Thứ Bảy, tháng 2 03, 2018

Nhớ Ơn



Thủa xưa vì phải mưu sinh
Xa Cha xa Mẹ, gia đình thân yêu
Đến khi tuổi đã xế chiều
Muốn gần bên Mẹ, là điều đương nhiên.

Nhưng người đâu phải Thần Tiên
Cảnh đời như những, chợ phiên sớm tàn
Cuộc sống nhân thế trần gian
Được rồi lại mất, hợp tan vô thường.

Giờ đây gói gọn yêu thương
Cất trong nỗi nhớ, tha phương lặng thầm
Cầu Trời khấn Phật thành tâm
Độ trì Cha Mẹ, ngự lâm Niết Bàn.

Con cháu ở giữa trần gian
Đời đời ghi nhớ, Mẹ ban thân này
Nguyện lòng sống khoẻ thẳng ngay
Nhớ ơn Cha Mẹ... An bày cho con !

03.02.2018
HOANGHAI



Không có nhận xét nào: