Hiển thị các bài đăng có nhãn LỤC BÁT MÙA HÈ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn LỤC BÁT MÙA HÈ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, tháng 4 18, 2022

NHỚ VỀ MÙA THƯƠNG

.     NHỚ VỀ MÙA THƯƠNG

Đường xưa ngã bóng trưa hè
Ve sầu tấu nhạc, sao nghe não lòng
Ven đường phượng vĩ nắng hong
Sum suê hoa đỏ... uốn cong trĩu cành.

Xa xa lữ khách độc hành
Nhìn hoa phượng rụng, vào vành nón che
Tâm tư nhớ cảnh mùa hè
Thời còn đi học... vuốt ve phượng hồng.

Nắng hè rọi xuống cánh đồng
Trông xa thấy nước, phập phồng hiện lên
Bồng bềnh nhấp nhô mọi bên
Lung linh ánh nắng... phía trên mặt đường.

Lòng ta chợt nhớ mùa thương
Chia tay năm ấy, vấn vương trọn đời
Làm sao tả hết bằng lời
Về tình chớm nở... của thời tuổi thơ.

Giờ đây nhìn cảnh ngẩn ngơ
Người xưa còn đó... đời giờ đổi thay
Trong lòng luyến tiếc những ngày
Tuổi thơ mộng đẹp... mê say một thời !

                      18.04.2022
                      HOANGHAI



Thứ Bảy, tháng 4 16, 2022

NHỚ MÙA HÈ ẤY

.        NHỚ MÙA HÈ ẤY

Đường về xóm củ quanh co
Hàng cây phượng vĩ, buồn xo vắng người
Trưa hè nắng nở nụ cười
Chang chang ánh nước, con ngươi lập lòe.

Sân trường văng vẳng tiếng ve
Nhớ về mùa củ, sao nghe thẩn thờ
Tinh khôi áo trắng mộng mơ
Tay cầm cánh phượng, ngẩn ngơ thủa nào.

Thẹn thùng ánh mắt thương trao
Nghiêng nghiêng nón lá, vẫy chào hạ sang
Tiếng ve cứ mãi rộn ràng
Nhạc sầu liên khúc, rõ ràng tiễn đưa.

Nhớ thương biết mấy cho vừa
Ẩn trong tà áo, say sưa tháng ngày
Lòng thầm niệm khúc chiều nay
Bâng khuâng nỗi nhớ, tỏ bày cùng ai.

Hè sang sợi nắng thêm dài
Hồn như lạc chốn, bồng lai thiên đường
Chìm trong kỷ niệm yêu thương
Lòng còn lắng đọng, tơ vương ngọt ngào !

                      16.04.2022
                      HOANGHAI



Thứ Năm, tháng 4 14, 2022

MÙA HÈ MỘNG MƠ

.        MÙA HÈ MỘNG MƠ

Nhớ thời khoác áo học trò
Hè về bịn rịn, hẹn hò với nhau
Mong rằng hè sẽ qua mau
Để được tụ lớp, bên nhau mỗi ngày.

Tuổi thơ mộng đẹp mê say
Viết trang nhật ký, tỏ bày tâm tư
Hồn nhiên trong sáng nhân từ
Yêu thầy mến bạn, mộng như thiên thần.

Bao nhiêu ước nguyện xa gần
Ngày hè in dấu, những lần trao nhau
Nụ cười ánh mắt tươi màu
Thập thò bẻn lẻn, trốn sau góc tường.

Phượng hồng rủ cánh thầm thương
Trang sách khép lại, lên đường đi xa
Hình trình mở lối bôn ba
Người nam kẻ bắc... vậy là chia ly.

Thời gian trôi mất xuân thì
Mái trường còn đó, đường đi xa dần
Đôi khi lạc chốn phong trần
Mỗi người một cảnh, tự thân vận hành...

                  14.04.2022
                  HOANGHAI



Thứ Ba, tháng 4 12, 2022

CÂY TRE VIỆT NAM

.     CÂY TRE VIỆT NAM

Hè về văng vẳng tiếng ve
Xôn xao trước ngõ, sao nghe nhói lòng
Tiếng ve nối tiếp từng dòng
Bao trùm thôn xóm, chìm trong nhạc sầu.

Ven đường hàng tre cúi đầu
Già cỗi vàng úa, từ lâu vẫn còn
Lặng thầm một dạ sắt son
Che chở bóng mát, cho con đường làng.

Dù cho hè nắng chang chang
Cây tre đất Việt, rõ ràng trung kiên
Tre sống trên khắp mọi miền
Tô thêm vẻ đẹp, bình yên đất trời.

Tre còn giúp ích cho đời
Đi vào cuộc sống, từ thời xa xưa
Không những che nắng che mưa
Còn là công cụ, sớm trưa giúp người.

Chuyện xưa lắng đọng nụ cười
Xuân qua hè đến, đời người đổi thay
Tre thì trung dũng xưa nay
Như chàng Thánh Gióng, vung tay diệt thù.

                  12.04.2022
                  HOANGHAI



Thứ Bảy, tháng 5 17, 2014

Hạ Thương


Hạ ơi ! Thương nhớ vô bờ
Qua bao năm tháng, bây giờ chưa quên
Sân trường tiếng ve vang rền
Cùng hình bóng ấy... đứng bên góc đường !

Tuổi thơ tươi đẹp phi thường
Hồn nhiên trong sáng, mến thương một thời
Thế rồi ta bước vào đời
Biết bao kỷ niệm... không rời lòng ta.

Thời gian cứ thế trôi qua
Xa quê xa bạn, bôn ba mọi miền
Ít khi gặp gỡ hữu hiền
Cũng vì cuộc sống... lương tiền khó khăn.

Giờ đây sung túc miếng ăn
Mái đầu đã bạc... trở trăn bao điều
Luyến tiếc tuổi thơ đáng yêu
Nhưng sao có được... Những điều như xưa... !

17.05.2014
HOANGHAI



Thứ Sáu, tháng 7 06, 2012

VÕNG ĐƯA

Trưa hè nắng rọi chói chang
Em nằm trên võng, đưa sang đưa về
Tóc dài buông xõa lê thê
Ru em vào giấc, say mê hương đời .

Lá vàng trước gió bay rơi
Hong khô dưới nắng, hè ơi khô cằn
Võng say, quên cả nhọc nhằn
Hương tóc trước gió, in hằn dấu xưa .

Đời thường với giấc ngủ trưa
Kẻo kè kẻo kẹt, võng đưa đi về
Yên lành một chốn vùng quê
Vẳng nghe tiếng gió, say mê tâm hồn .

Làng quê vắng hẳn tiếng ồn
Lao xao tiếng lá, gió dồn một phương
Võng đưa, tình củ nhớ thương
Lắng nghe chim hót, vấn vương tơ lòng !

Ngày 01.07.2012
HOANGHAI

Thứ Ba, tháng 6 26, 2012

DƯỚI ÁNH SAO ĐÊM

Màn đêm buông xuống mịt mờ
Một màu xa thẳm, vô bờ không gian
Chợt lòng suy nghĩ miên man
Nhìn sao lấp lánh, thở than một mình .

Ánh sao nhấp nháy lung linh
Lúc ẩn lúc hiện, đẹp xinh tuyệt vời
Xưa kia đã có một thời
Dưới trăng hò hẹn, nói lời yêu thương.

Tiêu giao, một khúc sông tương
Để rồi lưu luyến, nặng vương tình sầu
Người xưa giờ ở nơi đâu
Có hay còn nhớ, những câu hẹn thề.

Xuân qua rồi lại hè về
Qua bao năm tháng, chưa hề đổi thay
Lặng thầm đón gió heo may
Thả hồn mơ mộng, đắm say tâm hồn .

Đêm hè dưới ánh hoàng hôn
Ánh trăng mờ ảo, đầu thôn cuối làng
Tuổi xuân qua đi vội vàng
Mái đầu điểm bạc, ngỡ ngàng tiếc thay !

Ngày 26.06.2012
HOANGHAI

Thứ Ba, tháng 6 19, 2012

NỢ DUYÊN

Bao năm xa cách quê hương
Trong lòng mang nặng nhớ thương tràn trề
Đình làng, giếng nước, bờ đê
Mái trường bè bạn, hè về xuyến xao.

Tuổi thơ chìm đắm ước ao
Tình yêu mộng đẹp, bay cao với đời
Ánh mắt như nói thay lời
Hẹn ngày tươi đẹp, thiệp mời gửi trao.

Ngày hè lá bay lao xao
Tiếng ve gọi nắng, bay vào rêm tai
Xa nhau hẹn một ngày mai
Thế rồi hai đứa, miệt mài ly tan.

Mong đời quay ngược thời gian
Ta về bên ấy, gian nan quản gì
Cùng nhau nắm tay bước đi
Thõa lòng ước nguyện, tình si vẹn tròn.

Nhưng đâu, chờ đợi mỏi mòn
Thời gian trôi mãi... đâu còn nợ duyên.

Ngày 19.06.2012
HOANGHAI

Thứ Tư, tháng 6 06, 2012

MỘNG CHIỀU

Chiều về gió thổi lao xao
Lá khô theo gió bay vào trước sân
Bên thềm vẳng tiếng ai ngân
Nghe lòng xao xuyến lúc gần lúc xa.

Hè về vang tiếng ve ca
Ngân trong hạt nắng, bay ra bốn bề
Ngất ngây âm điệu đồng quê
Mượn lời thơ tỏ, say mê tràn trề.

Mây trôi theo gió đi về
Lê thê tóc xõa, mãi mê một thời
Ước gì quay lại đầu đời
Cho ta bày tỏ đôi lời thiết tha.

Thời gian cứ mãi trôi xa
Ngẩn ngơ nhớ cảnh, lòng ta mơ màng
Trời đất rộng lớn thênh thang
Mộng chiều vẫn đẹp, mênh mang cõi lòng !

Ngày 6.6.2012
HOANGHAI

NHỚ HẠ

Qua rồi cái tuổi mộng mơ
Hạ về nắng gắt ngẩn ngơ đợi chờ
Phượng hồng ép kín trang thơ
Nhuộm vàng trang giấy tinh mơ học trò.

Còn đâu những buổi hẹn hò
Gặp nhau e lệ, âu lo thẹn thùng
Hoàng hôn đom đóm chập chùng
Bên nhau lặng lẻ, ngại ngùng lặng im.

Mắt giờ in dấu chân chim
Mái đầu đã bạc, mong tìm dáng xưa
Hạ về nhớ cảnh đón đưa
Hẹn nhau đầu ngõ, mãi chưa phai mờ .

6.6.2012
HOANGHAI

Thứ Tư, tháng 5 16, 2012

GIỌT MƯA MÙA HẠ

Mưa rơi tý tách bên thềm
Nước trôi lặng lẽ, êm đềm buồn tênh
Bong bóng phập phồng lênh đênh
Trôi theo dòng nước, chông chênh giữa đời !

Ngoài hiên gió rít từng hồi
Chiều buông từng đám mây trôi lững lờ
Mây chiều trước gió xác xơ
Mưa bay từng đợt, phất phơ miệt mài.

Mưa rơi, giọt ngắn giọt dài
Gió đưa gió đẫy, bên ngoài mái hiên
Dòng nước nối tiếp liên miên
Vẫn không trôi hết u phiền nhân gian.

Biên hiên dáng ai thở than
Bao nhiêu kỳ vọng đã tan hết rồi
Đường trần vạn nẻo xa xôi
Chân trời thăm thẳm, nỗi trôi kiếp người .

16.05.2012
HOANGHAI

Chủ Nhật, tháng 5 13, 2012

KÝ ỨC LÀNG QUÊ

Nắng chiều từng hạt còn vương
Xen trong mây trắng từng đường vàng hanh
Xa xa bầu trời trong xanh
Chân trời đầu hạ, long lanh nắng vàng.

Bên kia, ở phía đầu làng
Từng làn khói trắng muộn màng tung bay
Là đà vương vấn ngọn cây
Xoay theo chiều gió, như mây trên trời.

Mùi thơm thoang thoảng tuyệt vời
Hương đồng cỏ nội, nhớ thời ấu thơ
Hè về vui hơn bao giờ
Bắt chuồn đuổi bướm, đợi chờ trăng lên.

Xóm làng tiếng trẻ vang rền
Hoàng hôn vừa xuống đôi bên trốn tìm
Trò chơi trẻ nhỏ ú tim
Cùng nhau bày trận, lặng im đánh thù.

Giờ đây đã mấy chục thu
Mái đầu đã bạc, vi vu nẻo về
Tâm trạng thường nhớ làng quê
Nỗi niềm xa xứ, tràn trề nhớ thương !

Ngày 13.05.2012
HOANGHAI

Thứ Hai, tháng 4 23, 2012

TUỔI MƠ

Tiếng ve báo hiệu hè về
Ngân trong nắng gió, lê thê từng hồi
Phượng hồng rủ cánh từng đôi
Sân trường, áo trắng, xa rồi còn đâu .

Tuổi mơ kỷ niệm in sâu
Trong tà áo trắng, mắt nâu thẹn thùng
Nghiêng che nón lá ngập ngừng
Bên gốc phượng vĩ, ngại ngùng gặp nhau.

Thời gian thấm thoát qua mau
Tình đầu e ấp, trong nhau lớn dần
Hè về trong dạ bần thần
Xa trường vắng bạn, bội phần nhớ thương.

Tình đầu mơ mộng vấn vương
Bao điều thầm kín, vẫn đương e dè
Bạn bè trêu chọc khắt khe
Nên nào ai dám, vản ve vui cười.

Thầm thương thầm nhớ một người
Tình thư gói gọn, từng lời tương tư
Ngại ngùng chẳng dám đưa thư
Vẫn còn dấu kín, chần chừ đợi trao.

Thư tình, cùng những ước ao
Ép trong trang sách, với bao nỗi niềm.
Nhìn hoa phượng rớt bên thềm
Nhớ mùa hè ấy... vai mềm tiển đưa .

Ngày 23.04.2012
HOANGHAI