ngập lòng

Mẹ già lênh đênh giữa dòng

Vì Cha dứt mối, tơ lòng trăm năm.


Còn đâu... như thuở xa xăm

Mất Cha con thấy, tối tăm mặt mày

Trời đất sụp đổ cuồng quay

Lòng con đau nhói, lệ cay mắt vàng.


Đàn em thơ ngây ngỡ ngàng

Cha đi bỏ lại, cả làng tiếc thương.

Từ đó giã biệt vô thường

Cha về Cực lạc, Tây phương Niết bàn !


                    18.10.2024

                    HOANGHAI

Chủ Nhật, tháng 10 06, 2024

BIẾT THÂN BIẾT PHẬN

 

  BIẾT THÂN BIẾT PHẬN


Con người sinh ra trên đời

Thường thì sẽ có, một thời gặp may

Tiền tài rủng rỉnh liền tay

Nếu không biết giữ, sẽ bay hết liền.


Nhân gian khổ mãi vì tiền

Nhiều người đánh mất, tánh hiền vì tham

Thấy lợi là nhảy vô làm

Quên mất tạo phước, rước Tam độc về.


"Áo rách phải giữ lấy lề"

Tâm luôn giữ chút, Bồ đề mới hay.

Mưu mô tạo nghiệp bị đày

Nhân nào quả đó, xưa nay khó lường.


Đời ai nào muốn lầm đường

Quay đầu là bến, khi đương kịp thời

Nhìn quanh thấm thấu sự đời

Đừng để gặp nạn, trách trời... nhẫn tâm.


Khinh khi cao ngạo mê lầm

Nào hay có lúc, phải lâm khốn cùng.

Thiền tâm tịnh nghiệp nhân trung

An thân biết phận, ung dung giữa đời !


                 06.10.2024

                HOANGHAI