Thứ Hai, tháng 2 11, 2019

Bất Hiếu


Cho dù cuộc sống gian truân
Đừng quên nguồn cội, tình thân của mình
Bởi trong cái cõi Nhân sinh
Hiếu Nghĩa Hiền Đức, tạo sinh phước lành.

Cho dù thành đạt công danh
Ông to Bà lớn, ai sanh ra người
Làm sao Cha Mẹ vui cười
Gói gọn chữ Hiếu, vẹn mười mới an.

Cha Mẹ dẫu có gian nan
Cũng không xin xỏ, oán than một lời
Chỉ mong khi sống trên đời
Có Con có Cháu, sẽ vơi nỗi buồn.

Đạo Hiếu nhớ Cội nhớ Nguồn
Ngày Giổ ngày Tết, phải luôn chân thành
Đừng vì Tình Tiền hư danh
Bỏ Cha bỏ Mẹ, buồn sanh giọt sầu.

Bất Hiếu tội lớn hàng đầu
Nghiệp sinh nghiệp dẫn, trốn đâu cũng lòi
Hiếu thảo lưu truyền giống nòi
Sinh Con đẻ Cháu, sáng soi Đạo màu.

Cầu mong già trẻ bảo nhau
Sống cho phải Đạo, trước sau vẹn tròn
Phước đức để lại cháu con
Muôn đời sáng đẹp, chẳng còn khổ đau.

11.02.2019
HOANGHAI





Không có nhận xét nào: