Thứ Ba, tháng 9 11, 2018

Được Mất Tại Tâm


Sống đời cần ở có Tâm
Bao dung độ lượng, gieo mầm Từ bi
Dù cho gặp phải chuyện chi
Sống cho phải Đạo, việc gì cũng an.

Trăm năm kiếp sống cơ hàn
Tranh đua dành giật, thân tàn nghiệp mang
Dù cho có được giàu sang
Cuối cùng rồi cũng, chẳng mang theo gì.

Luân hồi khổ ải lưu ly
Đoạ đày sáu nẻo, mấy khi yên lành
Xoay vòng trong cõi tử sanh
Muôn vàn khổ ải, mong manh vô thường.

Có duyên chọn được đúng đường
Còn không ai biết, ai lường được đâu
Con đường Giác Ngộ thâm sâu
Tìm về ngã Phật, khổ sầu tiêu tan.

Tâm thành hướng Phật lòng an
Gieo đức tạo phước, được ban duyên lành
Giống tốt cây sẽ tươi xanh
Tương lai tươi đẹp, long lanh sắc màu.

Đời sẽ không còn khổ đau
An Nhiên Tự Tại, trước sau vẹn tròn !

11.09.2018
HOANGHAI





Không có nhận xét nào: