Thứ Sáu, tháng 2 08, 2019

Vạn Sự Nư Ý


CHÚC cho Phước Lộc đầy nhà
MỪNG cho sức khoẻ, thật là dẻo dai
NĂM nay may mắn phát tài
MỚI sang năm đã, toàn xài tiền Đô.
VẠN điều Pháp nhũ điểm tô
SỰ Tình thấu hiểu, cơ đồ khang trang
NHƯ nguyện ước đạt dễ dàng
Ý đồng Tâm thoả, nhẹ nhàng tịnh thanh.

08.02.2019
HOANGHAI







Thứ Năm, tháng 2 07, 2019

Chúc Bạn Gần Xa


Đầu năm xin có đôi lời
Gửi bay khắp bốn, phương trời gần xa
Chúc cho mọi người mọi nhà
Hạnh phúc êm ấm, đậm đà tình thân.

Người xa cũng như người gần
Quanh năm mạnh khoẻ, phước phần vô biên
Tài Lộc vào nhà liên miên
Anh Em hoà thuận, Con hiền Cháu ngoan.

Người người vui khúc khải hoàn
Công thành danh toại, vẹn toàn yêu thương
Bao dung Đức độ nhịn nhường
Chư Phật gia hộ, Mười phương Độ trì.

An lành dưới ánh Từ bi
Cuộc sống tự tại, chẳng chi phiền lòng
Mộng thành ước muốn đều xong
Cát Tường Như Ý, thong dong trọn đời !

07.02.2019
HOANGHAI




Thứ Tư, tháng 2 06, 2019

Lời Chúc Đầu Xuân


Đón chào năm mới đẹp xinh
Cầu chúc sức khoẻ, an bình tốt tươi
Hạnh phúc luôn nở nụ cười
Nhà nhà êm ấm, người người an vui.
Ai ai cũng được ngọt bùi
Nguyện thành ước thấy, niềm vui tràn đầy
Bạn bè khắp nẻo đó đây
Công thành danh toại, dựng xây mạnh giàu.
Cuộc sống tươi đẹp sắc màu
Tâm lành hướng thiện, giúp nhau sống đời
Hoà bình trãi khắp muôn nơi
An lành Hạnh phúc, dưới trời tự do !

06.02.2019
HOANGHAI





Thứ Ba, tháng 2 05, 2019

Chúc Mừng Năm Mới 2019


CHÚC cho mọi người gần xa
MỪNG vui đón Tết, nhà nhà an khang
NĂM nay lắm bạc nhiều vàng
MỚI càng thêm mới, giàu sang trọn đời.
AN vui dưới một bầu trời
KHANG trang giàu có, vang lời ngợi ca
THỊNH hành Đạo hiếu Ông Cha
VƯỢNG tài đắc Lộc, nở hoa phát tài !

05.02.2019
HOANGHAI





Thứ Sáu, tháng 2 01, 2019

Kiếp Người Nặng Nghiệp



Sinh ra trên chốn trần gian
Gánh chịu cuộc sống, muôn vàn khó khăn
Nào là vất vả kiếm ăn
Ngày đêm lo nghĩ, băn khoăn đủ điều.

Niềm vui chẳng được bao nhiêu
Cuộc sống vất vả, lại nhiều nỗi đau
Đôi khi lòng dạ nát nhàu
Chịu bao ngang trái, khổ đau cuộc đời.

Nhiều người lặng lẽ lệ rơi
Ngậm ngùi đón nhận, sự đời đắng cay
Khổ đau nào có ai hay
Một mình chẳng biết, tỏ bày sao đây.

Nhiều đêm nhìn gió nhìn mây
Cầu Trời khấn Phật, xuống đây Độ trì
Giãi trừ khổ ải lâm ly
Tiêu tan Nghiệp chướng, khổ đi sướng về.

An vui dưới ánh Bồ đề
Tự do tự tại, chẳng hề khổ đau !

01.02.2019
HOANGHAI





Thứ Tư, tháng 1 30, 2019

Bồi Hồi Nhớ Xưa


Bao ngày chờ đợi Xuân về
Ước mong xuân đến, tràn trề niềm vui
Nhưng rồi ngó tới ngó lui
Mái đầu điểm bạc, ngậm ngùi già nua.

Còn đâu trai tránh tranh đua
Còn đâu sức lực, hơn thua với đời
Chỉ còn khúc nhạc không lời
Tấm thân bệnh tật, rã rời chân tay.

Khi trẻ thì nào có hay
Ham vui bay nhảy, mê say rượu chè
Bỏ qua lời khuyên bạn bè
Về già mới thấy, không nghe khổ mình.

Muôn sự trong kiếp nhân sinh
Gieo nhân gặt quả, công bình mà thôi
Giờ đây đã thấm lạnh rồi
Trở về Bến giác, bồi hồi nhớ xưa.

Mong đời biết đủ biết vừa
Biết dừng, biết nghĩ, khi chưa muộn màng
Biết Nương tựa ánh Đạo vàng
Sống vui sống khoẻ, An khang mạnh giàu !

30.01.2019
HOANHHAI





Thứ Hai, tháng 1 28, 2019

Chọn Đường



Ta quyết chí...
Đi sâu vào đường Đạo
Gói tâm hồn...
Trong tấm áo Nâu Lam
Quán ý niệm...
Từ hành động việc làm.
Tâm Khẩu Ý...
Rời Tham và hướng thiện !

28.01.2019
HOANGHAI






Thứ Bảy, tháng 1 26, 2019

Xuân Hy Vọng


Xuân mới đã đến bên thềm
Chúng ta sắp sửa, được thêm tuổi đời
Cầu mong khắp chốn muôn nơi
Ai ai cũng được, thảnh thơi an nhàn.

Tình người gắn bó nồng nàn
Thương yêu đùm bọc, chứa chan mặn nồng
Mọi miền khắp nẻo non sông
Mưa hoà gió thuận, đời không đói nghèo.

Nhà nhà vang tiếng hò reo
Thiên thời địa lợi, thuận theo ý mình
Bội thu trong việc mưu sinh
Công thành danh toại, hợp tình thế nhân.

Người người từ xa đến gần
An vui Hạnh phúc, phước phần sinh sôi
Giàu rồi - Giàu nữa - Gấp đôi
Mạnh rồi mạnh nữa, khoẻ rồi khoẻ thêm.

26.01.2019
HOANGHAI






Thứ Ba, tháng 1 22, 2019

Sống Để Trả Nghiệp


Ta vẫn bước... giữa dòng đời gió bụi
Bao thăng trầm... bao sông núi đi qua
Lòng nung nấu... bởi hạnh phúc cửa nhà
Bao ân nghĩa... mà thân ta phải trả.

Khi về già... thấy toàn thân tơi tả
Ngậm ngùi thay... đã vất vả cả đời
Cũng chỉ muốn... cuộc sống được thảnh thơi
Nhưng nghiệp củ... vẫn chưa rời ta được.

Sống trên đời... ai cũng có mơ ước
Nhưng Nghiệp thì... do kiếp trước gây ra
Giờ phải trả... nên đời mới xót xa
Mong hết Nghiệp... để thân ta an lạc.

Cầu mong đời... hãy quay về Bến giác
Sống chân thành... tránh ác đoạn trừ gian
Để mai sau... phước đức được ngập tràn
Sống vui vẻ... chứa chan niềm Hạnh phúc.

22.01.2019
HOANGHAI




Chủ Nhật, tháng 1 20, 2019

Nợ Tiền Kiếp



Ngày xưa Phật chẳng hại ai
Vẫn có những kẻ, hại Ngài đó thôi
Bởi trong duyên kiếp luân hồi
Hơn thua ganh ghét, đứng ngồi không yên.

Nay ta ăn ở thảo hiền
Nhưng mà thế sự, đảo điên sao ngờ
Đôi khi cuộc sống hững hờ
Cũng là duyên nợ, đang chờ báo ân.

Bao nhiêu ân oán xa gần
Nợ xưa nghiệp củ, ai lần được đâu
Nhiều khi ngang trái ngập đầu
Chẳng biết duyên cớ, từ đâu tìm mình.

Vậy nên trong kiếp Nhân sinh
Đừng nên tạo nghiệp, coi khinh Đạo Trời
Chữ Tâm chữ Đức chớ rời
Tu Nhân Tích Đức, cuộc đời an nhiên.

20.01.2019
HOANGHAI