Hiển thị các bài đăng có nhãn LỤC BÁT MÙA ĐÔNG. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn LỤC BÁT MÙA ĐÔNG. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, tháng 12 24, 2022

ẤM LÒNG MÙA ĐÔNG

ẤM LÒNG MÙA ĐÔNG

Đông về nhìn giọt mưa bay
Nghe làn gió lạnh, thấm ngay đáy lòng
Nhân gian ai cũng hoài mong
Mùa đông ấm áp, từ trong tâm hồn.

Trời vừa buông ánh hoàng hôn
Mây trôi lãng đãng, xóm thôn yên bình
Chim trời xã cánh vươn mình
Tìm về tổ ấm, in hình cánh cung.

Màn đêm phủ kín không trung
Không gian tĩnh mịch, hòa chung cảnh trời
Trăng sao ai đã di dời
Không còn nhấp nháy, trong trời tiết đông.

Vu vu gió lạnh hoang đồng
Tràn vào thôn xóm, chơi ngông với người
Đàn em rúc rích vui cười
Chui vào trùm kín, cả người dưới chăn.

Qua rồi cái thuở khó khăn
Giờ đây khấm khá, miếng ăn đủ đầy
Đời vui hạnh phúc sum vầy
Dù đông hay hạ, ngất ngây cuộc đời !

                24.12.2022
                HOANGHAI



Thứ Sáu, tháng 11 18, 2022

TÂM TƯ MÙA ĐÔNG

TÂM TƯ MÙA ĐÔNG

Thu vừa bỏ lại sau lưng
Tàn phai chiếc lá, rưng rưng mắt sầu
Trời buồn rớt hạt mưa ngâu
Rơi vào nỗi nhớ, mộng đầu ngẩn ngơ.

Thu đi để lại mong chờ
Đông sang gió lạnh, bao giờ mới quên
Mưa rơi gió rít vang rền
Nghe trong tiếng gió, gợi lên khúc sầu.

Người đi chẳng biết bao lâu
Thu đi là để, bắc cầu đông sang
Bình minh mở cửa rộn ràng
Hoàng hôn chốc lát, vội vàng vào đêm.

Mưa đông bất chợt dài thêm
Bao trùm xóm nhỏ, gối mềm lạnh căm
Đông về vắng bóng trăng rằm
Màn đêm sương lạnh, tối tăm mịt mùng.

Tìm về bếp lửa bập bùng
Giang tay sưởi ấm, vui cùng thời gian
Cho dù đông đến thu tàn
Tâm hồn ấm áp, hân hoan rạng ngời !

                      18.11.2022
                     HOANGHAI



Thứ Năm, tháng 11 10, 2022

CẢNH SẮC MÙA ĐÔNG

CẢNH SẮC MÙA ĐÔNG

Ngồi nghe tiếng gió xa xa
Mang nguồn hơi lạnh, tỏa ra bốn bề
Lòng ta cảm nhận đông về
Làn da lạnh buốt, tái tê mặt mày.

Mùa đông gió lạnh mưa bay
Qui luật tạo hóa, an bày đó sao
Bốn mùa lần lượt ra vào
Đổi thay khí hậu, ào ào gió mưa.

Trời đông nắng tắt ban trưa
Nhiều khi tối mịt, như chưa rạng ngày
Mưa thì cứ mãi bay bay
Cỏ cây vạn vật, ngủ say giấc nồng.

Nhân gian lấy vợ gã chồng
Xây thành tổ ấm, để không lạnh lòng
Mặc cho gió bão cuồng phong
Hạnh phúc sưởi ấm, xuôi dòng thời gian.

Thiên nhiên chuyển đổi miên man
Thu đi đông đến, hợp tan lẽ thường
Tâm hòa cảnh vật gió sương
Dù mưa hay nắng, đừng vương lệ sầu !

                   10.11.2022
                  HOANGHAI



Thứ Hai, tháng 11 07, 2022

MÙA ĐÔNG GỢI NHỚ

MÙA ĐÔNG GỢI NHỚ

Ta tìm giọt nắng đầu đông
Mong sao sưởi ấm, tình nồng khi xưa
Từ trong giấc mộng đêm mưa
Khơi nguồn sức trẻ, duyên thừa cuối thu.

Đông về trời cũng âm U
Con Quốc tránh gió, tiếng gù lặng im
Bầu trời vắng bóng đàn chim
Gà con ríu rít, kiếm tìm mẹ yêu.

Khi trời ngã bóng về chiều
Lòng còn níu giữ, nhiều điều thơ ngây
Là khi tắt nắng đằng tây
Chỉ còn nỗi nhớ, tràn đầy mộng mơ.

Tìm về ký ức tuổi thơ
Trong căn nhà nhỏ, xác xơ thuở nào
Lòng nghe rạo rực xuyến xao
Bếp hồng sưởi ấm, ngọt ngào đón đưa.

Giờ đây đông đến trời mưa
Nhớ về thuở ấy, như vừa hôm qua
Nhìn lên mái tóc điểm già
Thanh xuân mộng đẹp, đã xa thật rồi.

                 06.11.2022
                 HOANGHAI



Thứ Ba, tháng 1 11, 2022

MÙA ĐÔNG LẠNH LẺO

.     MÙA ĐÔNG LẠNH LẺO

Ai đem giá rét mùa đông
Làm cho bao cảnh, môi hồng tái tê
Mơ màng nắng ấm tràn về
Sao nghe biền biệt, não nề đơn côi.

Đêm đông lạnh quá đi thôi
Trời như đổ tuyết, làn môi nhạt nhòa
Mưa thì cứ vậy tuôn xa
Hiu hiu gió lạnh, tỏa ra khắp vùng.

Khi lòng đơn chiếc lạnh lùng
Tâm tư mong đợi, tương phùng tơ duyên
Đêm đêm mơ mộng hảo huyền
Buồn như chiếc lá, ngoài hiên úa vàng.

Mây mù phủ kín xóm làng
Người buồn cảnh cũng, vội vàng buồn theo
Lắng nghe từng đợt gió reo
Mà lòng tê tái, nhăn nheo rã rời.

Chờ mong Xuân đổi tiết trời
Cho ta ấm lại, cuộc đời phôi pha
Dù cho người có đi xa
Xuân về sưởi ấm... mong là hồng môi !

                    11.01.2022
                   HOANGHAI


 

Chủ Nhật, tháng 1 09, 2022

ĐƠN LẠNH SẦU ĐÔNG

.     ĐƠN LẠNH SẦU ĐÔNG 

Thương thay bóng dáng mùa đông
Đơn côi lạnh lẻo, má hồng nhạt phai
Đêm đêm trằn trọc U hoài
Sầu đông thổn thức, ướt hai má gầy. 

Trời đông phủ kín đầy mây
Mưa rơi từng đợt, tràn đầy phố xưa
Đèn khuya trước gió đong đưa
Hắt hiu mờ nhạt, vì mưa dính vào. 

Ngoài kia nước vẫn dâng trào
Theo đường cống nhỏ, rì rào cuốn đi
Dường như nước cũng xầm xì
Mùa đông giá rét, ngươi thì đơn côi. 

Đêm buồn lạnh giá bờ môi
Nằm nghe gió hát, tình phôi nhạt nhòa
Buồn tình rách nát đời hoa
Cô liêu lặng lẻ, xót xa phận mình. 

Chờ mong xuân được hồi sinh
Hồn mơ trọn vẹn, thắm tình lứa đôi
Tình yêu nẩy lộc đâm chồi
Niềm vui hạnh phúc, sinh sôi từng ngày. 

                 09.01.2022
                HOANGHAI


Thứ Sáu, tháng 1 07, 2022

THẤM LẠNH CHIỀU ĐÔNG

.   THẤM LẠNH CHIỀU ĐÔNG

Trời đông phủ kín vùng quê
Mưa phùn ướt cả, đường về lối xưa
Gió lùa hạt nước đung đưa
Mặt trời vắng bóng, vì mưa xen rào.

Nghe như ai đó thì thào
Từ trong gió lạnh, ngọt ngào đê mê
Dường như mong nắng xuân về
Hong khô vạn vật, đông quê lạnh lùng. 

Bên kia lữ khách ngại ngùng
Thì thầm muốn nói, là cùng cảnh trang
Tìm đâu những sợi nắng vàng
Làm hồng đôi má, cho nàng xứng đôi.

Thu xưa đã đi qua rồi
Lá vàng đọng lại, bồi hồi xót xa
Đông về gió hát mưa ca
Truyền nguồn hơi lạnh, tê da thịt người. 

Đâu đây ẩn hiện nụ cười
Từ trong nắng ấm, của người Thu xưa
Nhưng rồi nhạt nhòa trong mưa
Vì đông buốt giá, sớm trưa lạnh lùng !

                    07.01.2022
                   HOANGHAI



Thứ Bảy, tháng 11 13, 2021

Dấu Ấn Mùa Đông

 . DẤU ẤN MÙA ĐÔNG 


 Đông về trời đổ mưa rào 

Gió luồn hơi lạnh, thấm vào thịt xương 

Đêm Đông khắc khoải dặm trường 

Thao thức thấm đậm... vấn vương sự đời.


 Trời đông mưa phùn rơi rơi 

Cho ta nhớ lại, một thời dấu yêu 

Trong cơn mơ mộng yêu chiều 

Tuổi thơ mộng đẹp, cùng nhiều đam mê. 


 Mây che mất mảnh Trăng thề 

Mịt mù xóm nhỏ, bốn bề mưa giông 

Dường như đông vẫn là đông 

Tiết trời se lạnh... má hồng nhạt phai. 


 Đông làm băng giá hồn ai 

Tim côi lạnh lẻo, U hoài canh thâu 

Hỏi rằng xuân ở nơi đâu 

Để Đông phủ kín, ngập đầu giá băng. 


 Mây đen cứ mãi chăng giăng 

Lòng ta chợt nhớ, ánh Trăng thuở nào

Với bao nồng ấm ngọt ngào

Dấu xưa sống lại... gợi vào hồn thơ !


 13.11.2021

 HOANGHAI




Thứ Sáu, tháng 11 12, 2021

Hơi Lạnh Mùa Đông

 . HƠI LẠNH MÙA ĐÔNG 


 Mùa thu đã vội chia tay 

Để lại xác lá, rụng bay liên hồi 

Lá rơi xuống nước nhẹ trôi 

Bên đường lá rụng, nằm ngồi ngẫu nhiên.


 Nhiều cây trơ trọi đứng yên 

Đón mùa đông đến, đoàn viên một nhà 

Gió đông lại thổi là đà 

Mưa đông từng đợt, tung ra giữa trời. 


 Đông sang mưa phùn lại rơi 

Mưa phun hơi lạnh, vào trời cuồng phong

 Nỗi niềm ai đếm ai đong 

Bao mùa giá lạnh, cõi lòng đơn côi. 


 Con tạo quay vần liên hồi 

Thu qua Đông đến, bồi hồi xót xa 

Đông như bao phủ mọi nhà 

Nhiều nơi băng giá, buốt da tê người. 


 Chờ mong Xuân nở nụ cười 

Muôn hoa đua nở, lá tươi trĩu cành 

Dưới ánh nắng đẹp long lanh 

Chúng sinh vạn vật, an lành mừng vui.


.               12.11.2021

                 HOANGHAI




Chủ Nhật, tháng 11 18, 2012

ĐÊM ĐÔNG

Gió lùa qua chiếc mành the
Xuyên qua cửa sổ, chợt nghe buốt lòng
Đêm đông lẻ bóng cô phòng
Bốn bề vắng lặng, má hồng lạnh căm.

Người đi xa cách bao năm
Mình em lạnh lẻo, đêm nằm cô đơn
Gối chăn một nữa đã sờn
Nữa kia nguyên vẹn, dây đờn đứt đôi.

Đâu đây còn mùi mồ hôi
Của người xưa củ, xa xôi tràn về
Chợt lòng thương xót não nề
Com tim đau nhói, tứ bề quạnh hiu.

Còn đâu giây phút nâng niu
Bên nhau âu yếm, dắt dìu bước chân
Chỉ còn nhung nhớ bần thần
Trong từng cử chỉ, ân cần khi xưa.

Thế rồi cứ mỗi mùa mưa
Lòng nghe buốt giá, như vừa đóng băng
Trời như mù mịt mây giăng
Nỗi buồn u ám, biết rằng đơn côi .

18.11.2012
HOANGHAI


Thứ Bảy, tháng 11 17, 2012

NÀNG THƠ


Nàng ơi ! nàng ở nơi nao
Để ta nhung nhớ, xuyến xao lòng mình
Ta đây rất đổi chung tình
Ngày đêm lưu luyến, bóng hình của em !

Đông về gió lạnh hằng đêm
Ý thơ dào dạt, càng thêm ấm nồng
Ta nàng mơ mộng tơ hồng
Mờ mờ ảo ảo, phập phồng con tim.

Canh khuya vắng lặng im lìm
Biết bao ý tưởng, đắm chìm mê say
Yêu thơ gắn bó xưa nay
Bồng lai một cõi, ngất ngây tâm hồn.

Lời thơ ngọt lịm nụ hôn
Tình thơ soi sáng, trường tồn thiên thu
Hồn thơ theo gió vi vu
Bay đi muôn nẻo, ngao du một đời .

17.11.2012
HOANGHAI


Thứ Tư, tháng 11 07, 2012

TÌNH MÙA ĐÔNG


Tàn thu chợt nhớ mùa Đông
Mang theo hơi lạnh, cơn giông tràn về
Mưa dầm cứ mãi lê thê
Gió đông buốt giá, chẳng hề đổi thay.

Thương thân, ngữa lòng bàn tay
Bao nhiêu đường chỉ, bấy ngày đục trong
Cực thân, mấy chục năm ròng
Bôn ba lặn lội, mà lòng chưa an.

Cũng may có người sẻ san
Nắm tay đi hết, thời gian dặm trường
Cùng nhau đi suốt chặng đường
Chung sức chèo chống, chẳng nhường gian nan.

Vui buồn thủ thỉ thở than
Trời đông lạnh giá, em đan áo tình.
Vun đắp cả cuộc đời mình
Trọn đời trọn kiếp, bóng hình bên nhau .


07.11.2012
HOANGHAI



Thứ Bảy, tháng 11 03, 2012

TRĂNG ĐÔNG



Trời vừa mới tạnh cơn mưa
Ánh trăng le lói, như vừa mọc lên
Chớp lòe sáng một vùng bên
Khung trời mờ ảo, gợi nên hữu tình.

Trăng non như cũng nghiêng mình
Che nghiêng nữa bóng, dáng hình thôn quê
Mây tình như cũng say mê
Bao quanh uốn lượn, bốn bề vàng hanh.

Xa xa le lói thị thành
Lung linh phố thị, long lanh sắc màu
Mộng mơ viễn cảnh sang giàu
Lạc trong len lỏi, thi nhau lập lòe.

Sao trời nhấp nháy muốn khoe
Ánh sáng yếu ớt mây che nữa vòng
Chợt nghe xao xuyến trong lòng
Nhớ về một thủa, đợi mong hẹn hò.

03.11.2012
HOANGHAI



Thứ Tư, tháng 1 11, 2012

HẸN NGƯỜI KIẾP SAU

Từ ngày lỡ chuyến đò ngang,
Em đây đã biết chẳng màng tình xưa,
Xa anh, như một cơn mưa,
Làm em tĩnh ngộ lúc xưa mập mờ !

Biết rằng anh đã hững hờ,
Nhưng sao em vẫn cứ mơ cứ màng,
Trách ai ! duyên phận trái ngang,
Chôn sâu kỷ niệm dể dàng được sao ?

Giờ đây đã cách xa nhau,
Tình anh em trả cho mau yên lòng,
Đôi ta không thành vợ chồng,
Mang chi tình ấy như gông đeo mình.

Tan rồi một giấc mơ xinh,
Giờ em còn lại một mình khổ đau,
Đời này ta đã mất nhau,
Nguyện cầu xin được kiếp sau trọn tình !

Ngày 11.01.2012
HOANGHAI

Thứ Sáu, tháng 1 06, 2012

TÌNH XA MÙA ĐÔNG

Đông về giá buốt tim côi,
Mong tìm sợi nắng chung đôi tâm tình,
Mãi chờ ánh sáng bình minh,
Để rồi quên mất tuổi mình hết xuân !

Bao năm trông ngóng xa gần,
Thẩn thờ dệt mộng mấy lần đông sang,
Đợi chờ, duyên phận trái ngang,
Bốn mùa mưa nắng chẳng màng tới ta.

Tình đời, sao quá xót xa,
Người đi kẻ ở bao la tình buồn,
Đợi mong con nước từ nguồn,
Con tim khắc khoải nỗi buồn trào dâng .

Tình xa, lòng mãi bâng khuâng,
Đêm đêm thổn thức lệ dâng mi tràn,
Nụ hồng như muốn héo tàn,
Nhạt phai năm tháng... nồng nàn còn đâu !

Ngày 06.01.2012
Hoanghai

Thứ Hai, tháng 1 02, 2012

BẾN ĐỢI

Chiều nay trở lại bến xưa,
Là nơi ngày ấy đón đưa hẹn hò ,
Mà lòng rối như tơ vò,
Nhìn đôi chim nhỏ, cánh cò, lệ rơi !

Ngước lên, nhìn đám mây trời,
Một màu xanh thẳm xa vời chân mây,
Lòng buồn, nhớ lại nơi đây,
Kỷ niệm xưa ấy tràn đầy nhớ thương.

Xưa kia dệt mộng trăm đường,
Vun xây tổ ấm yêu thương trọn đời,
Giờ đây lòng dạ rã rời,
Con tim đau nhói, thấy đời bơ vơ .

Người ơi ! sao nỡ hững hờ,
Để em chờ đợi xác xơ thân mềm,
Mộng lành ấp Ủ từng đêm,
Cô đơn gối chiếc lòng thêm lạnh lùng !

Ngày 02.01.2012
HOANGHAI[/color]

Thứ Hai, tháng 12 26, 2011

GIỌT LỆ MÙA ĐÔNG

Chiều buồn nhìn đám mây giăng,
Bên ô cửa nhỏ ngắm trăng thủa nào,
Mà lòng chợt thấy xuyến xao,
Con tim thổn thức... nghẹn ngào tình xưa !

Bỗng trời lại đổ cơn mưa,
Mưa rơi mờ mịt đường xưa lối về,
Hạt mưa bất chợt nặng nề,
Dòng người vội vã xuống lề trú mưa.

Nhìn trời lại nhớ ngày xưa,
Giữa đường lỡ bước, say sưa bên người,
Mà lòng cảm thấy rã rời,
Tim nghe đau nhói, thấy đời buồn tênh.

Bên đường bong bóng lênh đênh,
Xuôi theo dòng nước bồng bềnh lặng trôi,
Chợt nghe giá buốt tim côi,
Người ơi ! người ở xa xôi phương nào !

Ngày 26.12.2011
HOANGHAI

GIỌT SƯƠNG MAI

Nắng mai lấp lánh ánh sương,
Đậu trên ngọn cỏ vấn vương chưa tàn,
Ban mai nắng đẹp vô vàn,
Mang làn hơi ấm nồng nàn yêu thương !

Em là, chỉ một giọt sương,
Lòng em trong trắng như gương soi mình,
Đời em rất đỗi chung tình,
Suốt đêm ôm ấp một mình sắt son .

Nắng mai chiếu rọi vẫn còn,
Nằm trên cành lá mỏi mòn đợi ai,
Đêm thâu chờ đợi miệt mài,
Một lòng chung thủy... canh dài thiên thu !

Ngày 21.12.2011
HOANGHAI

Thứ Tư, tháng 12 14, 2011

XA RỒI NGÀY ẤY

Gió đông lạnh giá tràn về,
Tai nghe giá buốt tê tê môi hồng,
Nhìn lên khung cảnh trời đông,
Mây mờ che phủ mênh mông mịt mờ !

Xa rồi cái thủa ấu thơ,
Bên nhau quấn quýt mộng mơ tơ tằm,
Xa rồi tay nắm tay cầm,
Chỉ còn ký ức lỗi lầm chia xa.

Chạnh lòng nhớ mối tình ta,
Bao năm sóng gió vậy mà chẳng quên,
Giờ đây ngước mặt nhìn lên,
Mái đầu đã bạc... lòng quên sao đành !

Ngày 14.12.2011
Hoanghai

SỢI NẮNG MÙA ĐÔNG

Nắng như ươm sợi tơ hồng,
Ngắm nhìn sợi nắng mà lòng ngất ngây,
Bầu trời xa tít chân mây,
Một màu xanh thẳm tràn đầy ý thơ !

Nắng hồng vàng vọt như tơ,
Soi qua cành lá lững lơ trên cành,
Ban mai nắng ấm yên lành,
Giọt sương dưới nắng long lanh áng vàng.

Gió lùa, chợt nhớ đông sang,
Lạnh lòng khi thấy gió mang đông về,
Một mình lạnh lẻo não nề,
Mong tìm chút nắng, tràn về tim côi !

Ngày 14.12.2011
Hoanghai